Kiểm sát và Luật sư tranh tụng “nảy lửa” tại phiên tòa xử bà Park

10:40 24/05/2017

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm 23-4 đã từ chối phạm tất cả 18 tội danh hình sự  trong phiên tòa xét xử công khai bà phạm tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực tại Tòa án Tối cao Khu vực Seoul.


Tất cả 150 người dự khán được ngồi chật kín ghế khi và Park bước vào phòng xét xử trong Tòa án Tối cao Trung ương Khu vực Seoul vào lúc khoảng 8 giờ (Hà Nội). Cựu tổng thống bị còng tay và mặc đồng phục trại giam in số định danh 503 trên ngực áo. Bà trông già và có nhiều tóc bạc hơn, Báo Chosun đưa tin hôm 24-5.

Bà Park và các luật sư tại Tòa án (Ảnh: Chosun)

Người bạn thân Choi Soon Sil đến ngay sau đó và tìm chỗ ngồi cùng hàng ghế với các luật sư của bà Park. Đây là lần đầu tiên 2 nữ bị cáo xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ cuối những năm 1980. Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhìn thẳng về phía trước và bác bỏ mọi truy tố cũng như sự liên quan đến bà Choi.

Khi được Chủ tọa Thẩm phán Kim Se Yun hỏi về nghề nghiệp, bà Park bất ngờ nói “Tôi không có nghề” và từ chối hội đồng bồi thẩm.

Luật sư của bà Park khẳng định, các tội danh bao gồm: Tham nhũng, lạm dụng quyền lực, tống tiền và để lộ bí mật nhà nước đều dựa trên “suy luận hoang tưởng và trí tưởng tượng, không có bằng chứng chắc chắn”.  Khi được hỏi liệu bà có từ chối mọi truy tố, Park nhấn mạnh “Tôi có cùng quan điểm với luật sư của tôi.

Các kiểm sát viên và luật sư đã tranh tụng trong hơn 2 giờ. Cơ quan Kiểm sát truy tố bà Park “vi phạm pháp luật nghiêm trọng bằng cách lạm dụng quyền lực” và không tôn trọng quá trình hợp pháp để theo đuổi mục đích cá nhân.  

Họ cho rằng cựu Tổng thống cố tình có “hành vi kỳ quặc” để chối bỏ tội lỗi, khẳng định bà Park thực hiện hành vi phạm pháp bao gồm tống tiền các doanh nghiệp và điều hành văn phòng Tổng thống như một “cơ sở kinh doanh” riêng.

Bà Park được đưa lên xe buýt để trở về nơi tạm giam (Ảnh: Chosun)

Luật sư bảo vệ bà Park tuyên bố cáo trạng từ Viện Kiểm sát Seoul dựa trên sự “mơ hồ” và nhấn mạnh cựu lãnh đạo không có lý do để thừa nhận bản thân đã phạm hành vi sai trái.

Có mặt tại phiên tòa, Choi Soon Sil, người bị xét xử vào cuối tháng 3 đã nói lời xin lỗi đến người bạn Park Geun Hye.

“Tôi là người có tội đã làm hại Tổng thống. Tôi hy vọng phiên tòa sẽ giải phóng bà Park khỏi những cáo buộc và để người dân nhớ rằng đây bà từng là một vị tổng thống cống hiến hết mình vì đất nước”, Choi rơm rớm nước mắt nói trước tòa.

Sau khi phiên tòa kết thúc, cựu tổng thống đi thẳng tới lối ra, trong khi người bạn họ Choi vẫn ngồi bần thần và khóc trên ghế trong phòng xét xử. Bà Park được đưa lên xe buýt trở về nơi đang bị tạm giam.

Toại Khanh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文