Thêm một tỉnh lớn của Afghanistan rơi vào tay Taliban

10:20 21/12/2015
Theo các quan chức cho biết, Helmand, một tỉnh lớn nhất ở khu vực miền Nam Afghanistan đã rơi vào tay Taliban.

Báo cáo cho hay, các chiến binh Taliban đã chiếm trụ sở chính của cảnh sát Sangin, một thị trấn thuộc tỉnh Helmand và đang tiếp tục chiếm những phần khác tại đây.

Trước đó, phó Thống đốc tỉnh Helmand đã phàn nàn về việc thiếu hỗ trợ từ chính phủ trên trang mạng xã hội Facebook tới Tổng thống Ashraf Ghani.

Ít nhất 90 binh sỹ Afghanistan đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần nhất.

Ông Mohammad Jan Rasoulyar đã cảnh báo rằng, Helmand có thể rơi vào tay Taliban. Ông cho biết, có ít nhất 90 binh sỹ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần nhất và nói rằng những người thân cận quanh Tổng thống Ashraf Ghani đã không thông báo cho ông tình hình thực tế.

Ông nói: “Helmand sẽ sụp đổ trước kẻ thù và không giống như Kunduz, nơi chúng ta có thể phát động chiến dịch đánh trả từ các sân bay để chiếm lại. Đó là điều không thể và chỉ là giấc mơ.”

Phó thống đốc Rasoulyar đã dùng trang mạng xã hội Facebook để kiến nghị lên Tổng thống nhằm tìm kiếm sự can thiệp trực tiếp từ chính phủ. Ông đã viết: “Hãy nhanh chóng hành động! Hãy bảo vệ Helmand khỏi tình cảnh chết chóc này và tránh xa những gì mà các nhà lập pháp đang nói với bạn là mọi thứ đều ổn.”

Trong những tháng gần đây, quân nổi dậy Taliban đã phát động nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội Afghanistan mà cụ thể là quân tiếp viện, kho chứa nhiên liệu và đạn dược.

Thực tế việc một quan chức cấp cao của Afghanistan đang chỉ trích Tổng thống trên mạng xã hội đã phản ánh sự chia rẽ nội bộ đáng kể trong bộ máy chính quyền.

Minh Long (Theo BBC)

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文