Tìm thấy nguồn phóng xạ nghi rơi vào tay IS ở Iraq

08:30 22/02/2016
Một nguồn phóng xạ nguy hiểm cao bị thất lạc ở Iraq đã được tìm thấy gần một trạm phân phối xăng dầu ở phía Nam thành phố Zubair, Người phát ngôn Bộ Môi trường Iraq Ameer Ali cho biết vào đêm 21-2.

Ông Ali xác nhận nó không bị hư hỏng và không có bất kỳ mối lo rò rỉ phóng xạ, vụ thất lạc làm dấy lên lo ngại nó có thể trở thành vũ khí hủy diệt nếu rơi vào tay tổ chức khủng  bố IS.

Vào tuần trước, hãng tin Reuteurs đưa tin nguồn phóng xạ bị đánh cắp trong tháng 11-2015 từ kho lưu trữ thuộc sở hữu công ty dịch vụ dầu mở Waetherford gần phía Nam thành phố Basra.

Hiện chưa rõ lý do nguồn phóng xạ “dừng chân” ở Zubair, cách phía Tây Nam thành phố Basra khoảng 15km.

“Một người qua đường phát hiện ra thiết bị chứa chất phóng xạ ở Zubait và ngay lập tức thông báo cho cơ quan an ninh cử một đội đặc nhiệm ngăn rò rỉ phóng xạ và thu hồi thiết bị”, giám đốc Hội đồng an ninh tỉnh Basra, ông Jabbar al Saidi trả lời phỏng vấn Reuteurs.

Thiết bị phóng xạ đã được một người dân Iraq phát hiện gần một trạm xăng dầu ở phía Nam thành phố Zubair/

“Sau kiểm tra ban đầu, tôi có thể xác nhận thiết bị còn nguyên vẹn 100% và hoàn toàn không có mối lo về phóng xạ”.

Nguồn phóng xạ được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phân loại nguồn phóng xạ thuộc danh Mục 2, có nghĩa nếu không được quản lý đúng cách, nó có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho một người tiếp xúc gần nó chỉ trong vài phút hoặc vài giờ, và có thể gây tử vong cho người tiếp xúc trong vài ngày.

Phạm Trúc

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文