6 công nghệ gián điệp khó tin nhưng có thật

08:43 03/06/2017
Dù sát thủ, điện thoại di động nhận diện vân tay - là những món “đồ chơi” của James Bond và các đối thủ của mình trong loạt phim 007 huyền thoại. Nhưng nhiều trong số những thiết bị lạ thường xuất hiện trong những bộ phim trước đây đã trở nên lỗi thời bởi những bước tiến công nghệ không tưởng ngày nay, theo Vince Houghton, một nhà sử học và ủy viên Ban quản trị của Bảo tàng Gián điệp quốc tế (ISM) ở Washington, D.C.


Sau đây là 6 công nghệ gián điệp không tưởng nhưng đã có thật trong cuộc sống:

1.Những “đồ chơi” thời Chiến tranh lạnh

Gián điệp cũng lâu đời như văn minh nhân loại. Luật của người Babylon gọi là Mật mã Hammurabi, và Kinh thánh Cựu ước mô tả gián điệp là cách để chiếm lợi thế đối với kẻ thù.

Ảnh minh họa

Trong cuộc Chiến tranh lạnh, thời hoàng kim cho những món đồ gián điệp, sát thủ người Bulgaria đã dùng một cây dù để bắn chất độc ricin vào một người phản bội Xô Viết ở London. Người Liên Xô đã chế tạo một khẩu súng hình son môi được mệnh danh “Nụ hôn tử thần”, có thể bắn chết người ở cự ly gần, Houghton nói.

 2. Mèo nghe lén

Trong thời Chiến tranh lạnh, có nhiều ý tưởng kỳ dị phát sinh. Khi đó, các thiết bị nghe lén có công nghệ thấp nên khả năng lọc âm thanh rất kém. Vì vậy, vào những năm 50 và 60 thế kỷ trước, các điệp viên Mỹ có ý tưởng dùng ốc tai của động vật (có khả năng lọc âm thanh tốt) để nghe lén Liên Xô. 

Họ đã cấy một microphone vào ống tai của một con mèo, một thiết bị phát radio gần hộp sọ và một cục pin vào bụng nó; đồng thời biến cái đuôi nó thành chiếc antenna. Sau đó, họ bỏ ra nhiều giờ để huấn luyện nó. Thật không may, con mèo gián điệp này lại thường bỏ đi lang thang để kiếm thức ăn.

Vũ khí "Nụ hôn tử thần".

"Mèo thật sự không thích làm những gì bạn bắt chúng làm”, Houghton nói.

Vì vậy, nhóm điệp viên lại làm lại từ đầu, huấn luyện lại con mèo để nó có thể bỏ qua cơn đói và thả nó xuống một công viên đối diện với Đại sứ quán Liên Xô ở Washington, D.C. Nhưng ngay khi con mèo băng qua đường, nó đã bị một chiếc taxi cán chết.

“Vậy là con mèo nhiều triệu đô của họ đã phơi thây trên đường phố”, Houghton nói.

Trong nhiều thập niên, CIA cũng chi hàng triệu USD cho Chiến dịch Stargate, nhắm đến việc dùng các nhà tâm linh học để “đọc” các bí mật của Liên Xô. Chương trình này bị giải tán trong thời Tổng thống Clinton. Cơ quan này cũng tài trợ cho chương trình khét tiếng MKULTRA, nhắm đến việc sử dụng các loại thuốc thần kinh như LSD để kiểm soát tâm trí.

3. Chụp hình âm thanh

Các nhà khoa học tại Đại học Texas đã tạo ra một phương thức để tái tạo lại những cuộc hội thoại chỉ đơn giản bằng chụp hình môi trường nơi những cuộc hội thoại đã diễn ra, theo bài giới thiệu tại Hội nghị 2014 SIGGRAPH. 

Hệ thống gián điệp âm thanh này dựa trên nguyên lý các sóng âm tạo ra những dao động, dù không nhìn được bằng mắt thường nhưng có thể phát hiện bằng camera. Những dao động này sau đó có thể phân tích và tái tạo âm thanh gốc. 

Bên trong Bảo tàng Gián điệp quốc tế.

Công nghệ mới này đồng nghĩa về mặt lý thuyết bất kỳ ai cũng có thể chụp hình hay quay video lại một căn phňng rồi tái tạo lại các cuộc hội thoại từng diễn ra trong căn phòng đó.

4. Hack thiết bị y tế

Những thiết bị y tế có thể kiểm soát bằng vô tuyến như bơm insulin, máy trợ tim được cấy vào cơ thể bệnh nhân đều có thể bị hack.

Tại Hội nghị An ninh Mũ đen  năm 2011 ở Las Vegas, tin tặc Jerome Radcliffe đã biểu diễn khả nãng hack chính máy bõm insulin của anh. Trýớc ðó vài nãm, các tin tặc nêu khả nãng hack máy ðiều hòa nhịp tim. Cho đến nay, chưa có ghi chép nào về một vụ các thế lực đen tối hack các loại máy móc y tế cấy ghép trong cơ thể người. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ đã thúc giục Cơ quan Lương thực và Dược phẩm nước này yêu cầu các công ty sản xuất y cụ phải loại bỏ những điểm yếu đó.

5. Ma-nơ-canh tình báo

Không chỉ có các tổ chức gián điệp mới thích theo dõi người ta. Những công ty cũng muốn biết nhiều hơn về khách hàng của mình và một ngày nào đó có thể sử dụng một sự kết hợp rùng rợn giữa tiếp thị may mặc và theo dõi gián điệp. 

Công ty Almax đã phát triển một ma-nơ-canh có tên EyeSee có thể đặt trong các cửa hiệu quần áo. Bên trong cặp mắt chết của ma-nơ-canh này ẩn giấu một camera sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt có thể xác định tuổi và giới tính của khách hàng. Ý tưởng của công ty là để xem những nhóm khách hàng nào mua sản phẩm gì.

6. Mật mã không thể phá vỡ

Hầu hết tổ chức gián điệp thế giới đều mong muốn thiết lập được một phương thức truyền tin hoàn toàn bảo mật, an toàn. Một số người cho rằng mã hóa lượng tử (quantum encryption) sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa này. Mã hóa lượng tử dùng các nguyên tắc của vật lý lượng tử để bảo đảm thông điệp chỉ có thể đọc được bởi người nhận được dự định.

“Tại thời điểm này, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), có thể nghe bất cứ thứ gì họ muốn, cho dù bất kỳ phương thức mã hóa nào được sử dụng. Nhưng mã hóa lượng tử sẽ chấm dứt điều này, nó có tạo ra thông điệp mã hóa không thể phá vỡ”, Houghton nói.

Hiện nay, mã hóa lượng tử vẫn còn ở giai đoạn lý thuyết. Tuy nhiên, công nghệ này đang ngày một được các chính phủ chú ý. “Nước nào có thể mã hóa lượng tử đầu tiên chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt so với các nước còn lại”, Houghton nói.

Vũ Quỳnh Trang

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文