Đề xuất đàn ông đi chợ mùa dịch vì phụ nữ hay 'câu giờ'

14:21 24/04/2020
Thị trưởng thành phố lớn thứ 3 Nhật Bản đang đối diện phản ứng dữ dội từ dư luận sau một tuyên bố đưa ra hôm 23/4, theo đó cho rằng, trong bối cảnh COVID-19 đang lan rộng, việc đàn ông đi chợ sẽ hiệu quả hơn, vì phụ nữ "tốn nhiều thời gian", CNN đưa tin.

Thị trưởng Osaka tin rằng việc đàn ông đi chợ thay phụ nữ sẽ hạn chế việc tiếp xúc. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh số ca nhiễm của Nhật Bản tính đến ngày 24/4 đã tăng lên 13.100 trường hợp cùng 330 ca tử vong, các yêu cầu giãn cách xã hội càng được đặc biệt quan tâm, nhất là khi có những phản ánh về hiện tượng quá tải tại các cửa hàng mua sắm.

Thị trưởng thành phố Osaka Ichiro Matsui đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm ngăn chặn sự tăng đột biến của ca nhiễm. Theo đó, ông tin rằng, việc để đàn ông đi siêu thị sẽ giúp làm giảm nguy cơ lây lan virus, vì đàn ông sẽ dành ít thời gian hơn trong các cửa hàng.

"Phụ nữ thường mất nhiều thời gian hơn để mua sắm hàng hóa, vì họ phải kiểm tra các sản phẩm và cân nhắc xem lựa chọn nào là tốt nhất", ông Matsui chia sẻ với các phóng viên hôm 23/4. 

"Đàn ông thì nhanh chóng lựa lấy những gì họ được bảo là phải mua, và vì thế nên họ không nán lại siêu thị - một yếu tố giúp tránh tiếp xúc với người khác", ông nói. 

Bình luận của ông Matsui không chắc có giúp tăng cường giãn cách xã hội hay không, nhưng đã khiến ông bị giãn cách bởi chính người dân của mình, khi một loạt cư dân đã lên tiếng chỉ trích ý kiến này của ông.

Một nhà báo có tên Shoko Egawa đã đăng tải lên Twitter rằng: "Những người chẳng biết gì về cuộc sống thường nhật thì không nên bình luận". Bài đăng đã được hơn 3.000 người chia sẻ, đồng ý với lời mỉa mai rằng dường như quan chức này chưa từng tự đi mua sắm. 

Quan chức 56 tuổi này cũng thừa nhận, có thể những nhận xét của ông sẽ bị xem là không hợp thời, nhưng nói rằng điều này hoàn toàn xảy ra tại gia đình của ông. Và giờ đây, ông đã bị chỉ trích trên mạng xã hội rằng "thiếu tôn trọng cả phụ nữ và đàn ông", theo CNA.

"Ông ta nghĩ rằng mua sắm thì thích "câu giờ" sao? Chỉ là họ phải cân nhắc về bữa ăn và giá cả thôi", một bình luận trên Twitter chia sẻ. "Có những người đàn ông thiếu quyết đoán và cũng có những người phụ nữ nhanh nhẹn, sắc sảo mà", một bình luận khác đề cập.

Trong khi đó, vẫn có một số cư dân mạng ủng hộ quan điểm của thị trưởng Osaka, theo đó cho rằng một số cụ bà khi đi siêu thị thường có xu hướng trò chuyện hơn là mua sắm. 

Nhật Bản đang trải qua những ngày gồng mình vì COVID-19, với tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn quốc từ ngày 16/4 và dự kiến sẽ kéo dài đến hết 6/5 nhằm hạn chế người dân đi lại trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng. 

An Nhiên

Tối 30/4, khắp các tuyến phố trung tâm TP Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, ánh sáng và âm thanh, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đông đảo người dân và du khách đã đổ về các điểm tổ chức sự kiện để hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, náo nức.

Tối 30/4, CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng trong trận bán kết lượt về Shoppee Cup 2024/2025 qua đó giành vé đi tiếp. Điều đặc biệt chiến thắng trên có sự đóng góp quan trọng của hàng thủ đại diện Việt Nam. HLV Mano Polking dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự nơi hàng công của CAHN.

Lúc 18h ngày 30/4, tại Công an phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Luân (SN 1989, thường trú tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".  

Chiều 30/4, đoàn công tác do Trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Văn Huấn, cán bộ Phòng CSGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái Chu Thị Tuyết Mai , SN 1967, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của CBCS Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Sau khi thất lạc, chị Mai đã được một gia đình nhận nuôi và đặt tên là Nguyễn Thị Thủy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.