Những kiểu kết hôn dị thường nhất thế giới

07:30 24/10/2014

Kết hôn với tháp Eiffel, kết hôn với búp bê; với chính bức ảnh của mình; cưới chồng mới, đưa chồng cũ về sống... cùng là những kiểu ghép đôi "dị" nhất và có 1 không 2.

Kết hôn với đồ vật

Erika La Tour Eiffel, 37 tuổi, một cựu quân nhân sống tại San Francisco, My,ä đã yêu say đắm tháp Eiffel, Pháp từ lâu. Trước khi tiến hành kết hôn với tháp Eiffel, cô đã trải qua “mối tình” với một chiếc cung và bức tường Berlin. Sau khi kết hôn, cô đã đổi họ của mình thành Eiffel để tỏ rõ sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Eija-Riitta Berliner-Mauer, Đức đã kết hôn với bức tường Berlin sau khi cô đã đắm say tình yêu với nó khi nhìn thấy bức tường này lần đầu tiên trên truyền hình. Cô thay đổi tên họ của mình thành “Bức tường Berlin”. Cô đã bị khủng hoảng trầm trọng khi “người chồng” của mình bị tháo bỏ năm 1989.

Jin-gyu (Hàn Quốc) đã quyết định kết hôn với chiếc gối ngủ của mình. Nhiều người cho rằng, hành động của anh thật điên rồ, nhưng Lee cho biết, anh rất hạnh phúc với vị hôn thê của mình vì biết “cô ấy” sẽ không bao giờ phản bội.

Một người đàn ông Nhật Bản với nick name Sal9000 đã thành hôn với Nene Anegasaki, một nhân vật trong trò chơi hẹn hò trực tuyến Nintendo DS. Chàng trai đã có một lễ cưới trang trọng ở đảo Guam, nơi công nhận hôn nhân với các vật vô tri vô giác hoặc vật tưởng tượng. Hiện, người vợ của anh sống trong Nintendo DSi LL/XL, một phiên bản lớn hơn của DS và mọi người có thể theo dõi lễ cưới của họ qua slide ảnh.

Kết hôn với xác chết

Anh Chadil Deffy đến từ Thái Lan đã khiến nhiều người phải rùng mình khi làm đám cưới với người bạn gái đã chết của anh. Được biết, Chadil yêu Sarinya Kamsook 10 năm nhưng không may cô gái này đã bị tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi. Do quá yêu bạn gái nên Chadil đã quyết định kết hôn với Sarinya ngay trong ngày tang lễ của cô vào tháng 1/2012. Chadil đã mặc váy, trang điểm cho bạn gái mình như một cô dâu thực thu. Không những thế, anh còn trao nhẫn và hôn lên đôi môi lạnh lùng của người bạn gái đã qua đời.

Kết hôn với người mới, đưa chồng cũ vào sống cùng

Vì không thể lựa chọn được giữa chồng cũ và người yêu mới, Maria Butzki, Mỹ đã đi đến một quyết định hoàn hảo là đưa người tình Peter Gruman về sống cùng với vợ chồng cô và hai con gái. Tuy nhiều người cho đây là một cuộc hôn nhân điên rồ nhưng Maria cho rằng, cô yêu cả hai và không thể lựa chọn. Điều đặc biệt hơn cả là, chồng mới và chồng cũ của Maria đều vui vẻ chấp nhận và sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

Tự kết hôn với chính mình

Liu Ye, 39 tuổi, người Trung Quốc, đã tổ chức lễ thành hôn theo kiểu truyền thống với một tấm bìa có hình ảnh của mình trong bộ váy cô dâu màu đỏ trước 100 khách mời. Liu phủ nhận việc mình là đồng tính nhưng thừa nhận, mình là người rất yêu vẻ đẹp của bản thân.

Jennifer Hoes, Hà Lan cũng kết hôn với chính mình vào sinh nhật lần thứ 30. Các thành viên trong gia đình và bạn bè của cô thực sự bị shock trước quyết định này của Hoes. Song cô nói rằng: “Tôi cam kết sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân của mình và không hề hối hận.

Điều tương tự cũng xảy ra với Chen Wei Yih (Đài Loan). Cô cũng đã quyết định kết hôn với chính mình vào năm 30 tuổi do không tìm được một người bạn đời thích hợp. Song chính quyết định này đã khiến cô phải chịu áp lực rất lớn từ xã hội.

Kết hôn với động vật

Kết hôn với động vật - Ảnh: Amanda Rodgers.

Một người phụ nữ Ấn Độ tên là Bimbala Das, đã làm lễ cưới với rắn hổ mang trước sự chứng kiến của 2.000 người.Khi Bimbala bày tỏ mong muốn kết hôn, dân làng đều tán thành vì cho rằng, cuộc hôn nhân này sẽ mang lại may mắn cho cả làng. Họ còn tổ chức một bữa yến tiệc linh đình mừng cô dâu và “chú rể” mới. Thật là một cuộc hôn nhân kỳ quái!

Một nam giới người Đức đã tổ chức lễ kết hôn với chú mèo cưng của mình. Buỗi lễ thành hôn có sự tham gia của một nữ diễn viên và còn có cả bánh cưới. "Chú rể" đã dành cho "cô dâu" mèo cưng của mình những cử chỉ âu yếm.

Một phụ nữ tên là Amanda Rodgers, Anh, đã quyết định kết hôn với chú chó Sheba của mình vào tháng 8/2012 sau cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 20 năm. Amanda đã tổ chức một đám cưới long trọng với cún cưng trước sự chứng kiến của 200 khách mời

Nguyễn Lai (tổng hợp)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文