Samothraki: Hòn đảo đang trở nên "trọc lóc" vì dê

21:55 04/11/2019
Ở hòn đảo Samothraki của Hy Lạp thì ngược lại, nơi đây không hề có khách du lịch nhưng môi trường lại bị đe dọa nghiêm trọng. Nhiều đồng cỏ xanh tươi trở nên “trọc lóc” chỉ vì... dê.


Thường những địa điểm nổi tiếng có lượng khách du lịch đến quá nhiều thì môi trường sinh thái và cảnh quan tự nhiên nơi đó mới dễ bị ô nhiễm, đe dọa. Thế nhưng ở hòn đảo Samothraki của Hy Lạp thì ngược lại, nơi đây không hề có khách du lịch nhưng môi trường lại bị đe dọa nghiêm trọng. Nhiều đồng cỏ xanh tươi trở nên “trọc lóc” chỉ vì... dê.

Hòn đảo Samothraki nằm ở biển Aegea có diện tích 178 km², tách biệt với các đảo khác của Hy Lạp và khó tiếp cận vì phà hay thuyền rất khó tới, muốn đến được nơi này phải đi nhiều chuyến, vòng vèo qua nhiều đảo khác. 

Cũng vì thế mà dù mang vẻ đẹp hoang sơ chưa được khám phá với những rừng sồi, cây hạt dẻ phủ kín, thác nước và vách đá đứng dọc biển rất đẹp, nơi đây vẫn chưa thể phát triển du lịch. Người dân có cuộc sống khó khăn, kế sinh nhai chủ yếu của họ dựa vào việc chăn thả gia súc, là dê và cừu.

Uớc tính số lượng dê và cừu ở đây lên tới hơn 70.000 con, trong khi dân số trên đảo chỉ 3.000 người, tức số lượng vật nuôi gấp gần 15 lần dân số. Dê xuất hiện khắp nơi, có trong những bụi cây, thậm chí trên nóc nhà hay trên những chiếc xe hơi để đi tìm kiếm thức ăn, dê kêu be be khắp hòn đảo, ăn trụi cây cỏ, ăn không chừa cái gì. Nhiều khu đất xanh tươi giờ trở nên "trọc lốc". Không những thế, việc chăn thả dê quá mức đang gây ra tình trạng xói mòn đất cấp khủng hoảng.

Lý do số lượng dê và cừu ở đây nhiều như vậy bởi vì cuộc sống của người dân đều dựa vào đàn gia súc. Người dân không cấy trồng được nhiều vì đất đai ở khu vực này thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa theo trợ cấp của EU, những khu vực nghèo cứ nuôi càng nhiều gia súc thì sẽ càng được trợ cấp nhiều, thế nên số lượng dê, cừu ở đây càng ngày càng tăng. Họ nuôi nhiều để mong được trợ cấp nhiều và mong có lãi nhiều hơn.

Dù nuôi rất nhiều gia súc, nhưng cuộc sống của người dân ở đây vẫn không khá lên được vì họ nuôi chúng theo cách chăn thả tự nhiên. Nghĩa là cứ sáng lùa ra chỗ nào nhiều cỏ cho chúng ăn, rồi tối lại lùa về, hôm nào tìm được chỗ nhiều cỏ xanh non thì đàn dê, đàn cừu được no bụng, còn không thì chúng đói. 

Người dân không thể mua thức ăn cho chúng ăn thêm vì thức ăn nuôi dê quá đắt. Cũng vì thế mà những con dê ở đây chậm lớn, còi cọc, không đủ trọng lượng để bán lấy thịt, chỉ có thể lấy lông hoặc sữa nhưng sữa cũng không nhiều. Bù lại, gia súc ở đây được nuôi thả tự nhiên nên những ai biết tới Samothraki đều công nhận sữa dê ở đây thơm, thịt ngon, còn lông cừu thì rất mềm.

Cũng vì nuôi thả tự nhiên một số lượng dê, cừu quá lớn đã gây ra tình trạng đất trống đồi trọc ở Samothraki, cứ mưa xuống là xói lở lại xảy ra. Thực tế, mưa lớn kéo theo sạt lở đã gây sập tường, nước tràn vào Tòa thị chính trên đảo và gây hư hỏng cho nhiều con đường ở Samothraki. Chính quyền gặp nhiều khó khăn khi tìm sự đồng thuận giữa người dân địa phương để giải quyết vấn đề này.

Việt Hồng

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文