Những đám tang không người tham dự vì COVID-19

10:12 20/03/2020
Ông Alfredo Visioli, một công dân Italia, qua đời ở tuổi 83 vì COVID-19. Đám tang của ông diễn ra chóng vánh tại một nghĩa trang gần Cremona, Italia. Người thân của ông không thể tham dự, bởi chính họ cũng đang chịu cảnh cách ly.

"Họ đã chôn cất ông của tôi như thế, không có đám tang như bình thường, không có những người ông yêu thương, và chỉ có một lời nguyện cầu từ linh mục", cháu gái của ông Alfredo, cô Marta, chia sẻ với Reuters.

Giống như hầu hết các thành viên khác trong gia đình, và cũng giống như hầu hết các gia đình khác có người mất vì COVID-19 tại Italia, Marta không thể tham dự đám tang của ông mình, do yêu cầu cách ly gắt gao để tránh lây nhiễm.

Những đám tang không người thân thích tại Italia. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ thực hiện một đám tang thực sự cho ông, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc", Marta nói. Điều Marta hi vọng, có lẽ sẽ mất nhiều ngày nữa mới có thể xảy ra, khi Italia vừa trải qua một ngày chết chóc với số ca tử vong tăng chóng mặt, và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo The Guardian, các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Italia đều được chôn cất hoặc hỏa táng mà không có lễ tang. Những người mất trong bệnh viện sẽ không có người nhà tham dự. Đồ đạc của họ được để bên ngoài quan tài và sẽ được dọn lại sau bởi các nhân viên. 

"Trong một tháng bình thường, chúng tôi sẽ chôn cất khoảng 120 bệnh nhân", ông Antonio Ricciardi, quản lý đơn vị tang lễ lớn nhất Bergamo thuộc vùng Lombardy cho biết, nhấn mạnh số ca chôn cất giờ đây đã tăng lên tới 5 đến 6 lần. 

"Bạn không thể tin được, nhưng một thế hệ đã vừa ra đi chỉ trong 2 tuần qua. Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như thế. Nó làm nước mắt tôi rơi", ông đau xót nói. Tại Bergamo, bệnh nhân được chở tới bệnh viện và qua đời trong những khu cách ly mà người thân của họ không được phép vào.

Có khoảng 80 công ty tang lễ trên khắp vùng Bergamo, mỗi công ty nhận được hàng chục cuộc gọi mỗi giờ những ngày này. Việc thiếu hụt quan tài cũng xảy ra tại Italia, khi các nhà cung cấp không thể đáp ứng đủ nhu cầu của các dịch vụ tang lễ, trong khi số người tử vong vì COVID-19 vẫn cứ tăng...

Cổng nghĩa trang thuộc vùng Bergamo của Italia. Ảnh: TG

Tại Iran, chính quyền thậm chí phải thuê thêm người để đào các ngôi mộ mới, theo một người quản lý nghĩa trang tại Tehran. "Chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm. Tôi chưa bao giờ thấy tình huống nào buồn đến vậy. Chẳng có nổi một lễ tang", ông nói.

Tại Hàn Quốc, thủ tục tang lễ cũng thay đổi vì COVID-19. "Những tiếng than khóc, những lời chia buồn cũng phải được thực hiện nhanh chóng. Và người đến đám tang phải rời đi mà chưa kịp chia sẻ với nhau vì lo lắng dịch bệnh", ông Choi Min-ho, đại diện hiệp hôi tang lễ Hàn Quốc cho biết.

Thậm chí, nhà chức trách buộc phải kêu gọi người dân hỏa táng người thân trước, và tổ chức tang lễ sau đó, trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm chéo vẫn đang tồn tại. COVID-19 đã khiến sự mất mát người thân càng trở nên đau đớn hơn.

Tại Australia, trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, bà Kelly Scott, Giám đốc tang lễ của nhà tang lễ TJ Scott & Son Funeral, cho biết sẽ cung cấp dịch vụ tang lễ qua hình thức livestream nhằm hạn chế tụ tập đông người, theo Daily Mail. Những người xem đám tang phát trực tiếp cũng được khuyến cáo không nên ôm, hôn khi quá đau buồn.

Tương tự, tại Mỹ, trong một hội thảo trực tuyến giữa trung tâm Phòng chống và Ngăn ngừa Bệnh dịch Mỹ (CDC) và đại diện của các nhà tang lễ trên khắp 50 tiểu bang diễn ra hồi giữa tuần qua, chuyên gia y tế của CDC đã khuyến nghị rằng các tang lễ ở Mỹ nên giảm quy mô và số người tham dự và thậm chí có thể phát trực tuyến để tránh lây lan dịch bệnh.

Nguyễn Thị Thành

Màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận đấu tối 22/7 chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. HLV Kim Sang Sik và các đồng sự còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đi tới cái đích cuối cùng tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Cháu bé 10 tuổi sống sót trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh đang được điều trị và hỗ trợ tâm lý ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng với đó, nam sinh (18 tuổi, phường Đại Thanh, Hà Nội) có 4 người trong gia đình tử nạn đã được chuyển về bệnh viện gần nhà để tiếp tục điều trị. 

Hiện nay, vùng mây lớn từ phía bắc của hoàn lưu bão số 3 đang di chuyển thẳng vào khu vực Hà Nội Trong vài giờ tới, các quận nội thành được dự báo sẽ có mưa rào và dông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật. Miền Bắc sẽ có mưa lớn đến cuối tuần.

Chiều 22/7, thông tin từ UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, dù bão số 3 đã đi qua, nhưng do ảnh hưởng của bão nên khu vực Đồ Sơn đang phải đối mặt với hiện tượng triều cường, nước biển dâng cao.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) và 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, ngày 22/7, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh và các nhà hảo tâm tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 480 triệu đồng xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho 6 CBCS, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Sự việc đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) bất ngờ đến kiểm tra khu vực đang xây dựng, san lấp lấn biển tại khu du lịch Hồ Mây (do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư) khiến dư luận rất quan tâm. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng và đã nhiều lần bị xử phạt, đình chỉ…

Tổ công tác Thủy đoàn 1, Cục CSGT phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS bị gió lốc xô lật chìm trên sông Chanh nên đã nhanh chóng điều động tàu Grip cùng 8 CBCS khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời hỗ trợ đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời tổ chức cứu vớt tài sản bị trôi dạt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.