Khủng bố ở Pháp: Tài xế lao thẳng vào đám đông với tốc độ kinh hoàng

09:41 15/07/2016
Tài xế lái xe tải cán chết ít nhất 80 người ở TP Nice đêm 14-7 là một người Pháp 31 tuổi có gốc Tunisia, theo Báo Nice Martin.


Vụ tấn công xảy ra khi tài xế rú ga đâm xe thẳng vào đám đông đang mừng ngày Lễ Bastille trong một màn bắn pháo hoa dọc bờ biển thành phố. Đối tượng đã bị cảnh sát bắn chết, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, Pierre Henry Brandet.

Cơ quan Công tố tỉnh  Nice xác nhận có ít nhất 80 người chết sau khi một xe tải đâm vào đám đông đang tổ chức kỷ niệm ngày lễ Bastille vào ngày 14-7.

Tài xế lái xe tải cán chết ít nhất 80 người ở TP Nice đêm 14-7 là một người Pháp 31 tuổi có gốc Tunisia, theo Báo Nice Martin.

Vụ tấn công xảy ra khi tài xế rú ga đâm xe thẳng vào đám đông đang mừng ngày Lễ Bastille trong một màn bắn pháo hoa dọc bờ biển thành phố. Đối tượng đã bị cảnh sát bắn chết, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, Pierre Henry Brandet.

Cơ quan điều tra hiện đang điều tra liệu thủ phạm gây án một mình hay có đồng phạm đã bỏ trốn”, ông Brandet cho biết. Báo Le Figaro đưa tin tài xế vừa lái xe vừa xả súng vào đám đông.

Hiện trường vụ đâm xe khủng bố

Nhiều nguồn tin địa phương cho hay chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông ở khoảng cách 2km dọc đại lộ Promeade des Anglais.

Nhiều nhân chứng kể họ nghe thấy tiếng súng nổ. Một người cho biết ông thấy tài xế cầm súng và bắn vào đám đông.

"Tài xế đã chủ đích làm điều đó, chiếc xe chạy với tốc độ từ 60 -70 km/h", Nice Matin dẫn lời một nhân chứng tên là Manon cho biết.

Theo Manon, chiếc xe tải lao lên vỉa hè, chỉ cách nhóm của anh hai mét. Anh thấy mọi người nằm dưới đất, có cả trẻ em.

Đêm 14-7, Thị trưởng Estrosi cho biết chiếc xe gây án có mang theo súng và lựu đạn. Tài xế lái xe tải đã bị lực lượng an ninh bắn chết, kính xe vỡ nát trong khi thân lỗ chỗ những vết đạn.

Những bức ảnh được đăng trên Twitter cho thấy máu loang lổ, xác người nằm la liệt. Một chiếc xe tải lớn, sơn trắng, kính vỡ vụn bị Cảnh sát phong tỏa.

Một  phóng viên Pháp làm việc cho tờ Nice Martin kể lại cảnh tượng kinh hoàng “mọi người hoảng hốt chạy tán loạn. Máu và xác người ở khắp nơi và cũng có nhiều người bị thương”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama  đã lên án vụ tấn công khủng  bố và cho biết ông sẽ gửi tới một đội điều tra nếu Pháp yêu cầu giúp đỡ điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Pháp tuyên  bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố 11-2015. Quân đội và cảnh sát đã phải tăng cường an ninh trên khắp tỉnh Nice sau vụ thảm sát.

Tổng thống pháp Francois Hollande đã phải trở về Paris để tổ chức họp khẩn cấp với chính phủ, sau khi nhận được tin về vụ tai nạn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazenuve đang đến Nice để chỉ đạo công tác điều tra, an táng nạn nhân thiệt mạng và cấp cứu cho những người bị thương.

Phạm Trúc

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文