Biến hang động thành biệt thự sang chảnh

09:21 05/02/2018
việc Angelo bỏ ra 82.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) mua một hang động bị bỏ hoang trong rừng làm nhà ở lại khiến mọi người cười nhạo, chế giễu.


Bỏ phố về làng lập nghiệp và làm giàu đang là xu hướng của lớp trẻ hiện nay. Với Angelo Mastropietro thì khác, anh quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố, trở về quê nhà để sống một cuộc sống lành mạnh hơn. Vì Angelo tin rằng sống giữa thiên nhiên trong lành, hoang dã sẽ giúp cho việc điều trị bệnh của anh tốt hơn. Nhưng việc Angelo bỏ ra 82.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) mua một hang động bị bỏ hoang trong rừng làm nhà ở lại khiến mọi người cười nhạo, chế giễu.

Angelo Mastropietro, 37 tuổi, cựu doanh nhân người Anh cho biết vào năm 2007, anh bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, chứng bệnh làm rối loạn não bộ, tủy sống và làm suy giảm chức năng thần kinh. Điều này khiến anh có ý định rời xa thành phố, rời xa những xô bồ trong cuộc sống cũng như bỏ lại công việc điều hành một công ty ở Úc.

Tuy nhiên, ý định đó của anh chưa thể thực hiện được cho đến năm 2017, tức là 10 năm sau, khi anh tình cờ phát hiện hang động bị bỏ hoang trong khu rừng Wyre thuộc Worcestershire được rao bán. Đây là hang động đã giúp anh bảo toàn mạng sống khi gặp cơn mưa bão trong một lần đạp xe đi dạo trong rừng.

Hang động này được đào sâu bên trong một vách đá có niên đại 250 triệu năm và nó đã bị bỏ hoang từ những năm 40 thế kỷ trước. Khi cư dân cuối cùng chuyển đi, hang động này cũng bị bỏ hoang. Nếu là những người yếu bóng vía thì chẳng dám ghé thăm chứ đừng nói là dọn đến đây để ở. Có lẽ đây là lý do mà mọi người cho rằng thần kinh anh có vấn đề khi quyết định mua thứ “bỏ đi” này về làm nhà ở.

Thế nhưng, Angelo vẫn quyết định mua hang động vì nhận thấy mình có duyên với nơi này, hơn nữa anh cũng đang cần một chỗ yên tĩnh như thế này để ở nhằm cải thiện bệnh tật. Angelo nhanh chóng lên kế hoạch biến nó thành ngôi nhà ấm cúng với đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà phố hiện đại đúng nghĩa.

Ngoài số tiền mua nhà, Angelo còn phải chi thêm 230.000 USD (tương đương 5,2 tỷ đồng) để mua nguyên vật liệu tu sửa, cải tạo biến hang động 800 năm tuổi thành nhà, trong đó bao gồm cả tiền thuê công thợ cũng như tiền mua trang thiết bị nội thất…

Căn hộ trong hang động của Angelo là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống hoang dã với phong cách hiện đại. Các vách tường được sơn màu trắng, tạo sự rộng rãi và thoáng đãng. Các lối ra vào được đẽo gọt lại và lắp cửa, tạo thành các phòng riêng biệt như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, toilet... Mặt sàn nhà và lối lên nhà cũng được lót gạch sạch sẽ, một khoảng sân rộng cho chủ nhân có thể ngồi ngắm phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thư giãn...

Nằm sâu trong rừng nhưng ngôi nhà có đầy đủ các thiết bị, đồ dùng hiện đại nhất: tủ lạnh, máy giặt, lò sưởi, hệ thống nước nóng... thậm chí có cả wifi.

Hang động bị bỏ hoang giờ đã được Angelo “hô biến” thành biệt thự sang chảnh khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Giờ đây, hang động bị bỏ hoang không chỉ đơn thuần là ngôi nhà của Angelo mà nó còn trở thành ngôi nhà mơ ước của nhiều người.

Việt Hồng

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文