Cuộc chiến đổi bò lấy cô dâu tuổi teen ở Nam Sudan

15:02 21/06/2017
Khi Nam Sudan rơi vào tình trạng bạo lực và nạn đói gia tăng thì gia súc - "nhân vật" trung tâm trong cuộc sống của các bộ lạc Dinka và Nuer đang đe dọa tương lai của nhiều cô gái tuổi teen. Vì "miếng cơm manh áo", nhiều gia đình chấp nhận cho con gái kết hôn sớm để đổi lấy lễ vật cưới là… gia súc.


"Chúng ta cần có bò để tồn tại"

Rebecca Amok, 15 tuổi kể lại rằng, cha buộc cô kết hôn với người đàn ông có tên là Sabit, 25 tuổi, vì gia đình Sabit sẽ mang đến của hồi môn là 15 con bò.

"Trước khi lấy chồng, tôi muốn làm bác sĩ và trở thành một nhà lãnh đạo của Nam Sudan", Rebecca Amok, hiện là mẹ của cô con gái 7 tháng tuổi chia sẻ.

"Tôi không muốn kết hôn sớm. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cha mẹ thuyết phục rằng: Hãy nhìn vào gia đình mình. Chúng ta cần có bò để tồn tại", Rebecca Amok nói tiếp. Đối với nhiều cô gái, hôn nhân là sự kết thúc của sự giáo dục, trong đó có Rebecca. 

"Tôi nói với chồng, hãy cho tôi đi học. Anh ta trả lời rằng, sẽ tính toán đến chuyện đó khi cai sữa cho con. Tôi biết, mọi thứ đều rất mơ hồ", Rebecca Amok nói.

Rebecca Katibo, bỏ học giữa chừng, kết hôn năm 15 tuổi với một người đàn ông 29 tuổi. Cái chết của cha đã khiến gia đình Rebecca Katibo rơi vào cảnh khốn khó. Gia đình Rebecca Katibo cần 90 con bò từ cuộc hôn nhân của cô để tồn tại.

"Lý do chính là cái đói. Nhiều bạn bè của tôi đã kết hôn vì nạn đói. Không gì có thể chắc chắn, liệu con gái tôi có rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi hay không. Đó là sự lựa chọn của anh ấy. Trong gia đình, mọi thứ đều được giải quyết bằng vũ lực", Rebecca Katibo nói.

Eleanor Aluel, 17 tuổi, đã kết hôn với Machon 30 tuổi vào đầu năm nay. Gia đình Eleanor Aluel nhận được 100 con bò. Eleanor Aluel không có ý định kết hôn sớm nhưng sau khi cha mất, gia đình cô gặp nhiều khó khăn về tài chính. Mẹ cô phải vật lộn một mình để nuôi bảy đứa con. "Anh trai tôi muốn lập gia đình nhưng không có gia súc trong nhà nên đành gác lại mọi chuyện. Cuộc hôn nhân của tôi là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề", Eleanor Aluel cho biết.

Martha Nyanadong, 17 tuổi, đã kết hôn vào tháng hai để bố cô có đủ gia súc cưới người vợ thứ tư, vốn là vợ của người anh ruột. "Tôi hỏi bố, tại sao lại bắt tôi kết hôn sớm trong khi tôi đang muốn tiếp tục đi học. Bố tôi nói rằng, ông muốn có bò và tôi phải tôn trọng quyết định của ông ấy", Martha Nyanadong kể lại.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 50% cô gái ở Nam Sudan kết hôn ở độ tuổi 18.

52% trẻ em gái ở Nam Sudan đã kết hôn ở độ tuổi 18

Cuộc nội chiến ở Nam Sudan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Sự "cộng hưởng" giữa bạo lực và hạn hán đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, khiến 100.000 người phải đối mặt với nạn đói, đe dọa cuộc sống của một triệu người khác.

Daniel Kon, điều phối viên của tổ chức từ thiện Plan International của Anh tại Rumbek nhận định: "Có xung đột về chính trị, sắc tộc và gia súc. Đồng thời, có mối liên hệ giữa xung đột và đói nghèo. Ai có nhiều gia súc, họ có thể có nhiều vợ, nhiều con hơn và gia tộc sẽ mạnh hơn".

Bò được coi là tất cả ở Nam Sudan. Nếu một người đàn ông kết hôn, gia đình anh ta phải có gia súc để mang đến cho gia đình cô dâu. Vì tình hình an ninh đã xấu đi, nạn bắt trộm gia súc tăng khiến con trai trong các gia đình không có gia súc không thể kết hôn. Gia đình có con gái thì coi con như một phương tiện để có được gia súc. Số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy, 52% trẻ em gái ở Nam Sudan kết hôn ở độ tuổi 18, gần 10% kết hôn dưới 15 tuổi. Các nhà hoạt động xã hội cho biết, tình trạng trẻ em kết hôn sớm ở Nam Sudan đang gia tăng.

Tổ chức từ thiện Plan International đang cố gắng thuyết phục các bậc cha mẹ ở Nam Sudan không cho con gái kết hôn trước khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Plan International đã cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học cũng như thực phẩm cho các gia đình có con gái tham gia học tập mỗi ngày. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không ngăn được tình trạng kết hôn sớm đang tăng lên. 

Mạnh Tường (tổng hợp)

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文