Người dân Nhật Bản lên án người đàn ông nói đi bar "để lây lan COVID-19"

19:25 08/03/2020
Người dân Nhật Bản đang vô cùng phẫn nộ về một trường hợp người đàn ông khoảng 50 tuổi dù biết nhiễm COVID-19 nhưng vẫn đi tới hai quán bar và còn nói với người nhà rằng đi "để lây lan virus", tờ Independent ngày 8/3 đưa tin


Vào ngày 4/3, một người đàn ông không rõ danh tính khoảng 50 tuổi đã đến bệnh viện ở thành phố Gamagori, tỉnh Aichi để xét nghiệm COVID-19 vì cả cha mẹ của ông sống cùng đều bị nhiễm bệnh. Mặc dù anh ta không có triệu chứng, nhân viên y tế thông báo cho ông ta rằng kết quả xét nghiệm là dương tính.

Kết quả xét nghiệm dương tính được trả trong tối cùng ngày, bệnh viện sau đó đã hướng dẫn người đàn ông này đợi ở nhà trong khi họ tìm kiếm một cơ sở y tế có thể tiếp nhận và điều trị cho ông trong những ngày sau đó. 

Khu vực kiểm tra thân nhiệt trong một hội trường ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thay vì về nhà cách ly, người đàn ông này đã quyết định tới hai quán bar sau khi nói với người nhà rằng: Tôi sẽ đi lây lan virus, theo tờ Fujji News Network (FNN).

Sau khi vui chơi tại quán bar, người đàn ông này nói với các khách hàng rằng ông dương tính với COVID-19, tại thời điểm đó, một nhân viên của quán đã lập tức gọi cho cơ sở y tế địa phương để báo cáo. Cảnh sát đã có mặt sau đó, nhưng người đàn ông đã bắt taxi về nhà. Ông được đưa đi cách ly và điều trị vào ngày hôm sau.

Vụ việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước mặt trời mọc. 

Ông Toshiaki Suzuki, Thị trưởng thành phố Gamagori đã tổ chức một cuộc họp báo và xin lỗi về vụ việc, nói rằng "thật đáng tiếc rằng khi ông ta đã không ở nhà như được chỉ dẫn".

Khởi nguồn từ Vũ Hán hồi tháng 12/2019, hiện COVID-19 đã lây lan tới 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, số người nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản là 1.175 ca, trong đó có 696 ca nằm trên du thuyền Diamond Princess, theo Worldometers.

Vũ Thị Hòa

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.