Thủ tướng Nhật hứng chỉ trích vì đăng clip thưởng trà giữa đại dịch

16:15 13/04/2020
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đăng tải một đoạn clip mình thư giãn, thưởng trà tại nhà lên mạng xã hội nhằm kêu gọi người dân hãy ở nhà để phòng chống COVID-19. Nhưng đoạn clip này đang hứng chịu phản ứng ngược từ một bộ phận cư dân mạng.

Đoạn clip mà Thủ tướng Nhật Bản đăng tải đang hứng cơn mưa chỉ trích từ cư dân mạng. Nguồn: Twitter

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên khắp thế giới, nhiều công ty đa quốc gia đã chuyển từ chế độ làm việc tại chỗ (onsite) sang trực tuyến (online) và sử dụng các ứng dụng như Slack hay Webex để duy trì công việc của nhân viên, dù họ phải làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản, có tới 80% các công ty không thể cho phép nhân viên làm việc từ xa, theo một thống kê của chính phủ nước này năm 2019. Vì thế, đại dịch COVID-19, phút chốc trở thành mối đe dọa cho thị trường lao động nước này.

Trong bối cảnh đó, một đoạn clip đã được đăng tải lên Twitter hôm 12/4, với việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đọc một cuốn sách, nhâm nhi đồ uống nóng và thư giãn với chú chó cưng, trong khi thưởng thức nhạc từ một nghệ sĩ đang chơi nhạc trực tuyến từ một địa điểm khác.

"Chúng ta không thể gặp bạn bè hay ra ngoài tụ tập. Nhưng, việc ở nhà cũng có thể giúp cứu được nhiều mạng sống và làm giảm áp lực cho các chuyên gia y tế, những người đang đối mặt với tình thế khó khăn", lời chia sẻ đính kèm với đoạn clip của Thủ tướng Abe nhấn mạnh.

Hình ảnh từ đoạn clip. Ảnh: Twitter

Theo đó, đoạn clip được Thủ tướng Nhật Bản đăng tải nhằm mục đích kêu gọi người dân ở nhà, vào thời điểm cả nước đang trải qua cuối tuần đầu tiên kể từ khi tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19 được công bố. "Cảm ơn các bạn đã hợp tác", ông Abe nhấn mạnh. 

Mặc dù vậy, đoạn clip lại nhận được phản ứng ngược của một số người dân cho rằng Thủ tướng phớt lờ những người lao động đang khổ sở tìm kiếm công việc khi bị khóa chân ở nhà. "Vào thời điểm mà còn những người phải vật lộn kiếm sống, ông lại đăng một đoạn video xa hoa như vậy khiến người khác tự hỏi: 'Ông nghĩ mình là ai chứ?'", một tài khoản Twitter bình luận.

Thủ tướng Abe và nội các của ông cũng từng vướng chỉ trích rằng đã hành động quá chậm chạp trong việc ứng phó với COVID-19 mà cụ thể là việc ban hành lệnh khẩn cấp quốc gia. Tuần trước, tuyên bố phân phát mỗi gia đình 2 khẩu trang vải của ông Abe cũng bị cư dân mạng lên án. 

Mặc dù vậy, vẫn có những bình luận bênh vực Thủ tướng Nhật Bản, cho rằng đoạn clip được thực hiện với mục đích nhân văn, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giãn cách xã hội, và rằng Thủ tướng cũng xứng đáng được thư giãn. 

Hôm 7/4, Thủ tướng Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành, trong đó có Tokyo và Osaka. Bốn ngày sau, Thủ tướng Abe kêu gọi thống đốc của tất cả 47 tỉnh, thành khuyến cáo người dân hạn chế tới các hộp đêm, quán rượu và các khu buôn bán đông đúc nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

An Nhiên

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文