Nhà Trắng đảo ngược tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson đàm phán với Triều Tiên

10:13 14/12/2017

Nhà trắng cho biết hôm 14-12 (giờ Hà Nội), hiện chưa phải là thời điểm đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson đề nghị đối thoại phi điều kiện với quốc gia đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết hôm 13-12 rằng Washington “sẵn sàng đàm phán bất kỳ khi nào CHDCND Triều Tiên mong muốn” và có cuộc họp đầu tiên không cần điều kiện tiên quyết. Hiện chưa rõ đường lối ngoại giao có được chấp thuận từ Tổng thống Donald Trump hay không

“Sau vụ thử tên lửa gần đây nhất của CHDCND Triều Tiên, rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm”, một quan chức phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết trong thư điện tử (email) gửi đến Thông tấn Hàn Quốc, Yonhap.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: CNN

CHDCND Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục đia vào ngày 29-11, phá vỡ 75 ngày dừng thử vũ khí, điều kiện mở ra cơ hội đàm phán. Tên lửa mới, theo Bình Nhưỡng, có thể mang vũ khí hạt nhân tấn công tất cả các khu vực trên lục địa Mỹ.

“Chính sách hành chính đối với CHDCND Triều Tiên sẽ không đổi. Như chúng tôi tuyên bố nhiều lần, chúng tôi luôn sẵn sàng cho cơ hội đàm phán với CHDCND Triều Tiên nhằm mục đích phi hạt nhân trên bán đảo”, người phát ngôn tiếp tục phát biểu.

Để đàm phán diễn ra, trước hết CHDCND Triều Tiên phải ngưng hoạt động khiêu khích và “thể hiện thái độ chân thành cũng như hành động có ý nghĩa đối với tiến trình phi hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Dẫn lời ông Tillerson, người phát ngôn cho biết thêm “khi nào chúng tôi nhận thấy điều đó (thiện chí của Triều Tiên)” thì đó là thời điểm để đàm phán. “Bất kỳ cuộc đàm phán nào với CHDCND Triều Tiên cũng chỉ có sau khi họ cải thiện hành vi một cách cơ bản. Tổng thống sẽ không lập lại những chính sách thất bại trong quá khứ”, ông lưu ý.

Còn Bộ Ngoại giao Mỹ lặp lại những nhận xét nêu trên, cho biết cơ quan có quan điểm đồng nhất với Nhà Trắng.

“Ngoại trưởng không thể tạo ra chính sách mới. Chính sách của chúng tôi vẫn giữ nguyen”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

“Chúng tôi vẫn mở ra cơ hội đàm phán khi CHDCND Triều Tiên sẵn sàng thực hiện một cuộc đối thoại có uy tín để phi hạt nhân vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, bà Heather Nauert nhấn mạnh.

Phạm Trúc

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文