Lật thuyền ngoài biển Hy Lạp, hơn 40 người di cư thiệt mạng

09:35 23/01/2016
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết thì đã có ít nhất 43 người trong đó có 17 trẻ em bị chết khi thuyền của họ bị lật úp ngoài khơi Hy Lạp phía gần với bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22-1.


Vụ việc đánh dấu một trong những thảm kịch đau thương nhất cho người di cư khi họ bất chấp nguy hiểm đến tính mạng  tìm đường sang Châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời khai của những người sống sót ở vụ đắm thuyền thứ nhất, hàng chục người đã phải nhồi nhét lên một con thuyền gỗ và đã đi ra khỏi Kalolimnos, một hòn đảo nhỏ trên biển Aegean gần với bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

26 người đã được cứu và ít nhất 35 người di cư chết đuối trong vụ tai nạn được xem là tồi tệ nhất trong những tháng vừa qua. Vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến con tàu bị lật úp, nhưng theo các nhân chứng kể lại thì lúc đó có những cơn gió mạnh hoạt động.

Nhiều thuyền đánh cá đã hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn trong hàng giờ liền. Anh  Michalis, một ngư dân địa phương cho hay: “Tôi không hiểu sao họ lại không mặc áo phao. Họ không biết bơi”. Michalis đã cứu 3 người di cư mà một trong số họ là người đàn ông 50 tuổi sau đó đã chết trên con tàu đánh cá nhỏ của anh. Theo những người sống sót cho hay thì còn nhiều người nữa vẫn đang mất tích.

Trong vụ đắm thuyền thứ hai tại Farmakonisi, một hòn đảo nhỏ khác cũng gần với bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, 6 trẻ em và 2 phụ nữ đã bị chết đuối khi con thuyền gỗ của họ đâm phải vào đá lúc nửa đêm qua. Có 40 người di cư đã cố gắng bơi được vào bờ.

Những người may mắn thoát nạn đang nhận trợ giúp từ lực lượng cứu hộ.

Trong một tuyên bố từ Bộ hàng hải đưa ra có nói: “Một lần nữa, những kẻ chuyên chở người lậu đã bất chấp an nguy của người tị nạn và người di cư khi nhồi nhét hàng chục người họ lên những con thuyền không đủ sức chống chọi ngoài khơi khi thời tiết xấu và dẫn đến cái chết cho những người dân vô tôi, thậm chí là cả trẻ nhỏ.”

Tổ chức di cư quốc tế cho hay thảm kịch trên biển Địa Trung Hải vừa qua đã trở thành “thảm kịch đẫm máu nhất trong tháng Giêng”. Nó cũng đưa số người thiệt mạng trên tuyến đường phía Đông Địa Trung Hải trong năm qua ít nhất là 900 người.

Minh Long (Theo Reuters)

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文