Bí ẩn Ðài Phát thanh Buzzer

10:50 20/05/2018
Ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới, bạn cũng có thể bắt được sóng của Ðài Phát thanh Buzzer, nhưng cho đến nay vẫn không rõ ai là người vận hành nó và nhằm mục đích gì.


24 giờ mỗi ngày, 7 giờ trong một tuần và trong hơn 40 năm qua kể từ ngày Buzzer phát sóng trên tần số 4.625kHz, nó luôn phát đi một tín hiệu âm thanh đơn điệu, buồn tẻ. Cứ mỗi 25 phút một lần, nó lại chen ngang một âm thanh như tiếng còi hụ xé toang màn sương mù rồi lại trở lại âm điệu rè rè quen thuộc.

Hiếm hoi lắm tiếng rè lại bị gián đoạn bằng một giọng nói như đang phát đi một thông điệp với vài từ vô nghĩa bằng một giọng nam Nga đặc sệt. Buzzer có vẻ kỳ quặc như vậy, nhưng kênh radio này lại thu hút hàng chục ngàn người trên khắp thế giới lắng nghe nó.

Từ vệ tinh theo dõi chụp được nơi phát ra sóng âm này, dẫn tới một địa điểm hoang vu ở giữa vùng đầm lầy cách không xa thành phố St.Peterburg của nước Nga. Nơi đây, người ta phát hiện thấy hàng loạt các cột phát sóng radio, những tòa nhà bỏ hoang với đường dây điện chằng chịt và được cho là “trụ sở” của Đài Phát thanh Buzzer.

Có người cho rằng Đài Buzzer thuộc về mạng lưới gián điệp Nga. Cơ sở để những người theo thuyết âm mưu này tin tưởng là tần số 4.625kHz được cho là thuộc về quân đội Nga, dù nước này chưa bao giờ thừa nhận. Ra đời vào những năm 70 thế kỷ trước, Đài Buzzer đi vào hoạt động vào thời điểm cuối cùng của cuộc Chiến tranh lạnh.

Tuy vậy, thay vì suy yếu hay giải thể, Đài Buzzer vẫn hoạt động đều đều. Với việc sử dụng sóng ngắn, đài phát thanh này được tin là một trạm số. Trạm số là những đài phát thanh sóng ngắn, có thể truyền tín hiệu đến được những nơi xa xôi trên khắp thế giới, phát ra những tín hiệu cấp bách (trong tình huống giả định Nga bị tấn công) tới mạng lưới điệp viên toàn thế giới, đưa ra những chỉ lệnh để họ hành động.

Buzzer được cho là đã phát các tin nhắn được mã hóa dành cho các điệp viên tình báo đang bí mật hoạt động ở nước ngoài. Trạm này thường truyền đi những mã số thay vì 5 chữ số thông thường, và chỉ có người nhận thông điệp mới có thể giải mã được. Tuy nhiên các nhà khoa học lý giải rằng, việc phát đi mật mã qua sóng tín hiệu này dễ để lại dấu vết, và rất dễ sơ hở khi sử dụng tần số vô tuyến đang được nhiều người theo dõi, lắng nghe, nên thuyết này có vẻ không vững chắc lắm.

Một giả thuyết khác, rằng đài này là nơi phát đi tín hiệu “Bàn tay Thần chết” theo cách gọi của các nhà quân sự phương Tây khi đề cập đến hệ thống Perimeter mà Liên Xô phát triển vào năm 1985. Hệ thống này như là một biện pháp răn đe, kích hoạt đòn trả đũa hạt nhân bao gồm các loại vũ khí quân sự tối tân trên đất, trên không và trên biển. 

Trong trường hợp Nga bị tấn công hạt nhân, âm thanh rè rè đơn điệu 24h/ngày của Buzzer sẽ kết thúc và hệ thống “Bàn tay Thần chết” sẽ tự động kích hoạt. Tất nhiên, nhân loại đều có chung suy nghĩ là chẳng ai mong chờ một cuộc chiến hạt nhân, đơn giản vì nó sẽ hủy hoại sự sống trên trái đất.

Tuy nhiên, sóng ngắn mà Đài Buzzer sử dụng cũng có một trở ngại. Tầng khí quyển nơi tiếp nhận các hạt điện tích không bằng phẳng mà gợn sóng nhấp nhô như mặt biển. 

Ban ngày, tầng sóng này dâng cao lên không trung và ban đêm thì hạ dần xuống mặt đất. Nếu muốn sóng radio phủ diện toàn cầu, và nếu sử dụng Đài như một công cụ ra hiệu cho đòn kích hoạt hạt nhân thì tần số phát sóng cần phải được thay đổi phù hợp với từng thời điểm trong ngày để duy trì được phạm vi phủ sóng liên tục. 

Nhưng Đài Phát thanh Buzzer chỉ phát đi tín hiệu ở tần số cố định 4.625kHz. Vì vậy thuyết này vẫn có sơ hở.

Một giả thuyết khác cho rằng đây thực sự là trạm liên lạc người ngoài hành tinh. David Stupples, chuyên gia về tình báo tín hiệu của Đại học City University London cũng phải thừa nhận: “Không có bất kỳ thông tin gì về dải sóng của Buzzer”. Các chuyên gia hàng đầu thế giới đều không giải mã được thông điệp phát ra của Buzzer.

Với vị trí biệt lập, ẩn mình trong một đầm lầy hoang vu vắng bóng người, người ta tin rằng, Đài Phát thanh Buzzer là trạm trung chuyển liên lạc của người ngoài hành tinh khi tới trái đất. Chính vì vậy người ta mới không thể giải mã được ngôn ngữ, âm thanh phát đi là gì. Thuyết này có vẻ sơ sài nhất nhưng lại thuyết phục nhiều người tin nhất.

Và dĩ nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào giải mã được những kỳ bí xung quanh đài phát thanh này.

Việt Hồng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nước này sẽ bắt đầu thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc, trong một nỗ lực nhằm định hình lại hệ thống giáo dục và điều chỉnh chính sách nhập cư.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/5), khu vực Nam Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo trình độ đại học tại Học viện CSND giai đoạn 1975-2025. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Chiếc vương miện - biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và sự thành công - từ lâu đã được xem là đích đến của bao cô gái trẻ mang trong mình khát khao tỏa sáng. Nhưng, phía sau những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu rực rỡ và những bộ đầm lộng lẫy, là một thế giới không phải ai cũng nhìn thấy: nơi nổi tiếng đi cùng tai tiếng, nơi danh tiếng đi cùng sự ảo tưởng về vị trí, quyền lực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế rà soát, báo cáo rõ các hạn chế, bất cập trong các quy định hiện hành về quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng; xác định rõ những vấn đề còn chưa chặt chẽ, sơ hở, dễ bị lợi dụng, thao túng để làm trái quy định.

Căn nhà tạm của gia đình ông K Srai (SN 1952), ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), sau nhiều năm không được tu sửa đã dột nát, chỉ còn chức năng che nắng, không ngăn được mưa. Giờ đây mọi chuyện đã khác...

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Huân (SN 1966), trú tại TP Gia Nghĩa và Ngô Minh Truyền (SN 1998), trú tại huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 28/5, trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An mức án từ 12-13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.