Ấn Độ:

Một ngôi làng ngày nào cũng có người tự tử

11:59 06/06/2016
Với vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt đầy lo lắng, ông Rajendra Sisodiya, trưởng thôn mới được bổ nhiệm ở làng Badi, huyện Khargone, Ấn Độ đang ngồi trước cửa ngôi nhà lụp xụp, dằn vặt bản thân không biết làm sao để thực hiện tốt trách nhiệm của mình.


Theo hãng tin Sputnik, Nga, một loạt vụ tự tử bí ẩn xảy ra tại ngôi làng nhỏ kể trên ở Ấn Độ khiến người dân tin rằng, ngôi làng của họ đã bị những "con quỷ" khát máu theo ám. Tuy nhiên, kết quả điều tra từ các nhà khoa học đã đem đến một kết luận bất ngờ.

Chỉ trong vài tháng của năm nay, Badi đã chứng kiến hơn 80 vụ tự tử của người dân trong làng. Ngôi làng có quy mô nhỏ với dân số khoảng 2.500 người. Ngoại trừ những cái chết tự nhiên, thì ở Badi trong 2 thập kỷ qua đã có đến 350 trường hợp tự tử.

Người dân làng Badi.

Và chỉ trong một năm qua, tại huyện Khargone, một trong 250 huyện nghèo, lạc hậu, mê tín nhất của Ấn Độ, đã có đến 381 trường hợp nạn nhân tự tìm đến cái chết.

Cảnh sát trưởng huyện Khargone, Amit Singh đã xác nhận điều trên với tờ Times Of India và cho biết đó là vấn đề đáng lo ngại cùng với sự nghèo đói, mê tín dị đoan và lạc hậu của dân cư trong vùng. Đầu năm 2016, một cậu bé 7 tuổi tại một ngôi làng nghèo của Ấn Độ đã buộc phải kết hôn cùng một con chó, chỉ vì lá số tử vi nói rằng người vợ đầu tiên của cậu sẽ chết trẻ.

Ông Rajendra Sisodiya đau đớn cho hay, anh trai và mẹ của ông cũng nằm trong số 80 trường hợp tự tử trên. Người tiền nhiệm của ông là người anh họ tên là Jeevan cũng treo cổ kết liễu đời mình ngay trước nhà ông cách đây hai tháng, và ông Sisodiya lên nhận nhiệm vụ trong khung cảnh hết sức khó khăn và tang thương.

Ashok Verma, một quan chức địa phương, là người được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban đặc biệt trong việc truy tìm nguyên nhân của vấn đề khiến người dân trong làng đổ xô tự tử.

"Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và chúng tôi cần phải hành động nhanh chóng. Người dân trong làng thiếu tự tin và động lực sống. Vì thế, chuyện tổ chức tư vấn, khuyên giải họ là hết sức quan trọng" - ông nói.

Trưởng làng Sisodiya cho hay, toàn thôn có 320 hộ gia đình nhưng hộ nào cũng có ít nhất một người thân tự tìm đến cái chết. Ông nói thêm rằng, tỉ lệ tự tử trong làng ngày càng tăng là do sự  "hiện diện của ma quỷ" dẫn lối.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, các nhà khoa học cho rằng, những cái chết trên có thể liên quan tới thuốc trừ sâu, vốn được sử dụng rộng rãi trong các vụ mùa trồng bông ở khu vực lân cận của làng Badi. Người dân tại đây trồng bông làm nguồn thu chính và nếu thất bại họ sẽ phải chịu khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế.

Một người đàn ông của làng tự tử mới đây.

Thuốc trừ sâu có thể gây nên chứng trầm cảm, thậm chí là bệnh tâm thần phân liệt, theo bác sĩ tâm thần Srikanth Reddy. Vị bác sĩ này còn nhấn mạnh rằng, Trung Quốc cũng từng chấn động bởi các vụ tự tử của những nông dân sử dụng thuốc trừ sâu cách đây vài năm.

Các nhà khoa học sau đó đã tìm thấy lượng thuốc trừ sâu có chứa nhiều chất organophosphate với độc tính cao và gây ảnh hưởng nặng đến tinh thần, tâm lý con người, thủ phạm gây tự tử.

"Chứng trầm cảm là căn bệnh mà người dân nơi đây không thể dễ dàng hiểu rõ và tìm cách chữa trị. Khi không thể tìm ra bất kỳ nguyên do gì, họ sẽ viện tới cách giải thích về sự xuất hiện của cái gọi là linh hồn ma quỷ" - RT dẫn lời bác sĩ tâm thần Reddy cho biết. Thực tế, thời gian qua, báo chí đưa tin, rất nhiều người dân trong các ngôi làng ở Ấn Độ bị hành quyết do bị đổ vấy là "phù thủy".

Trong một nỗ lực để ngăn chặn "đại dịch tự tử", dân làng đã đồng ý với việc cấm bán rượu. Nhưng một người dân Sunita Singh cho biết: "Ngay cả khi rượu bị cấm trong làng, nhiều người đàn ông vẫn sang các làng lân cận để mua rượu".

Jitendra Kushwaha, một cảnh sát cho biết: "Ngay khi có một người trong làng tự tử, họ sẽ mang nạn nhân đến những thầy lang trong làng, thay vì đến bệnh viện. Nhiều vụ tự tử chỉ đơn giản là tâm lý không bình thường. Họ không mang đến bác sĩ vì sợ kỳ thị".

Nguyễn Minh (tổng hợp)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文