Phát hiện thành phố bị mất của Alexander Ðại Ðế

14:59 17/10/2017
Một thành phố bị tàn phá bởi Alexander Ðại đế trong cuộc chinh phục Ba Tư cuối cùng đã được phát hiện tại khu vực người Kurd ở Iraq, hàng thập kỷ sau khi nó lần đầu tiên được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh gián điệp.


Khu vực được gọi là Qalatga Darband, nằm trực tiếp trên con đường mà Alexander Đại đế đuổi theo vị Vua Ba Tư Darius III vào năm 331 TCN, trước trận chiến mang tính sử thi của họ tại Gaugamela. Khu vực này có các dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Hy Lạp - La Mã, bao gồm các máy ép rượu vang và các bức tượng, có thể là để miêu tả các thần Persephone và Adonis, nhưng đã bị đập vỡ.

"Chỉ là những ngày xa xưa, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là một thành phố nhộn nhịp trên đường đi từ Iraq tới Iran. Bạn có thể tưởng tượng được cảnh người dân cung cấp rượu cho các đoàn lính đi qua", nhà khảo cổ học John MacGinnis, thuộc Bảo tàng Anh, nói với The Times.

Trong những năm 60 thế kỷ trước, những hình ảnh từ vệ tinh Corona - vệ tinh gián điệp của Mỹ - cho thấy sự tồn tại của một vùng đất cổ xưa, gần dải đá Darband-i Rania thuộc dãy núi Zagros ở Iraq. Sau khi phân loại, dữ liệu đó được đưa ra công khai, và các nhà khảo cổ học của Bảo tàng Anh đã khảo sát dữ liệu. Các cảnh quay trên vòm của khu vực cho thấy một số khối đá vôi lớn, cũng như những dấu hiệu gợi ý có các tòa nhà lớn hơn chôn giấu dưới lòng đất. Tuy nhiên, thời điểm các nhà khảo cổ biết sự tồn tại của vùng đất này ngay lúc sự bất ổn về chính trị leo thang làm cho việc khám phá khu vực trở nên khó khăn.

Những năm gần đây, khi khu vực trở nên an toàn các nhà khảo cổ học của Bảo tàng Anh mới xem xét kỹ hơn. Họ đã tìm thấy rất nhiều hiện vật cổ. Các đồ gốm được tìm thấy tại địa điểm cho thấy ít nhất một khu vực của Qalatga Darband được thành lập trong thế kỷ thứ 1 và thứ 2 TCN, bởi người Seleucids hoặc người Hellenistic. Sau đó, người Seleucid bị lật đổ, theo sau là người Parthians, những người được cho là đã xây dựng thêm các bức tường bảo vệ chống lại người La Mã lấn chiếm trong thời kỳ đó.

Khu vực này có một pháo đài lớn, cũng như một số công trình kiến trúc dường như dùng để ép rượu vang. Ngoài ra, còn có 2 tòa nhà sử dụng loại gạch terra cotta đặc trưng của kiến trúc Greco-Roman thời đó.

Thành phố đã mất được phát hiện gần bãi đá Darband-i Rania thuộc Iraq

Ở cuối khu vực phía Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một hốc đá lớn, dưới đó là một công trình kiến trúc khổng lồ giống như đền thờ. Bên trong tòa nhà có những bức tượng bị phá vỡ giống như các vị thần Hy Lạp. Theo một tuyên bố, bức tượng một người đàn ông khỏa thân có thể là Thần Adonis, trong khi bức tượng một người phụ nữ có thể là nữ thần Persephone, cô dâu bất ngờ của Hades, người cai trị thế giới bóng tối.

Gần đó, ở dãy núi Darband-I Rania, các nhà khảo cổ cũng đã khám phá bằng chứng về một khu định cư lớn hơn. Pháo đài đó có thể có niên đại từ thời Assyrian, giữa thế kỷ thứ 7 và 8 TCN. Pháo đài có những bức tường dày 6m, đây có thể là một cách mà người Assyria dùng để kiểm soát dòng người đi qua. Tại cùng một địa điểm, các nhà khảo cổ phát hiện ra một ngôi mộ với một đồng xu có niên đại từ thời Parthia.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy bản khắc trên lăng mộ mang dòng chữ "Vua của các vị vua, thương người, công bằng, bạn của người Hy Lạp, đây là nhà vua đã chiến đấu chống lại quân La Mã của Crassus ở Carrhae năm 53/54 TCN".

Bản khắc này cho thấy lăng mộ thuộc về Vua Orodes II Parthia, người cai trị từ năm 38 đến năm 57 TCN, và có thể đã đề cập đến giai đoạn khi người La Mã cố gắng chinh phục Đế chế Parthia. Những người Parthians làm chệch hướng tấn công với những người bắn cung cưỡi ngựa, đã bắn tên xuống quân đội La Mã.

Trần Thắng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文