Những bãi biển tuyệt đẹp có màu cát kỳ lạ

10:49 03/10/2018
Một bãi biển với màu cát tím, cát xanh, cát hồng... chắc hẳn sẽ còn tuyệt vời và thú vị hơn rất nhiều. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bãi biển với màu cát khác lạ độc đáo như thế nhé.


Khi nhắc đến biển, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mường tượng ra những bãi cát trắng trải dài ngút ngàn với những con sóng vỗ bờ rì rào... Vậy đã bao giờ bạn nghĩ rằng số cát trắng kia sẽ biến mất và thay vào đó là một bãi thủy tinh đủ màu sắc? Chỉ tưởng tượng thôi cũng không dám rồi đúng không, vì toàn thủy tinh thì tắm biển thế nào nhỉ? Nhưng không, đó là một nơi tuyệt đẹp và cực kỳ an toàn cho bất cứ người nào yêu biển.

Bãi biển “tuyết trắng” Shell Beach. 

Cảnh tượng đó thật tuyệt vời... Nhưng một bãi biển với màu cát tím, cát xanh, cát hồng... chắc hẳn sẽ còn tuyệt vời và thú vị hơn rất nhiều. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bãi biển với màu cát khác lạ độc đáo như thế nhé.

1. Bãi biển cát tím Pfeiffer ở California, Mỹ

Bãi biển Pfeiffer.

Pfeiffer Beach là một phần của khu vực Rừng Quốc gia Los Padres, nằm cuối đường Sycamore Canyon Road ở phía tây đường cao tốc, giữa bưu điện Big Sur và công viên Pfeiffer Big Sur State. Để tới được bãi biển này, du khách phải đi qua một con đường nhỏ hẹp với rừng cây gỗ đỏ bao quanh hai bên đường với khung cảnh hoang sơ và yên bình. 

Sở hữu những núi đá nhấp nhô, biển xanh ngắt và bãi cát màu tím biếc, bãi biển Pfeiffer trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan trong dịp hè. Màu sắc của bãi biển này đẹp nhất là sau cơn bão mùa đông rời khỏi đại dương, làm ướt cát và đổ chúng xuống sườn đồi.

Pfeiffer có màu sắc tím tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích như vậy là nhờ vào hạt garnet mangan, một khoáng chất silicat, bị bào mòn đổ xuống từ những ngọn đồi phía trên bãi biển. Càng di chuyển về hướng bắc, du khách sẽ thấy cát biển càng đậm màu hơn. Big Sur không phải là một trong những nơi đông người nhất ở California, chỗ đỗ xe hạn chế và bạn phải trả một khoản phí vào cửa chính là lý do bãi biển Pfeiffer không quá đông đúc.

2. Bãi biển cát xanh lá cây Papakōlea, Hawaii

Bãi biển Papakolea. 

Quần đảo Hawaii sở hữu một bãi biển vừa đẹp, vừa có màu cát đẹp nhất thế giới, đó là bãi biển Papakōlea. Bãi biển Papakōlea còn được gọi là bãi biển cát xanh hay bãi biển Mahana nằm gần South Point, Kau, Hawaii, Mỹ. 

Nhiều năm trước, khi núi lửa phun trào, những tinh thể đặc biệt, có tên gọi olivine, có trong nham thạch đã biến bờ biển này thành màu xanh lá độc đáo. Người dân địa phương gọi Olivine là “kim cương Hawaii”.

3. Bãi biển cát đỏ Red Beach ở Paracas, Peru

Bãi biển Red Beach.

Bán đảo Paracas của Peru là một trong những vùng biển khô cằn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ở một góc nhỏ ven biển của Khu Bảo tồn Quốc gia Paracas, bãi biển Red Beach thu hút nhiều người vì những bãi cát đỏ đậm, mang lại sự tương phản màu sắc tuyệt đẹp. Kết hợp với các vách đá ven biển gần đó và những con sóng, đây là một trong những bãi biển rất đẹp.

Cát đỏ trên bãi biển này và các bán đảo Paracas khác xuất phát từ sự xói mòn của những vách đá gần đó. Mặc dù chúng có màu sáng hơn, nhưng chất cặn sáng hơn trôi đi trong làn sóng mạnh mẽ, để lại cát màu đậm hơn, sẫm màu hơn trên bãi biển. Khu Bảo tồn Quốc gia Paracas là một trong những khu vực được bảo vệ nhất ở Peru và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

4. Bãi biển cát hồng trên đảo Great Santa Cruz ở Zamboanga, Philippines

Đảo Santa Cruz là một khối đất nhỏ ở phía nam, thuộc Zamboanga,  Philippines có những bãi cát vô cùng rực rỡ. Thực tế, cát ở đây không xuất hiện màu hồng, nhưng khi nhìn cận cảnh nó có màu lốm đốm giống như hoa anh đào, rất mịn và mềm mại.

 Bãi biển cát hồng trên đảo Great Santa Cruz ở Zamboanga, Philippines.

Nguyên nhân thực sự vì sao cát lại có màu hồng là do xuất phát từ hỗn hợp cát san hô và trầm tích màu đỏ tươi xung quanh vùng biển Zamboanga. Qua nhiều năm bị sóng đập vào, những mảnh nhỏ của san hô đã pha trộn với cát biển, trầm tích làm nó có màu hồng vô cùng độc đáo.

5.Bãi biển cát đen Vík ở Iceland

Bãi biển cát đen Vík.

Nằm ở miền Nam Iceland, cách thủ đô Reykjavik 110 dặm, bãi biển cát đen nổi tiếng Vík được tạo ra bởi dung nham chảy vào dòng sông băng Myrdalsjokull từ nhiều thế kỷ. Khi dung nham nóng chảy và gặp đại dương lạnh lẽo làm cho nó bị đông cứng lại tạo thành những mảnh nhỏ xíu trôi dạt vào bờ và tạo ra bãi cát Vík.

Đây là một trong những bãi biển cát đen sạch nhất ở Iceland, và là một trong những bãi cát đen đẹp nhất thế giới, được bao quanh bởi các cao nguyên hùng vĩ, các vách đá dựng đứng và các vòm đá bazan huyền bí. Nơi đây cũng được coi là thiên đường của hàng triệu loài chim, trong đó có loài hải âu rụt cổ nổi tiếng.

6. Bãi biển “tuyết trắng” Shell Beach ở Vịnh Shark, Australia

Bãi biển Shell Beach.

Bãi biển Shell Beach nằm ở bờ Tây của lục địa Australia, dài khoảng 110km, với một màu trắng xóa trải dài như tuyết dọc theo bờ biển không phải là cát trắng mà hoàn toàn là các vỏ sò. Hơn nữa lớp vỏ sò không hề mỏng, nó rất dày, thậm chí một số điểm còn dày hơn 10m.

Nước biển trong khu vực Vịnh Shark có độ mặn cao gấp đôi so với các vùng biển khác, do chịu ảnh hưởng của địa hình và khí hậu của khu vực. Độ mặn cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loài sò Fragum erugatum. Số lượng của chúng không ngừng gia tăng một cách không kiểm soát, do các loài ăn thịt trong đó có loài động vật ăn sò đã không thể thích nghi với môi trường sống này. Khi những con sò chết đi, vỏ của chúng sẽ trôi dạt vào bờ, và quá trình này diễn ra trong suốt hàng nghìn năm đã khiến bãi biển hoàn toàn được phủ kín bởi vỏ sò như hiện nay.

Trần Đức Tân

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文