Nghĩa trang Brompton nơi đặt cỗ máy thời gian?

17:15 19/03/2018
Lăng mộ người bạn của một nhà Ai Cập học thời Victoria đang được niêm phong, nhưng nếu mở ra nó có thể phơi bày một trong những bí ẩn tồn tại lâu đời nhất của London: Truyền thuyết về cỗ máy thời gian. Ðó là nội dung một bài báo được tờ Independent đăng tải và đã thu hút được hơn 18.000 lượt chia sẻ.


Đã nhiều năm qua, cả Ray Godson và Stephen Coates rất muốn mở cánh cửa bằng đồng dày, che chắn lối vào một lăng mộ đá granit ở nghĩa trang Brompton phía tây London.

Đối với ông Godson, vì đó là lăng mộ của Hannah Courtoy, bà nội của ông, người được mai táng trong ngôi mộ với 2 trong số 3 cô con gái của bà. Trong khi đó, mối quan tâm của ông Coates lại khá huyền bí: ông muốn khám phá một truyền thuyết lâu đời rằng ngôi mộ là một chiếc máy thời gian đầy đủ của thời Victoria. Vì thế, ông đã tổ chức một buổi nói chuyện trong nghĩa trang để kiếm tiền mua một chìa khóa mới. Ngôi mộ đã bị mất chìa khóa, và việc chế tạo nó “cần phải được thực hiện bởi một thợ khóa di sản”, ông Coates nói.

Ý tưởng rằng ngôi mộ của Courtoy là một cỗ máy thời gian đã được lên men trong nhiều năm. Nó dựa trên một hỗn hợp những câu chuyện thực tế về lịch sử, giả thuyết và các chuyến bay tự do của trí tưởng tượng.

Đúng là Courtoy, người đã chết năm 1849, có nhiều khả năng làm quen với Bonomi, một nhà điêu khắc nổi tiếng và là nhà Ai Cập học có mộ nằm cách mộ Courtoy chỉ vài mét. Có tin đồn rằng Bonomi đã thiết kế lăng mộ của Courtoy, một lý thuyết được đưa ra bởi đỉnh cao hình kim tự tháp và những chữ tượng hình bí ẩn được ghi trên các bức tường của ngôi mộ và trên bia mộ của Bonomi.

Người thời Nữ hoàng Victoria rất thích thú với ý tưởng du hành thời gian, và  có một số người tin rằng các pharaoh đã khám phá ra bí mật của nó. Có thể Joseph Bonomi đã học được các bí quyết về du hành thời gian trong một cuộc thám hiểm của mình đến các kim tự tháp?

Nếu vậy, ông có thể chuyển nó cho đối tác kinh doanh của mình, một nhà phát minh bí ẩn về vũ khí hải quân tên là Samuel Alfred Warner, người cũng được chôn cất tại nghĩa trang Brompton. Các phát minh của Warner gồm một ngư lôi vô hình, hoặc, như ông Coates nói, "một quả bom có thể dịch chuyển tức thời - một loại ngư lôi siêu linh".

Thật không ngờ, Hải quân Hoàng gia lại bị hấp dẫn bởi vũ khí siêu linh của Warner và đã cho phép ông tiến hành nhiều cuộc bắn thử. Ít nhất một con tàu đã bị phá hủy trong các cuộc thử nghiệm, mặc dù không ai trong số họ đưa ra bằng chứng dứt khoát về hiệu quả của vũ khí.

Sự kết nối với Warner và "ngư lôi thần tốc" của ông đã thuyết phục Coates rằng lăng mộ Courtoy có nhiều khả năng là một buồng dịch chuyển hơn là một cỗ máy thời gian đơn giản. Ông cho rằng đó là một phần của một mạng lưới các phòng được dựng lên trong 7 "nghĩa trang tuyệt đẹp" được xây dựng quanh trung tâm London vào thế kỷ 19.

Lăng mộ thứ 8 giống lăng mộ Courtoy trong nghĩa trang Montmartre ở Paris, vì vậy, nếu lý thuyết dịch chuyển tức thời là đúng, mạng lưới này có thể được sử dụng để vượt qua kênh đào xung quanh London chỉ trong vài giây.

Truyền thuyết về cỗ máy thời gian đã nhận được sự chú ý đáng kể vào năm 2003 khi nhạc sĩ Scott Mulholland, người ghi âm dưới cái tên Mount Vernon Astral Temple, đã đưa một bức ảnh của lăng mộ Courtoy lên bìa album “Musick That Destroys Itself”. Bức ảnh cho thấy một vòng xoáy kỳ lạ phát ra từ cửa của ngôi mộ.

Những người ủng hộ lý thuyết máy cỗ máy thời gian thường tuyên bố rằng điều quan trọng là lăng mộ Courtoy là ngôi mộ duy nhất trong Nghĩa trang Brompton mà không có bản vẽ và cũng không có chìa khoá.

Truyền thuyết cho rằng Warner và Bonomi đã cùng lập kế hoạch xây dựng hệ thống công trình “dịch chuyển thời gian” xung quanh thành phố London dựa trên các kiến thức thu thập được từ những cuộn giấy cổ thu thập tại Thung lũng các vị vua ở Ai Cập.

Một phụ nữ giàu có tên là Hannah Courtoy đã cung cấp tiền bạc để xây dựng 7 thiết bị dịch chuyển viễn thám Ai Cập cổ ở các địa điểm nghĩa trang quan trọng khắp London. Đổi lại, Samuel và Joseph từng hứa sẽ xây dựng một ngôi mộ đặc biệt dành cho Hannah Courtoy và 2 người con của bà. 

Hồng Việt

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc ngày 3/5 với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng của Bộ Công an để đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình sơ duyệt khối diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Út Hiểu (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và Đặng Hoàng Lâm (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng để nhờ người xin cấp phép “Chuyến bay giải cứu” và bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Trong vụ án mới đây, Hằng đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản là 4 xe ô tô trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5/5 tại 5 sân bay lớn gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phú (SN 1996, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文