Chuyện lạ thế giới - số 193

17:34 21/07/2017
Biệt thự 5 tỷ dành cho chó hay nhà ai có chuột quậy phá, sẽ được các nhà khoa học trả 1.000USD là chuyện lạ thế giới kỳ này.


Biệt thự 5 tỷ cho... chó

5 tỷ đồng là một số tiền rất lớn, đủ để giúp nhiều người “đổi đời”. Nhưng một công ty thiết kế ở Anh mới đây đã ra mắt những biệt thự xỉ dành cho chó, với mức giá lên tới 170.000 bảng Anh (gần 5 tỷ VNĐ).

Những biệt thự xa xỉ của các “đại gia chó” này được làm hoàn toàn thủ công, bên trong lắp đặt toàn công nghệ thông minh như: máy điều hòa nhiệt độ, máy pha chế, truyền hình và thậm chí cả một hệ thống hội nghị qua điện thoại. Mỗi “biệt thự chó” gồm 2 phòng: 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, được xây dựng với gỗ cao cấp, cẩm thạch và nhôm.

Công ty Hecate Verona ở Cheshire cho biết phải mất gần 4 tháng để hoàn tất một căn biệt thự chó, tùy theo kiểu dáng và kích cỡ. Biệt thự gồm các mẫu như: Villa Thực dân, Nhà Hoàng đế La Mă, Biệt thự Tây Ban Nha... có giá từ 30.000 bảng đến 170.000 bảng.

Các biệt thự sang trọng được xây với kích thước để các “chủ nhân chó” có thể sống ở trong một cách thoải mái, có cửa sổ được làm tùy theo chiều cao của mỗi chú chó để chúng có thể đứng trong biệt thự ngắm cảnh qua cửa sổ. (A.C - Theo Mirror)

Trộm bơ đại án

Mỗi lần trộm vài chục quả bơ, thế nhưng 3 công nhân một công ty ở quận Ventura, California (Mỹ) đã tích tiểu thành đại với giá trị tổng cộng tới 300.000USD (tương đương 6,76 tỷ VNĐ).

Cảnh sát bắt đầu điều tra các nghi phạm trên từ tháng 5 vừa qua, sau khi nhận được tố cáo họ thu lợi bất chính từ việc bán trộm bơ của nhà máy ở Oxnard, thuộc sở hữu Công ty Mission Produce. Theo cảnh sát, công ty ước tính số bơ bị 3 người này lấy trộm lên tới 300.000USD.

Nghi phạm Joseph Valenzuela. 

Cảnh sát quận Ventura đã gọi đây là “đại án trộm bơ”. Các nghi phạm gồm: Joseph Valenzuela (38 tuổi), Carlos Chavez (28 tuổi) và Rahim Leblanc (30 tuổi) đã bị bắt hôm 21-6 và hiện đang bị tạm giam với mức tiền thế chân tại ngoại là 250.000USD/người (5,63 tỷ VNĐ).

Cảnh sát trưởng John Franchi nói với Los Angeles Times: “Chúng tôi điều tra những vụ trộm loại này rất nghiêm túc, vì nó phá hoại ngành sản xuất của California”. (Anh Khoa - theo AB)

Còi xe... vịt

Nếu bạn từng bị giật mình hay khó chịu vì tiếng còi xe, bạn không phải là người đơn độc. Tiếng còi xe đinh tai nhức óc đã hành hạ con người từ khi có cách mạng ô tô, đặc biệt ở các đô thị. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn giao thông chết người do người đi đường giật mình vì tiếng còi xe quá lớn.

Vì vậy, các nhà khoa học của Đại học Soongsil (Seoul, Hàn Quốc) đã nỗ lực đi tìm một tiếng còi xe thân thiện hơn, nhưng vẫn bảo đảm được chức năng của còi xe. Sau khi thử nghiệm trên một loạt âm thanh khác nhau, nhóm nghiên cứu phát hiện tiếng “quạc quạc” của loài vịt sẽ đảm đương hoàn hảo vai trò này. Theo nhóm nghiên cứu, thử nghiệm trên 100 tình nguyện viên cho thấy tiếng vịt kêu vừa có thể cảnh báo người đi đường, vừa không làm họ cảm thấy stress hay bị giật mình như tiếng còi xe thông thường.

Nếu đề xuất này được nhân rộng, có lẽ tiếng vịt kêu sẽ tràn ngập các đường phố ở những đô thị lớn trên thế giới. (AV - theo Metro)

Nhà có chuột, được ngàn đô

Đây có lẽ là một tin vui cho người dân thành phố New York (Mỹ): Bất kỳ nhà ai có chuột quậy phá, sẽ được các nhà khoa học trả 1.000USD.

“Chuột thành phố là một trong những động vật hoang dã quan trọng nhất nhưng ít được nghiên cứu nhất ở các môi trường đô thị” - một nghiên cứu mới công bố cho thấy.

Ước tính hiện có khoảng 2 triệu con chuột đang quậy phá ở New York, với những rủi ro tiềm ẩn như cắn phá, truyền bệnh… Tuy nhiên, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn cho con người, các nhà khoa học vẫn biết được rất ít về thói quen và hành vi của chúng. Vì vậy, một nhóm nghiên cứu tuyên bố sẽ trả cho ngôi nào hoặc công ty 1.000USD để cho phép họ đến nghiên cứu lũ chuột.

Nhóm nghiên cứu gồm những nhà khoa học của Đại học Fordham, Mỹ và các cộng sự đến từ Australia. Và họ đã đưa ra thông báo trên nhật báo Urban Ecology. (H.Ð - Theo CBS News)

PV

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文