Khám phá cung đường nguy hiểm nhất thế giới

16:40 04/11/2019
Núi Hoa Sơn (Hua Shan) ở thành phố Tây An là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nó được biết đến không phải bởi độ cao chót vót mà bởi con đường leo lên đỉnh hiểm trở và là cơn "ác mộng" của nhiều người.


Đất nước Trung Quốc rộng lớn có hàng nghìn thắng cảnh đẹp, nổi tiếng thế giới với các đỉnh núi, thung lũng, hẻm núi, khe núi, kiến tạo đá, hang động và thác nước... Núi Hoa Sơn (Hua Shan) ở thành phố Tây An là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nó được biết đến không phải bởi độ cao chót vót mà bởi con đường leo lên đỉnh hiểm trở và là cơn "ác mộng" của nhiều người.

Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn Đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây và là một trong 5 dãy núi lớn của Trung Quốc gọi là Ngũ Nhạc, bao gồm: Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông, Hành Sơn ở Hồ Nam, Hằng Sơn ở Sơn Tây và Tung Sơn ở Hà Nam. 

Có thể thấy cả 5 ngọn núi nổi tiếng này được đặt tên dựa trên hướng của chúng, tức là các đỉnh Bắc, Nam, Đông, Tây và Trung và từng là nơi có một số lượng lớn các ngôi đền, mặc dù chỉ có một vài trong số chúng còn tồn tại đến ngày nay. 

Do đó chúng không những hùng vĩ về cảnh sắc, in đậm văn hóa truyền thống Trung Quốc mà còn gắn liền với sự huyền diệu của tôn giáo và đất trời. Vì lý do đó, chúng đều là những điểm đến rất quan trọng đối với các cuộc hành hương của các tín đồ theo đạo và thu hút một lượng lớn người hành hương đến hàng năm.

Hoa Sơn có 5 đỉnh núi chính, được bao bọc bởi toàn đá hoa cương, hình núi dựng đứng như một bông hoa và vì vậy mà có tên là Hoa Sơn. Nơi đây được mệnh danh là đỉnh cao đạo Giáo, vì người ta tin rằng Lão Tử (Laozi), người sáng lập đạo Giáo, đã từng sống và thuyết pháp trên ngọn núi này. Các đỉnh chính của Hoa Sơn được bao bọc bởi những ngôi đền cổ, là địa điểm cầu nguyện và cúng bái từ ít nhất là thời Tần Thủy Hoàng vào những năm 200 trước Công nguyên.

Để lên được đỉnh Hoa Sơn, bạn phải vượt qua những con đường chạy dọc theo sườn núi cao 1.800m. Sau khi leo xong các bậc thang cheo leo bằng đá, du khách còn phải bám người vào vách núi để đi men theo hệ thống đường ván hẹp bằng gỗ chỉ rộng 0,3m, bắt vít vào mặt bên của vách đá dựng đứng ở độ cao hơn 600m mới có thể lên đỉnh núi. 

Từ độ cao này, bạn có thể nhìn thấy 4 đỉnh khác của Hoa Sơn, cũng như sông Hoàng Hà phía dưới. Cuối con đường, du khách sẽ được uống một loại trà mà tất cả đều tự nhiên và được làm từ tuyết, mưa và suối trên núi, đây là phần thưởng cho sự trải nghiệm cuối khi đi hết con đường đầy nguy hiểm.

Cung đường nguy hiểm bậc nhất thế giới được các tu sĩ, tín đồ đạo Lão xây dựng để đi lên các đền thờ trên đỉnh núi. Bởi Hoa Sơn là trung tâm đạo Lão, nơi đặt nhiều tu viện đạo Lão lớn và có tầm ảnh hưởng đến tôn giáo Trung Quốc. Còn đối với những du khách ưa mạo hiểm thì “con đường ván gỗ trên bầu trời” này chính là một trải nghiệm vô cùng đắt giá. 

Mặc dù là con đường nguy hiểm nhất thế giới, chỉ cần sẩy chân một cái là đi đứt, và trên thực tế có đến cả trăm người đã tử nạn vì sẩy chân hàng năm, nhưng đường đi lên đỉnh núi tràn ngập những móc khóa tình yêu được móc đỏ rực trên những đoạn dây cáp căng bên vực sâu, cho thấy rất, rất nhiều người đã trải nghiệm trên con đường này.

Có lẽ hơn cả sự linh thiêng của ngọn núi, hay trà ngon, mà chính sự hồi hộp và nguy hiểm đã khiến nhiều du khách “lang thang” ở Hoa Sơn. Bởi để giữ an toàn hơn cho mọi người, chính quyền địa phương đã cho xây cáp treo, hay đóng cửa một số đoạn đường nguy hiểm, xây các bậc thang đá và làm con đường mòn rộng nhưng nhiều khách du lịch vẫn thích lựa chọn phương thức leo núi nguy hiểm để lên đến đỉnh.

Trần Thắng

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文