Làn sóng COVID-19 lần ba "gõ cửa'' Hàn Quốc

18:43 22/11/2020
Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 22/11 tuyên bố, thủ đô Seoul và các khu vực lân cận sẽ phải đóng cửa các quán bar, club và hạn chế dịch vụ tại nhà hàng, nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ ba bùng phát.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 22/11 cho biết, đã có thêm 330 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận mức hơn 300 ca bệnh mới.

"Làn sóng COVID-19 lần thứ ba đang ngày càng bùng phát mạnh mẽ", Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo phát biểu trong một cuộc họp báo. "Tình hình cực kỳ nghiêm trọng và đáng lưu tâm", ông nói.

Hàn Quốc sẽ phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để kiểm dịch. Ảnh: Reuters

Ông cho biết, một đợt bùng phát trên toàn quốc đã được "thổi bùng" bởi các cụm dịch trong khu vực đô thị đông dân cư Seoul, nơi sinh sống của khoảng một nửa dân cư Hàn Quốc.

Kể từ 24/11, các cửa hàng cà phê lớn ở khu vực Seoul sẽ được yêu cầu chỉ cung cấp dịch vụ mang đi và giao hàng tận nơi, trong khi các nhà hàng phải đóng cửa và dừng phục vụ ăn uống trực tiếp sau 9 giờ tối. 

Các lệnh hạn chế khác cũng được áp dụng tại các cơ sở tập gym, cùng các yêu cầu hạn chế tụ tập tôn giáo và tổ chức các sự kiện thể thao.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tại một cuộc họp chính phủ cho biết, các quy định về điều chỉnh giãn cách từ xa có thể được áp dụng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

"Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng khi phải đối mặt với một số lượng lớn ca bệnh trên toàn quốc", Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hôm 21/11, một quan chức KDCA cảnh báo Hàn Quốc có thể phải đối mặt với một đợt bùng phát COVID-19 mới thậm chí còn tồi tệ hơn hai đợt bùng phát trước đó, nếu không kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hàn Quốc đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động truy vết, xét nghiệm và kiểm dịch để dập tắt các đợt bùng phát COVID-19 trong bối cảnh không áp đặt các biện pháp phong tỏa. Song, số ca mắc COVID-19 ở nước này vẫn tiếp tục tăng, với tổng số 30.733 ca, trong đó có 505 ca tử vong.

An Nhiên

Việt Nam vốn đa dạng về văn hóa và ẩm thực cũng là một nét đặc trưng để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, song vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện vẫn khá nhức nhối trong xã hội. Việc quảng cáo thổi phồng các thực phẩm, đồ ăn, thức uống… đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, đòi hỏi sự vào cuộc của quyết liệt của cả cộng đồng và cơ quan chức năng.

Ngày 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến công du 3 nước đồng minh quan trọng nhất trong khối Arab, gồm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đến nơi nào, ông Trump cũng mang đến một sự kiện gây chú ý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Viện VKSND tỉnh Thái Bình, đề nghị truy tố 42 bị can là cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Trong đó có Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe (hệ thống giám sát điều hành giao thông) thuộc các Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải hoàn thành đồng bộ với các dự án cao tốc đang triển khai thi công mới có thể triển khai công tác thu phí đường bộ. Đó là những nội dung quan trọng trong báo cáo mới đây được Bộ Xây dựng gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Chuyến công du Trung Đông mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump không đơn thuần là một chuỗi hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng. Ẩn sau các tuyên bố hợp tác và lễ ký kết hàng chục tỷ USD là sự tái khẳng định chiến lược của Washington nhằm định hình lại vai trò của mình tại khu vực vốn nhiều biến động này.

Sông Thác Ma, tên gọi dân dã của một nhánh nhỏ hợp lưu với sông Ô Lâu, bắt nguồn từ vùng rừng phía Tây huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xuôi qua các làng Khe Mương, Trầm, Tân Điền, Cồn Tàu - xã Hải Sơn, rồi đổ về Hải Chánh, hòa vào sông lớn. Người địa phương gọi tên sông bằng những âm sắc giản dị, có lúc “sông Khe”, có lúc “Thác Ma”, với những ghềnh thác đổ ào ạt như tiếng người hò đêm chống Mỹ, cứu nước năm xưa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.