Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán được xuất viện

15:29 26/04/2020
Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi đại dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên, đã không còn ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào điều trị vì căn bệnh này, quan chức y tế Trung Quốc ngày 26/4 tuyên bố.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán được xuất viện sau khi điều trị thành công. Ảnh: Reuters

"Theo thông báo mới nhất tính đến ngày 26/4, số bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Vũ Hán là 0 bệnh nhân, nhờ những nỗ lực chung của Vũ Hán và nhân viên y tế trên khắp đất nước", phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mi Feng tuyên bố.

Vũ Hán, ổ dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới, đã ghi nhận 46.452 trường hợp lây nhiễm COVID-19, chiếm 56% số ca bệnh tại quốc gia này. Có tới 3.869 bệnh nhân COVID-19 đã tử vong tại Vũ Hán, chiếm 84% tổng số ca tử vong tại Trung Quốc. 

Vũ Hán vừa trải qua đợt phong tỏa chưa từng có kéo dài 76 ngày, biến thành phố này bỗng chốc trở thành vùng đất chết, mọi hoạt động từ sinh hoạt tới thường tới giải trí, kinh doanh thương mại đều bị tạm dừng để đối phó với COVID-19, vốn được cho là bắt nguồn từ một chợ hải sản buôn lậu động vật hoang dã tại địa phương. 

Dù lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, nhưng vết sẹo mang tên COVID-19 vẫn lẩn khuất trong đời sống, với sự e ngại của người dân Vũ Han rằng một đợt bùng phát thứ 2 vẫn có thể xảy ra, vào thời điểm các doanh nghiệp đang từng bước tìm lại chỗ đừng cho mình.

Những thực khách xuất hiện tại một cửa hàng ở Vũ Hán hôm 16/4. Ảnh: Getty

"Tôi từng đến một vài khu mua sắm ở đây. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Không club nào mở cửa. Một vài bar nhỏ chờ đợi khách hàng nhưng đều trống rỗng. Người dân về nhà sớm và có rất ít người trên đường phố", một du khách có tên Retamal từng đến đây vào tháng 9 năm ngoái và mới quay lại đây cho hay.  

"Tôi nhìn thấy nỗi sợ trong những người đang e dè trở lại đường phố. Đôi khi tôi đến gần họ, nhưng họ lùi lại. Tôi hiểu. Họ sợ lây nhiễm, nhất là sự lây nhiễm đến từ quốc gia khác. Nhưng khi tôi thấy người dân trên đường phố, tôi thấy hi vọng", Retamal nói.

COVID-19 đã giáng một đòn quá nặng nề xuống Vũ Hán, nơi được coi là một trong những trung tâm công nghiệp và vận tải hàng đầu Trung Quốc. Dù lệnh phong tỏa được dỡ bỏ từ ngày 8/4, nhưng các chuyên gia cho rằng, nền kinh tế tại đây nói riêng và Trung Quốc nói chung chỉ có thể phục hồi sớm nhất từ quý cuối của 2020. 

An Nhiên

 Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu, điều hành dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện đã bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá; hàng chục đối tượng khác bị bắt giữ.

Ngày 31/3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an địa phương làm rõ vụ một nam thanh niên 18 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bên ngoài cửa sổ của căn biệt thự ở TP Đồng Xoài.

Ngày 31/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến đoạn video quay lại cảnh nhóm học sinh nữ của một trường tiểu học đang hút thuốc lá trong khuôn viên trường.

Sáng 31/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Ngày 31/3, theo thông tin từ Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an, đến khoảng 15h15’ (theo giờ địa phương) xe trang thiết bị, hậu cần của đoàn đã về đến địa điểm tập kết thị trấn Zabuthiri (khu dân cư Balathidi), thuộc Thủ đô Naypyidaw của Myanmar để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.