Nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ: "Kỳ nghỉ tang thương nhất cuộc đời"

10:22 08/01/2017

Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại cảng hàng không quốc tế Fort Lauderdale ngày 7-1 đều có một điểm chung: Họ đều là những cặp đôi đang bắt đầu kỳ nghỉ xuân mơ ước của mình. Nhưng, chỉ sau chưa đầy 2 phút, loạt đạn điên cuồng đã biến tất cả trở thành kỳ nghỉ tang thương nhất nước Mỹ cuối tuần qua.

Tenry Andres, một kỹ thuật viên kiểm soát bức xạ, đang trên hành trình nghỉ dưỡng cùng vợ mình - bà Ann, khi vụ xả súng xảy ra. Sau tin nhắn cuối cùng gửi đến cô con gái lớn thông báo rằng họ đã cập bến an toàn tại Fort Lauderdale, Andes cùng vợ di chuyển xuống khoang hành lý để lấy đồ đạc, và đó cũng là lúc Eseban Santiago - thủ phạm vụ xả súng xuất hiện.

Bức ảnh mới nhất được Terry đăng trên Facebook cá nhân trước khi vụ xả súng xảy ra. Ảnh: Facebook

Ryan Kim, con gái của Andres kể lại: Giữa cơn hoảng loạn, cha cô đã  bình tĩnh đẩy mẹ cô để chạy trốn, nhưng chính ông lại không thể thoát khỏi họng súng của Santiago. "Cha tôi là người đàn ông vĩ đại nhất tôi từng biết. Ông chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ trong cả đời mình. Nhưng giờ, ông lại nằm đây, chịu đựng kỳ nghỉ tang thương nhất cuộc đời ông...".

Michael Oehme và vợ ông - Kari bất ngờ nghe thấy tiếng xả súng liên tục khi đang nhận hành lý của mình để chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền Caribbean. "Họ dự định sẽ rời đi hôm nay", Miller - chị gái của Oehme cho biết, "Họ đã thực sự háo hức cho chuyến đi này, nhưng..." Cô nghẹn ngào.

Oehme đã không thể tiếp tục hành trình cùng vợ mình... Ảnh: Facebook 

Kari hiện vẫn đang được điều trị đặc biệt do chấn thương quá nặng từ viên đạn bắn xuyên qua vai cô. Còn chồng cô, doanh nhận Oehme, đã không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

Nhân chứng Mark Lea kể lại, Oehme đã chạy đến chắn cho vợ mình khi loạt đạn đang tiến về phía cặp đôi. "Tôi nhìn thấy viên đạn xuyên qua vai phải của Kari. Cô ấy liên tục hét lên "Chồng tôi ở đâu?". Tôi gặng hỏi cô ấy về hình dáng của người chồng và ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc với chiếc áo phông xanh đang nằm bất động trên sàn nhà. Đó là Oehme. Anh ta không thể trả lời vợ mình, và đã không còn thở nữa..", Lea đau đớn tường thuật lại.

Các nạn nhân bị thương ngồi la liệt bên ngoài cảng quốc tế Fort Lauderdale. Ảnh: Instagram

Steve and Shriley Timmons là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân. Họ đến Fort Lauderdale đúng 3 tuần sau lễ kỷ niệm lần thứ 51 ngày cưới của mình. Nhưng, kỳ nghỉ đã không thể trọn vẹn khi Shriley không thể thoát khỏi viên đạn tử thần, còn Steve lại đang phải điều trị đặc biệt bởi viên đạn bắn trúng vào mặt ông.

Cảnh sát đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu. Ảnh: Getty Image

Olga Woltering, 84 tuổi, là nạn nhân cuối cùng ra đi trong vụ xả súng kinh hoàng này. Gia đình Woltering mong muốn không gian riêng tư của bà cùng gia đình sẽ được tôn trọng. "Nụ cười thánh thiện, trái tim tràn ngập yêu thương của bà sẽ luôn ở lại trong trái tim của tất cả chúng tôi", các thành viên gia đình bà Olga xúc động nói.

Nụ cười ấm áp của bà Olga sẽ mãi ở trong trái tim của những người yêu thương bà. Ảnh: Facebook

Hiện phía bệnh viên cho biết một nạn nhân bị thương sẽ được xuất viện vào 8-1, trong khi 3 người trong số còn lại vẫn đang phải tiếp tục điều trị đặc biệt.

Cảnh sát xác định danh tính của thủ phạm vụ xả súng là cựu quân nhân Esteban Santiago, 26 tuổi, từng chiến đấu tại Iraq và đã chọn Florida để thực hiện vụ tấn công. Các nhà chức trách Mỹ hiện đang điều tra xem thủ phạm có phải mắc chứng bệnh tâm thần nên đã dẫn tới hành động này hay không.

An Nhiên (Tổng hợp)

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文