Sự thật về ngôi nhà ma ám tại Bình Phước:

Ma làm hay người cố ý?

15:53 25/12/2012

Một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang yên lành, một ngày bỗng nhiên bị nhiều người dân xung quanh gọi bằng cái tên "ngôi nhà ma ám" bởi những câu chuyện kỳ lạ đến khó hiểu như đồ vật trong nhà bay khắp nơi, chăn chiếu bỗng dưng bốc cháy, đồ đạc biến mất một cách bí ẩn…(?) Thực hư của câu chuyện này ra sao?

Căn nhà bị "ma ám"?

Ngôi nhà đơn sơ nằm giữa một vườn điều thuộc ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh này nhưng chỉ mới cất giọng hỏi, nhiều người dân chúng tôi gặp đã tận tình chỉ dẫn.

Khi chúng tôi vừa đến đã thấy bên ngoài trước nhà có khá đông người tụ tập nhìn vào nhà bàn tán xôn xao. Qua tìm hiểu ban đầu, chúng tôi được biết căn nhà này trước giờ vốn chỉ có vợ chồng ông Võ Văn Thôn (83 tuổi) và bà Lê Thị Hường (72 tuổi) ở cùng với người cháu nội. Cách đây 20 năm ông bà mang theo bảy người con từ Cà Mau về Bình Phước định cư. Lúc đầu cả gia đình quây quần sớm tối lo làm vườn, làm rẫy kiếm sống, sau này khi những đứa con lớn lên lập gia đình rồi ra ở riêng, mỗi người một nơi.

Từ khi những sự việc bất thường xảy ra thì anh Võ Tánh (48 tuổi, con trai ông bà Thôn - Hường) đã từ TP HCM về ở với bố mẹ. Anh Tánh khẳng định mấy chục năm qua mọi sinh hoạt của gia đình anh đều diễn ra bình thường nhưng những việc bất thường xảy ra gần đây trong căn nhà của bố mẹ anh được rất nhiều người biết đến, ngoài bố mẹ anh thì họ hàng, và rất nhiều hàng xóm đều có chứng kiến những chuyện "ly kỳ"…

Căn nhà bị đồn là "ma ám".

Anh Tánh khá mệt mỏi kể lại sự việc kỳ lạ xảy ra tại căn nhà bắt đầu vào khoảng gần cuối tháng 11 vừa qua, với những chuyện "kể ra chẳng ai tin" nhưng chúng đã xảy ra. Chẳng hạn như một hôm, bố mẹ anh dọn cơm tối như thường lệ, khi mở nồi cơm điện ra thì thấy trong nồi đầy nước. Tưởng rằng mẹ anh quên bật nút nấu nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy phần dưới cơm đã chín nhưng phía trên chỉ toàn nước khá trong (?) Đồng thời, nồi cá kho cũng khiến những người trong bữa cơm giật mình vì khi mới kho xong nồi cá vẫn không có gì bất thường vậy mà lúc này nồi cá lại có khá nhiều đất cát trộn lẫn với cá (?)… Dù thấy có chuyện khá lạ lùng nhưng bố mẹ anh cũng chẳng định nói với ai và coi như không có việc gì.

Thế nhưng buổi tối hôm sau, nhân chuyện một người con của bố mẹ anh từ TP HCM về chơi, và một vài người hàng xóm sang chơi, chủ và khách đang trò chuyện rôm rả tại phòng khách phía trước nhà thì bỗng nhiên có một vật gì đó rơi nằm chình ình giữa nhà. Nhìn kỹ lại thì người trong nhà nhận ra đó là con gấu bông thường ngày để trong buồng.

Đồ vật bị cháy nham nhở vất thành đống.

Chưa kịp bàn luận gì thì chiếc gối ôm cũng từ trong buồng như có phép lạ bay vù qua bức tường lửng, phía trên bàn thờ ngang qua bàn uống nước rơi xuống sàn nhà. Điều khó hiểu là ở thời điểm đó, tất cả mọi người trong gia đình đều đang ngồi trò chuyện ở phòng khách cùng một số hàng xóm đến chơi. Để kiểm tra thực hư, tất cả các bóng đèn trong nhà đã nhanh chóng được bật lên, ngay sau đó những người đàn ông đã vào căn buồng lục soát thật kỹ nhưng không thấy ai hay có bất cứ chuyện bất thường nào…

Theo lời anh Tánh thì những ngày sau đồ đạc trong nhà bố mẹ anh cứ tự động "bay vèo vèo" như vậy liên tục, ban đầu chỉ là gối hay gấu bông sau đó đến cả nồi niêu, xoong chậu, thau thùng cũng bỗng nhiên như có ai đó "gắn thêm cánh" bay tá lả… Những việc bất thường này đã khiến mọi người trong nhà anh trở nên căng thẳng, sợ hãi vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưa dừng lại, những ngày sau đó chuyện bất thường lại xảy ra, lần này còn ở cấp độ… đáng sợ hơn. Buổi chiều hôm đó (ngày 23/11), đang ngồi ở phòng khách tự nhiên ông Thôn ngửi thấy có mùi khét, ông tức tốc chạy vào buồng thì thấy có lửa cháy trên dây treo quần áo ở góc phòng. Ông Thôn liền cùng mọi người trong nhà lấy nước dập lửa nhưng một số quần áo đã bị cháy nham nhở.

Và chuyện cháy đồ vật trong nhà lại tái diễn sau đó mấy tiếng đồng hồ lúc cả nhà chuẩn bị bữa cơm tối, lần này mọi người cũng ngửi thấy mùi cháy khét, chạy vào buồng kiểm tra thì thấy một chiếc gối vải trên giường đang bốc khói. Một giờ sau đó, chiếc mền (chăn) trên giường cũng tự nhiên bốc cháy… Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến những người trong gia đình ông Thôn vô cùng căng thẳng "ăn không ngon, ngủ không yên".

Cũng theo anh Tánh và những người trong gia đình miêu tả thì có ngày lửa bùng lên gần chục lần và lửa thường bùng phát ở những đồ vật bằng vải. Chuyện này được anh Tánh chứng minh khi chỉ cho chúng tôi tận mắt xem đống quần áo, mùng, mền, chiếu, gối… bị cháy lỗ chỗ mà gia đình anh đã vất bỏ ngay góc đằng sau nhà. Trong khi đó, căn buồng - nơi để tất cả đồ đạc của gia đình giờ trống trơn vì đã sơ tán hết đồ đạc ra chỗ khác, chỉ còn trơ hai chiếc giường.

Một trong những người hàng xóm ngay sát gần nhà bố mẹ anh Tánh là anh Hồ Văn Lâm cũng bị cháy chiếc áo của mình khi sang nhà chơi. Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Lâm kể lại: "Buổi chiều hôm đó, tôi sang nhà cụ Thôi chơi. Cảm thấy trời nóng nực, theo thói quen tôi cởi chiếc áo sơ mi treo trên tường ở ngoài hiên. Khi đang ngồi nói chuyện với mọi người thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét, quay ra tôi nhìn thấy chiếc áo của mình đang bốc cháy phừng phừng…".

Mọi người trong nhà ông Thôn còn nguyên nét hoang mang.

Ngoài những đám cháy lạ lùng trên thì trong căn nhà này vẫn còn diễn ra những chuyện bất thường khác như việc nhiều đồ đạc trong nhà bỗng dưng biến mất không rõ nguyên do. Ngay như anh Tánh một hôm để chiếc điện thoại trên bàn trong nhà, quay qua quay lại thì chiếc điện thoại đã biến mất. Tìm mãi không thấy, anh Tánh lấy chiếc điện thoại khác gọi vào số máy của chiếc điện thoại bị mất nhưng chỉ có thông báo không liên lạc được. Mấy ngày sau một người bà con sang nhà chơi cũng bị mất chiếc điện thoại trong tình trạng tương tự… Chuyện mất đồ khó hiểu này còn diễn ra với những tờ tiền để trong nhà, hay ngay cả những chiếc sim điện thoại cũng tự dưng biến mất…(?)

Chẳng phải ma quỷ, tất cả là do có người cố ý gây ra?

Dù lúc đầu cả nhà chẳng ai tin có chuyện ma quỷ, nhưng những việc bất thường cứ liên tiếp xảy ra rồi mọi người trong vùng cứ bàn ra tán vào khiến gia đình ông Thôn cứ bán tín bán nghi. Và giải pháp để xử lý những chuyện ly kỳ này đã được đưa ra là… mời thầy cúng về "diệt ma trừ yêu"! Nghe có người mách có một ông thầy rất giỏi ở Long An, người nhà ông Thôn đã xuống tận nơi trình bày sự việc và mời thầy về nhà "đuổi ma".

Nể tấm thịnh tình của gia chủ, ông thầy đã rộng lòng gọi thêm hai "đồng đạo" thẳng tiến Bình Phước. Sau khi xem xét mọi ngóc ngách, bốn phương tám hướng căn nhà, các thầy liền phán "nhà có vong núi theo hành"! Rồi một mâm cơm cúng khá thịnh soạn được bày ra, ba ông thầy đốt hết bùa này đến bùa khác rồi thay nhau cúng kiếng. Điều đáng nói là trong hơn một ngày các thầy "ngự" ở nhà ông Thôn mọi chuyện có vẻ rất yên bình, vậy nhưng khi các thầy hồi gia, những chuyện bất thường lại xảy ra như mấy ngày trước đó?!

Mấy ngày sau đó (26/11), gia đình ông Thôn lại tiếp tục vời được một thầy cúng được giới thiệu là rất cao tay ở Bình Long (Bình Phước). Đến nhà, thầy cúng thứ tư này cũng gần như "diễn" lại quy trình của ba thầy cúng trước đó. Sợ rằng tình trạng cũ tái diễn như lần trước, gia đình đã mời thầy ngủ lại nhà một hai đêm. Nhưng ngay đêm đầu tiên, khi thầy bước vô mùng chuẩn bị đi ngủ thì mọi người trong nhà lại ngửi thấy mùi khét. Chiếc túi đựng quần áo của anh Tánh đột ngột bốc cháy một cách khó hiểu. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, mọi người lục tục đi ngủ thì trong buồng lại tiếp tục bốc khói. Ông thầy thất thần, toát mồ hôi "bỏ của chạy lấy người" ngay trong đêm…

Ngay buổi tối hôm đó (ngày 26/11) gia đình ông Thôn đã báo cáo sự việc với chính quyền xã. Ngay lập tức chính quyền đã cử các lực lượng chức năng đến túc trực để đảm bảo an ninh cho căn nhà, đồng thời giải tỏa những người dân hiếu kỳ tập tụ. Điều đáng nói, theo gia đình ông Thôn, sau khi có lực lượng chức năng có mặt ở nhà ông, thì mấy ngày sau đó cho tới nay mọi chuyện gần như trở lại bình thường với căn nhà "kỳ lạ" này và không có thêm bất cứ chuyện bất thường nào xảy ra nữa!

Có thể nói, vụ việc kỳ lạ này dễ khiến cho người ta liên tưởng tới chuyện một cô bé 11 tuổi "bỗng dưng phát cháy", ở quận Tân Bình, TP HCM thời gian trước. Điều khó hiểu là khi nhiều tổ chức, cá nhân vào cuộc tìm hiểu, điều tra thì chuyện phát cháy của cô bé này cũng "bỗng dưng tắt lịm". Do đó, với những chuyện bất thường ở căn nhà ông Thôn, chúng tôi vẫn nghiêng về nguyên nhân "do có người cố ý gây ra", đúng như lời anh Tánh cho rằng: "Những sự việc trên có thể là do con người làm, nhưng nguyên nhân do đâu, thì tôi không được biết"?!

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Trưởng ấp Thạnh Đông, khẳng định:



"Tôi là người đi sâu đi sát nắm địa bàn nhất ở đây. Tôi khẳng định không hề có chuyện ma quỷ nào hết… Đồ vật bay thì không ai nhìn thấy, còn chuyện đốt cũng không ai thấy đồ vật bốc cháy chỉ là cháy rồi mới phát hiện nhưng ngọn lửa bùng lên như tẩm xăng… Sau 5 ngày túc trực tại đó tôi không hề thấy một vụ cháy nào. Đặc biệt, chúng tôi đã phát hiện một ống lồ ô có mùi xăng nằm ở góc buồng (nơi thường xuyên bị cháy)… Quan điểm của tôi đây là sự việc do người làm. Còn việc ai làm và làm với mục đích gì thì chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đang tìm câu trả lời"

Lữ Phạm

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文