Aogashima: Ngôi làng nằm trong miệng núi lửa

15:57 04/05/2018
Ẩn mình giữa thiên nhiên tươi đẹp, ngôi làng Aogashima là một thiên đường ở Nhật Bản với khí hậu ôn hòa, nhưng vị trí tọa lạc ngay trong miệng núi lửa chưa tắt của ngôi làng này khiến nhiều người phải giật mình hoảng sợ.


Aogashima thuộc quần đảo Izu, trong vùng biển Philippines, cách Tokyo hơn 350km về phía nam. Aogashima chỉ rộng 2,5 km, dài 3,4 km và chính là miệng một núi lửa khổng lồ, với điểm cao nhất cách mặt nước biển 423m và được bao quanh bởi những bức vành cao 650 -1.300m. 

Theo các nhà địa chất, hòn đảo này được hình thành từ phần còn lại của 4 ngọn núi lửa dưới nước. Nhìn từ trên cao, ngôi làng này như thể nằm trong một thung lũng xanh trôi dạt giữa đại dương.

Thế nhưng, ít ai biết rằng Aogashima lại được Cơ quan Khí tượng Nhật xếp vào loại núi lửa hạng C, mặc dù lần phun trào cuối cùng của nó trên hòn đảo Aogashima vào năm 1781. Lần phun trào này đã khiến 170 trên tổng số 327 cư dân đảo bị thiệt mạng và khiến những người sống sót sợ hãi trốn chạy khỏi đảo. 

Nhưng chỉ 50 năm sau, người dân đã quay trở lại hòn đảo này để tái định cư bất chấp những rủi ro. Họ cùng nhau xây dựng một thị trấn nhỏ bên trong những vách đá dựng đứng của miệng núi lửa với khá đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt. Trên đảo có trường học, bưu điện, phòng tắm hơi địa nhiệt, khu cắm trại, nhà hàng và quán xá... Hàng hóa được đưa đến đảo bằng tàu.

Ðảo Aogashima nhìn từ trên cao.

Những người dân trên đảo tự sản xuất nông nghiệp, đánh bắt cá và mở một số dịch vụ để phục vụ khách du lịch, mọi hoạt động trên hòn đảo đều rất bình dị và dân dã. Hơi nước được tạo bởi núi lửa cung cấp cho người dân nơi đây một hệ thống sưởi miễn phí, nước nóng và nhiệt lượng để nấu ăn cho tất cả cư dân trên đảo.

Cuộc sống ở Aogashima thật đúng nghĩa của cuộc sống trong lành, sạch sẽ và tốt cho sức khỏe vì cảnh quan tuyệt vời và những con đường dã ngoại gần như nguyên vẹn. Những cảnh quan nhiệt đới, nhất là khi đêm xuống, cùng hệ động thực vật phong phú luôn gây ngỡ ngàng cho bất kỳ ai lần đầu chiêm ngưỡng. Với khí hậu ôn hòa, ẩm ướt và ảnh hưởng của dòng hải lưu biển, vì thế Aogashima cũng là nhà của nhiều loài chim hoang dã khác nhau trên đường đi trú đông.

Dù cách biệt với mọi nơi, lại nằm giữa Thái Bình Dương, nhưng nhiều du khách cho biết Aogashima chính là điểm đến tuyệt vời dành cho những người muốn hòa mình vào thiên nhiên, hay tìm sự thanh thản và thư giãn trong những dòng suối nước nóng tại đây.

Nhưng để đến được với ngôi làng nằm trong miệng núi lửa này không phải là điều dễ dàng, bởi hòn đảo này hầu như không thể tiếp cận bằng thuyền vì không có cảng neo đậu tàu thuyền do địa hình với những vách đá gồ ghề và dốc đứng xung quanh đảo. 

Du khách chỉ có thể lên đảo bằng trực thăng từ hòn đảo láng giềng Hachijojima cách đó 60km, và mỗi chuyến bay chỉ chở tối đa 9 người. 

Việc di chuyển bằng trực thăng ra tham quan đảo cũng phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết nơi đây, vì những ngày sương mù dày đặc các chuyến trực thăng lên đảo sẽ buộc phải hủy bỏ... Chính vì thế khách du lịch đến tham quan hòn đảo không quá đông.

Một trong những điểm tham quan ở Aogashima là nhà máy sản xuất muối hingya nằm ngay cạnh miệng núi lửa Maruyama. Du khách có thể tham quan quy trình tạo nên sản phẩm muối chất lượng cao này từ nước biển Kuroshio giàu khoáng chất và canxi, quá trình kết tinh trải qua nhiều tuần nhờ làn khói hơi bốc ra từ miệng núi lửa... Đây là loại muối cao cấp được sử dụng để chế biến một số món ăn Nhật.

Khoai tây hấp và trứng được nấu chín bằng hơi nước nóng tự nhiên.

Ngoài ra để tận hưởng hương vị núi lửa, du khách có thể thư giãn tại một phòng tắm hơi với nguồn nước nóng đầy khoáng chất có lợi cho sức khỏe hay phòng tắm hơi địa nhiệt Fureai Community Spa được cung cấp bởi khói núi lửa nằm ở trung tâm đảo.

Món ăn được coi là đặc sản của Aogashima là khoai tây hấp và trứng được nấu chín bằng hơi nước nóng tự nhiên.

Trần Thắng

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文