Thân nhân hành khách chuyến bay Indonesia tuyệt vọng chờ đợi phép màu

15:57 10/01/2021
"Tạm biệt cả nhà. Chúng con về nhà đây”, lời đề tựa được Ratih Windania đăng trên Instagram từ sân bay, với hình ảnh những đứa trẻ đang cười rạng rỡ. Gia đình cô đang chờ để đáp chuyến bay từ thủ đô Jakarta, Indonesia chiều 9/1.

Bức ảnh được đăng ngay trước khi gia đình Windania lên chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air. Chỉ vài phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã mất liên lạc và rơi xuống biển, mang theo 62 hành khách và phi hành đoàn.

Các nhà chức trách Indonesia hôm 10/1 cho biết, họ đã trục vớt được các mảnh vỡ và các phần thi thể hành khách của chuyến bay tại vùng biển phía bắc thủ đô Jakarta, nơi chiếc máy bay này biến mất trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài.

Giống như hàng chục thân nhân tuyệt vọng khác, Irfansyah vội vã đến sân bay Soekarno Hatta của Jakarta vào cuối ngày 9/1. Mòn mỏi chờ đợi thông tin trong ngày 10/1, anh vẫn hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành về em gái và 4 thành viên khác trong gia đình trên chuyến bay định mệnh này, bao gồm cả bố mẹ anh.

Gia đình các nạn nhân lắng nghe thông tin từ lực lượng chức năng. Ảnh: Zuma Wire
Gia đình các thân nhân vẫn không thể tin vụ tai nạn là sự thật. Ảnh: Getty

"Chúng tôi cảm thấy bất lực, chỉ có thể chờ đợi và hy vọng sẽ sớm có thông tin", Irfansyah nói với các phóng viên.

Irfansyah cho biết, ban đầu người thân của anh đã dự định đáp một chuyến bay sớm hơn do NAM Air khai thác, nhưng không rõ tại sao lại thay đổi lịch trình. "Hãy cầu nguyện cho chúng tôi", Irfansyah đăng lên Instagram.

Em gái của anh và hai đứa con của cô ấy đã kết thúc kỳ nghỉ ba tuần tại Jakarta và đang thực hiện chuyến bay dài 740 km (460 dặm) về nhà tại Pontianak trên đảo Tây Kalimantan.

“Tôi là người đưa họ đến sân bay, giúp họ làm thủ tục và di chuyển hành lý ... Tôi cảm thấy như mình vẫn không thể tin được và mọi thứ diễn ra quá nhanh", Irfansyah kể lại.

Thân nhân hành khách đến trung tâm xử lý khủng hoảng để nhận thông tin về người thân. Ảnh: ST

Chuyến bay SJ 182 biến mất khỏi màn hình radar vài phút sau khi máy bay cất cánh và đạt độ cao 10,900 feet. 4 phút sau khi mất liên lạc, chiếc máy bay rơi xuống biển. 

Panca Widiya Nursanti, một giáo viên cấp hai ở Pontianak, đáp chuyến bay chiều 9/1 từ Jakarta để trở về nhà với chồng mình ở Pontianak sau kỳ nghỉ dài ngày tại quê hương. 

“Tôi đã nói rằng khi cô ấy đến Pontianak, chúng tôi sẽ ăn satay cùng nhau", Rafiq Yusuf Al Idrus, chồng cô, kể lại đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người. “Cô ấy liên lạc với tôi qua Whatsapp lúc 2h55 phút chiều. Cô ấy nói đã lên máy bay và rằng thời tiết không tốt. Tôi đã dặn cô ấy hãy cầu nguyện thật nhiều", anh kể lại. 

Trong ngày 10/1, các nhà chức trách Indonesia cho biết họ đã theo dõi các tín hiệu có thể từ hộp đen của máy bay. Cảnh sát yêu cầu các gia đình cung cấp thông tin để giúp xác định bất kỳ thi thể nào được tìm thấy như mẫu nha khoa và mẫu DNA.

Tại bệnh viện, Chris Mamahit, anh trai của phi công Diego Mamahit cho biết anh đã được yêu cầu lấy mẫu máu. “Tôi tin rằng em trai tôi vẫn còn sống, đây chỉ là thủ tục của cảnh sát. Diego là một người đàn ông tốt, chúng tôi vẫn tin rằng Diego còn sống", Chris chia sẻ. 

Các phần thi thể hành khách được trục vớt và di chuyển lên bờ. Ảnh: TG
Thân nhân các hành khách xấu số đau đớn khi đón nhận sự thật. Ảnh: Reuters

Diego và phi công Afwan đã có gần hai thập kỷ làm việc trong ngành công nghiệp hàng không với kinh nghiệm bay thương mại dày dặn. Afwan trước đây là một phi công không quân. “Gia đình chúng tôi vẫn hy vọng tin tốt lành,” một thành viên trong gia đình Afwan chia sẻ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 10/1 đã gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình và người thân các hành khách và phi hành đoàn cũng như Hãng hàng không Sriwijaya Air.

Ông hy vọng rằng những lời cầu nguyện và chia sẻ cảm thông sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự kiên nhẫn cho các gia đình nạn nhân. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân và chúng tôi đều cầu nguyện rằng họ có thể được tìm thấy”, ông nói.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (KNKT) Indonesia thông báo các lực lượng chức năng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737-500 xảy ra chiều 9/1 tại vùng biển ngoài khơi thủ đô Jakarta.

An Nhiên

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Hàng chục ngàn căn nhà ven sông, kênh, rạch đang được TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch di dời nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bên cạnh quyết tâm lớn của thành phố vẫn còn nhiều bài toán khó về tái định cư, sinh kế và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文