Máy bay đâm vào nhà dân, ít nhất 27 người thiệt mạng

19:21 26/11/2019
Ngay sau khi cất cánh, chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 17 hành khách cùng phi hành đoàn 2 người đã gặp sự cố và lao xuống khu dân cư đông đúc…

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9h10’ sáng hôm Chủ nhật (24-11) khi chiếc máy bay hạng nhẹ chở theo 17 hành khách đã lao xuống một khu phố đông đúc thuộc quận Mapendo (thành phố Goma, miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo), và phát nổ khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, bao gồm cả các nạn nhân ở dưới mặt đất.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Trước khi máy bay phát nổ, có 2 người được cứu thoát - trong đó có 1 thành viên phi hành đoàn. Ngay sau đó các nhà chức trách xác nhận có 25 người đã chết.

Chiếc máy bay gặp nạn được xác định thuộc sở hữu của hãng hàng không tư nhân Busy Bee và là loại máy bay cỡ nhỏ 19 chỗ ngồi. Nó đã rơi xuống khu dân cư ngay sau khi cất cánh tại sân bay Goma thuộc tỉnh North Kivu.

Theo xác nhận của Busy Bee, ở thời điểm đó, trên máy bay có 17 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay cỡ nhỏ của hãng hàng không tư nhân Busy Bee.

Tại hiện trường, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ chiếc máy bay bốc cháy giữa những ngôi nhà bị phá hủy. Trong khi đó, hàng chục người đang nỗ lực cứu hộ các nạn nhân.

Theo chỉ huy của đội cứu hộ Joseph Makundi, 27 thi thể đã được lôi ra hồi từ đống đổ nát, bao gồm cả một số người tử vong do bị máy bay đâm trúng.

“Tôi đang ở trong một nhà hàng cùng với gia đình thì thấy chiếc máy bay bay vòng vòng 3 lần trong không trung với khói nghi ngút”, ông Djemo Medar, một nhân chứng ở khu phố Mapendo cho biết. “Sau đó, chúng tôi thấy máy bay đâm vào ngôi nhà này”, Medar nói chỉ vào một tòa nhà gần đó.

“Chúng tôi biết phi công. Tên anh ấy là Didier. Anh ta đã hét lên, ‘Giúp tôi với, Giúp tôi với’. Tuy nhiên, chúng tôi không có cách nào để tiếp cận anh ta vì ngọn lửa quá mạnh”, ông Medar nói.

Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ ăn trộm tiền từ vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ ăn trộm tiền từ vụ tai nạn đồng thời giải tán đám đông tham gia “hôi của”. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Congo cũng đã nhanh chóng gửi lực lượng cứu hộ cùng 2 xe cứu hỏa tới hỗ trợ chính quyền tiếp tục thực hiện chiến dịch giải cứu.

K.Hiền (theo nytimes)

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文