Chuyện lạ thế giới số 229

15:37 14/01/2019
Với nỗ lực 21 giờ mỗi tuần, Keith Smith, 41 tuổi, đã giành được một chiếc cúp cho thảm cỏ ấn tượng nhất tại cuộc thi Creative Lawn Stripes Competition ở Anh.


Thảm cỏ ấn tượng nhất nước Anh

"Cắt cỏ là niềm đam mê của tôi. Tôi cắt cỏ 3 lần một ngày trong suốt 3 tháng mùa hè, khoảng hơn 270  giờ đồng hồ", Keith chia sẻ. "Vợ tôi và tụi trẻ còn không muốn đi trên bãi cỏ bởi vì họ lo lắng sẽ chà đạp công sức sáng tạo của tôi".

 Đây là chiến thắng liên tiếp thứ ba của Keith về thảm cỏ sáng tạo và đẹp mắt nhất ở Anh. Được biết, Keith cũng là nhân viên làm việc tại một sân golf. (H.H.)

Lẩu... điện thoại

Một cô gái Trung Quốc đã cho bạn trai ăn lẩu... điện thoại khi anh này dường như chỉ quan tâm tới chiếc điện thoại mà thôi.

Câu chuyện trên được một thực khách ở nhà hàng ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy đôi bạn trẻ này đã cãi nhau một lúc trước khi dẫn tới cao trào là hành động đầy bức xúc của cô gái.

Anh bạn trai trong trang phục rõ ràng có sự chỉn chu cho buổi hẹn, nhưng lại có vẻ như quan tâm tới chiếc điện thoại hơn là cô bạn gái ngồi cùng bàn.

Phẫn nộ trước cư xử đó, cô gái bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi thả luôn vào nồi lẩu, sau đó cúi xuống xách đồ đi thẳng. Trong khi người bạn trai ở lại, nhờ một người phục vụ tại nhà hàng vớt chiếc điện thoại ra. Không rõ sau đó chiếc điện thoại có còn hoạt động nữa không.

Đoạn video mau chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng cô gái hành động thái quá, người lại cho biết: "Đúng là không ra sao khi vừa ăn vừa dùng điện thoại, nhưng cũng không đúng khi thả nó vào nồi lẩu!". 

Nhưng đa số ý kiến đồng quan điểm rằng: "Nếu bạn bè dùng điện thoại trong lúc ăn đã là thiếu tôn trọng rồi thì còn gì tệ hơn như thế với các cặp đôi chứ?", "Anh ấy thậm chí còn không đuổi theo cô ấy. Anh còn bận vớt chiếc điện thoại trong nồi lẩu!". (A.K.)

Chết vì lười... tắm

Chắc hẳn ai cũng sẽ phân vân rằng làm sao lười tắm lại có thể mất mạng được nhỉ. Đúng vậy! Nếu bạn chỉ lười tắm thôi thì sẽ an toàn, nhưng bạn sẽ mất mạng nếu liên tục dùng lon khử mùi thay vì tắm rửa sạch sẽ như thiếu niên 16 tuổi người Anh, Thomas Townsend.

Thomas được tìm thấy đã chết trong tư thế ngồi gục mặt xuống bên giường ở một trại trẻ. Cậu thiếu niên này được đưa vào dịch vụ bảo vệ trẻ em và hệ thống cha mẹ nuôi tạm thời từ 5 năm trước rồi chuyển đến trại trẻ. Mẹ của Thomas cho biết cậu thường xịt nửa lon thay vì đi tắm rồi sau khi cạo râu cậu cũng xịt để che đi mùi cơ thể.

Bà kể: “Thomas thường dùng một lon khử mùi một tuần. Tôi không biết là nó lại có nhiều lon xịt đến vậy nhưng đúng là nó có sở thích tích trữ đồ”.

Kết quả khám nghiệm cho thấy Thomas đột tử vì hít phải quá nhiều khí butane từ các bình xịt, trong cơ thể cậu không có dấu hiệu của thuốc phiện hay bia. Cảnh sát cũng đã tìm thấy 42 lon khử mùi trong phòng của Thomas. (A.C.)

Trình diễn thời trang bằng công nghệ ảo

Mới đây, tại thủ đô Teheran của Iran đã có một buổi trình diễn thời trang vô cùng đặc biệt với sự góp mặt của những người mẫu vô hình.

Thực ra đây là buổi trình diễn thời trang bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR). Người mẫu được tạo ra từ đồ họa máy tính sải bước trên sàn diễn ảo. Công nghệ này do một hãng nước ngoài cung cấp nhưng yêu cầu giấu tên.

Đại diện hãng thời trang sử dụng công nghệ này cho biết: “Chúng tôi bị hạn chế sử dụng người mẫu trong biểu diễn thời trang và đã giải quyết vấn đề này với một công ty nước ngoài bằng việc lần đầu tiên đưa sàn diễn ảo này xuất hiện tại Iran. Bây giờ bạn có thể xem trình diễn thời trang thông qua công nghệ AR. Khi nhìn vào, bạn sẽ thấy giống như những người mẫu thực đang trình diễn, nhưng thực tế lại chẳng có người mẫu nào cả”. (H.H.)

Giả vờ đau bụng để đi du lịch với vợ

Trung vệ Serdar Aziz, 28 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, báo cáo với lãnh đạo đội bóng Galatasaray trước trận đấu với Sivasspor rằng anh bị đau bụng. Ban huấn luyện tin tưởng Aziz và tạm thời gạch tên anh trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, chuyện cực hy hữu đã xảy ra sau đó một ngày.

Người vợ xinh đẹp của Serdar Aziz, cô Tugce bất ngờ đăng một bức ảnh lên Instagram cá nhân khoe về chuyến du lịch đến Maldives. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu cô chỉ khoe những bức hình của mình, nhưng lại lỡ “khoe” luôn cả chuyện người chồng nói dối bị đau bụng để trốn đi du lịch, khi đăng bức hình Aziz thư giãn bên bãi biển đầy nắng và gió.

Ban huấn luyện Galatasaray sau khi biết chuyện đã nổi giận với Serdar Aziz và có ý định bán cầu thủ này ngay trong tháng 1-2019 vì hành động khó chấp nhận trên. Nếu điều này trở thành sự thật, quãng thời gian Aziz được khoác áo Galatasaray sẽ chấm dứt sau 2 mùa giải chỉ vì một lần nói dối.

Galatasaray là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại Super Lig, giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ với tổng cộng 22 chức vô địch. Tuy nhiên hiện tại, đội bóng này đang trong giai đoạn suy thoái và dự kiến sẽ đào thải hàng loạt cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. (A.C)

PV

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文