Cuộc chiến chống COVID-19 tại Italia qua câu chuyện của nhân viên y tế

09:31 13/03/2020
Nền y tế Italia đang "rên rỉ" dưới sức ép của đại dịch COVID-19, đó là tiêu đề một bài báo do New York Times đăng tải. Alessia Bonari, một y tá làm việc ở tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19, đã nói về điều đó một cách thực tế hơn từ trải nghiệm của cô.

Từ câu chuyện của một nữ y tá

Với hơn 15.000 ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới virus Corona gây ra (SARS-CoV-2) tính đến hết ngày 12/3, Italia đã trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc - nơi dịch bệnh bùng phát. 

Một lệnh phong tỏa toàn quốc, gây ảnh hưởng tới 60 triệu công dân nước này, đã được Thủ tướng Conte đưa ra, với một loạt các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Nhưng, bất chấp những nỗ lực, tính đến 13/3, đã có hơn 1.000 người tử vong vì dịch bệnh này tại Italia.

Khuôn mặt Alessia đầy những vết xước sau hàng tiếng đồng hồ mặc đồ bảo hộ để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: Instagram

Cùng với các bác sĩ và chuyên gia y tế, các y tá cũng được đặt trong tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19 tại Italia. Với y tá trẻ Alessia Bonari, đó là trải nghiệm sợ hãi khi phải đến viện hàng ngày. Cô đã chia sẻ câu chuyện đó trên trang mạng cá nhân của mình. 

"Tôi rất sợ bởi khẩu trang có thể không bám chắc vào mặt hoặc tôi có thể vô tình chạm vào mặt mình bằng đôi găng tay bẩn, hoặc có thể kính bảo hộ không che hết phần mắt tôi, hoặc chỉ đơn giản là có thứ gì đó rơi xuống", cô chia sẻ trên Instagram.

"Tôi mệt mỏi về thể xác vì các thiết bị bảo hộ thực sự gây đau đớn, chiếc áo mặc tại bệnh viện của tôi đẫm mồ hôi, và một khi mặc trang phục bảo hộ lên, tôi sẽ không thể làm gì khác, thậm chí không thể uống hay đi vệ sinh trong 6 tiếng đồng hồ", Alessia kể lại.

"Tôi cũng vô cùng mệt mỏi về tinh thần, giống như tất cả những đồng nghiệp của tôi những tuần qua, nhưng điều đó không khiến chúng tôi từ bỏ công việc của mình", nữ y tá trẻ giãi bày.

Hình ảnh mang tính biểu tưởng của y tế Italia trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Instagram

Những chia sẻ của Alessia đến ngay sau thời điểm bức hình một nữ y tá gục ngã trên bàn làm việc với chiếc khẩu trang vẫn đang đeo trên mặt được đăng tải, trở thành biểu tượng cho sự nỗ lực tới kiệt sức của lực lượng y tế Italia trong cuộc chiến chống COVID-19.

Nói về bức ảnh gây sốt, Francesca Mangiatordi, người chụp bức ảnh này, kể lại: "Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 10 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn cô ấy gục ngã, muốn trao cô ấy một cái ôm, nhưng thay vào đó, tôi quyết định ghi lại khoảnh khắc này".

Đến sự thật trong hệ thống y tế Italia

New York Times trích dẫn lời phàn nàn của một thị trưởng thị trấn thuộc miền Bắc Italia rằng các bác sĩ tại đây đã buộc phải quyết định không điều trị COVID-19 cho một số bệnh nhân tuổi quá cao. Ở một thị trấn khác, một số bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi đã bị trả về nhà. COVID-19 đang hiện diện đầy đau thương tại Italia.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, COVID-19 đã làm đảo lộn nhịp sống của Italia, đưa cả nước vào một cuộc chiến chưa từng có, biến các bệnh viện tại miền Bắc Italia rơi vào tình trạng quá tải, dấy lên lo ngại về khả năng đối mặt của Italia nếu dịch bệnh vẫn lây lan tốc độ nhanh.

Các bác sĩ Italia trong khu vực điều trị cách ly. Ảnh: NY Times

"Đây là một cuộc chiến", bác sĩ Massimo Puoti, người đứng đầu cơ sở y tế Niguarda của Milan nhận định. Ông cho biết mục tiêu hiện nay của ngành y tế là ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế lây lan và tìm hiểu rõ cơ chế của virus để điều trị. "Chúng tôi cần thời gian", ông nói.

Theo New York Times, các bác sĩ tuyến đầu đột ngột phải chuyển cơ chế làm việc sang "thời chiến", với việc xử lý một loạt các ca bệnh liên tiếp, cân nhắc mức độ nguy hiểm và hủy bỏ phẫu thuật khi cần thiết. Mặt nạ phòng độc trở thành tài nguyên khan hiếm, và những khu không gian giải tỏa bỗng chốc được để xuất trở thành khu chăm sóc đặc biệt. 

"Chiến tranh đã bùng nổ theo đúng nghĩa đen và cuộc chiến không ngừng diễn ra cả ngày lẫn đêm", bác sĩ Daniele Macchini chia sẻ, gọi tình huống này là một "thảm họa dịch tễ học" khiến giới y tế Italia choáng ngợp.

Thậm chí, theo bác sĩ Fabiano Di Marco, trưởng khoa phổi tại bệnh viện Papa Giovanni XXIII ở Bergamo, các bác sĩ đã phải vẽ những vạch ranh giới trên mặt đất theo đúng nghĩa đen để phân biệt các khu vực trong viện, bởi có một số nơi mà bất cứ thứ gì chạm vào cũng có nguy cơ truyền nhiễm.

"Dịch bệnh đã đặt hệ thống bệnh viện dưới một áp lực chưa từng có kể từ Thế chiến thứ 2", Massimo Galli, giám đốc bệnh viện truyền nhiễm Đại học Sacco tại Milan chia sẻ. "Nếu như thủy triều tiếp tục dâng cao, những nỗ lực xây dựng đập để giữ nó lại sẽ trở nên ngày càng khó khăn", ông nói, ám chỉ cuộc chiến chống COVID-19 tại Italia. 

An Nhiên

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文