Hàng chục nghìn người xin uống nước... xương cốt, quan tài 2.000 tuổi ở Ai Cập

09:22 04/11/2019
Những lá đơn kiến nghị trên khắp thế giới xin uống nước "Thánh" đã tăng lên hàng giờ. Nhiều người  tin rằng, loại nước này mang theo một nguồn sức mạnh thần bí, họ cho rằng, uống chất lỏng màu đỏ từ quan tài chứa lời nguyền để tiếp nhận năng lượng của tầng lớp thượng đẳng thời Ai Cập cổ đại.


Không rõ thứ nước này có thần thánh như vậy hay không, nhưng nhà vi sinh vật Rolf Halden, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Y tế Môi trường tại Viện Biodesign của Đại học bang Arizona (Mỹ) cho rằng, "thay vì có được sức mạnh từ người chết, người uống sẽ gặp không ít vấn đề về sức khỏe".

Cuồng theo nước "Thánh"

Khoảng 20.000 người khắp thế giới  ký vào đơn xin được uống thứ nước màu nâu đỏ trong quan tài 2.000 tuổi được các nhà khảo cổ Ai Cập khai quật mới đây.  Các nhà khảo cổ Ai Cập khai quật được một quan tài đá, màu đen nằm sâu trong lòng đất ở quận Sidi Gaber, thành phố Alexandria.

Nước màu đỏ nâu bên trong quan tài 2.000 tuổi mới được mở nắp ở Ai Cập.

Quan tài này nặng khoảng 27 tấn, cao 2m, dài 3m có niên đại vào khoảng những năm 323 trước Công nguyên sau khi Alexander Đại đế, một trong những thiên tài quân sự trong lịch sử thế giới qua đời. Theo RT, quan tài bí ẩn làm từ đá granite đen được cho là có liên hệ với Alexander Đại đế.

Bất chấp những lời cảnh báo về một lời nguyền chết chóc, Bộ Cổ vật Ai Cập vẫn quyết định mở nắp chiếc quan tài 2.000 tuổi.  Ở bên trong, họ phát hiện 3 bộ xương bị ngâm trong thứ nước màu nâu đỏ có mùi khó chịu. Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết, thứ nước này thực tế chỉ là nước cống bị ngấm vào bên trong từ một vết nứt nào đó.

Mostafa Waziri, Tổng Thư ký Hội đồng Khảo cổ học Ai Cập, xác nhận việc mở nắp quan tài đen bí ẩn: "Chúng tôi đã mở nắp quan tài và như các bạn thấy đấy, chúng tôi không bị trúng phải lời nguyền".

Song, hàng chục ngàn người đã ký vào một đơn thỉnh cầu trên trang change.org, xin giới chức cho phép được uống thứ nước mà họ cho là nước thần bên trong chiếc quan tài cổ.  Có đơn yêu cầu "hãy để cho mọi người được uống nước đỏ từ trong quan tài đen".

Kèm theo dòng mô tả hết sức mù quáng "chúng ta cần uống chất lỏng màu đỏ từ cái quan tài đen bị nguyền rủa, dưới dạng một loại thức uống năng lượng có ga để chúng ta có thể kế thừa  sức mạnh và cái chết của nó".

Dưới đây là một số bình luận của những người đã ký vào bản kiến nghị: "Tôi phải cố gắng bằng được, làm ơn hãy đưa tôi nước đỏ...

Một người Scotland, ông Innes McKendrick nói nếu không được uống sẽ khởi kiện. Lá đơn của ông là thứ 10 ngàn và ông nói sẽ cố gắng để mọi người được uống.

Những lo ngại

Điều này dấy lên những lo ngại, cơ quan chức năng Ai Cập cho biết, chất lỏng màu đỏ không phải là "nước thiêng" có thể khiến trường sinh bất tử hay giúp sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Trên thực tế, nó là nước thải. "Điều này không tốt cho sức khỏe kể cả khi thứ nước tồn tại được bao lâu đi chăng nữa", ông Halden nói với Live Science.

Các bộ hài cốt bị ngâm trong thứ nước màu nâu đỏ bốc mùi hôi.

"Đó là vì nó có chứa hàng triệu vi khuẩn từ các phần thi thể phân rã. Nhiều trong số đó có thể gây nguy hiểm với cơ thể, bao gồm một số vi khuẩn có thể hình thành nội bào tử rất khó tiêu diệt. Các bào tử có thể tồn tại trong các mẫu vật phân hủy hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm", ông này nói thêm. 

Tuy nhiên, Halden cho biết nếu mọi người vẫn bất chấp uống thứ nước này, cách duy nhất để đảm bảo không bị nhiễm bệnh là nước phải được mang đi khử trùng.  Ông cũng nói thêm rằng mặc dù không hứng thú với việc nếm thử loại nước thần thánh trên nhưng ông rất muốn xin vài minilit đưa về phòng thí nghiệm của mình để phân tích. 

Báo chí Nga cho rằng, không nên uống  bởi nước không rõ nguồn gốc rõ ràng không hề tốt cho sức khỏe con người. Hiện tại, các nhà khảo cổ Ai Cập đã đưa 3 bộ xương xác ướp cùng chiếc quan tài đen bí ẩn về viện bảo tàng để phục vụ công tác nghiên cứu.

Nguyễn Minh

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文