3 tháng truy lùng đường dây buôn bán ma túy lớn ở Lâm Đồng

11:22 18/11/2019
Từ giữa năm 2019, nguồn tin của các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng xác định lượng ma túy được đưa về TP Đà Lạt, huyện Bảo Lộc và huyện Đức Trọng chỉ trong thời gian ngắn đã tăng đột biến.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định đã xuất hiện một đường dây chuyên cung cấp chất ma túy lớn tại tỉnh Lâm Đồng nên lập chuyên án đấu tranh...

Vừa ra tù... lập đường dây buôn bán ma túy

Chỉ trong thời gian ngắn, tại Lâm Đồng xuất hiện thêm nhiều “đại lý cấp 1”, chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện. Lập tức, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc, lần theo dấu vết truy tìm đường dây chuyên cung cấp chất ma túy này.

Giữa tháng 9, những thông tin đầu tiên về kẻ cầm đầu đường dây buôn bán chất ma túy tại Lâm Đồng bắt đầu lộ diện, đó chính là Ngô Trường Dũng (SN 1980), ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là đối tượng từng có tiền án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong bản án tại Trại giam Đại Bình (Bộ Công an, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). 

Sau khi mãn hạn tù, Dũng trở về địa phương tiếp tục giao du với những thanh niên hư hỏng và không sinh sống tại nhà mình mà ra thuê phòng trọ ở nên đã khiến đối tượng này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Đối tượng Ngô Trường Dũng.

Trong nhóm thanh nhiên hư hỏng mà Ngô Trường Dũng thường xuyên tụ tập nổi lên Trần Xuân Hiếu (SN 1987), ngụ tại thị trấn Đinh Văn. Hiếu là đối tượng có nhà tại thị trấn Đinh Văn nhưng cũng không ở mà ra thuê phòng trọ cùng dãy nhà với Ngô Trường Dũng tại khu phố Yên Bình, thị trấn Đinh Văn. 

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát lại phát hiện có thêm một đối tượng chuyển đến sống chung phòng trọ với Ngô Trường Dũng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Truy xuất lai lịch, nhân thân của thanh niên này, các trinh sát xác định đó là Nguyễn Trường Sơn (SN 1990), trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông. 

Sơn là đối tượng đã có tiền án 12 năm tù về tội giết người lại cùng thi hành án tại một trại giam với Dũng cũng vừa ra tù. Không chỉ có vậy, thông tin mà trinh sát nắm được, các đối tượng trên đã lên mạng tìm mua súng tự chế và một số loại hung khí khác. Cả ba đều là những kẻ nghiện ma túy nặng.

Từng có tiền án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nên khi quay về “nghề cũ”, Dũng là kẻ ma mãnh, hoạt động hết sức tinh vi và ngày càng cảnh giác. Trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này, Ngô Trường Dũng giữ vai trò chính, trực tiếp tìm mua hàng và liên hệ với các đầu mối để lập “đại lý cấp 1”. Nguyễn Trường Sơn và Trần Xuân Hiếu là những kẻ làm thuê, có trách nhiệm đi “giao hàng” theo sự chỉ đạo của Dũng.

Ngô Trường Dũng thuê một xe ôtô 7 chỗ để làm phương tiện đi lại và luôn kè kè “hàng nóng” bên người. Mọi hoạt động có liên quan đến việc mua bán chất ma túy đều được Dũng chỉ đạo đàn em qua điện thoại. Chỉ những mối thân quen, tin tưởng, đối tượng này mới trực tiếp đi giao hàng nhưng luôn trong trạng thái đề phòng cao độ, sẵn sàng ném bỏ, tiêu hủy số ma túy khi có dấu hiệu khả nghi bị lực lượng chức năng theo dõi. 

Đối tượng Nguyễn Trường Sơn cùng tang vật vụ án.

Kẻ cầm đầu "sa lưới"

Ngày 9-10-2019, Chuyên án được thành lập, những cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm được huy động vào cuộc. Thượng tá Trần Ngọc Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau hơn một tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, những chứng cứ khẳng định đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do Ngô Trường Dũng cầm đầu đựơc các trinh sát thu thập ngày càng vững chắc. Tuy nhiên, việc bắt giữ đối tượng cầm đầu cùng tang vật vụ án vẫn là vấn đề thách thức với ban chuyên án.

Đầu tháng 11-2019, nguồn tin của trinh sát báo về, vào ngày 5-11 Ngô Trường Dũng sẽ đưa vợ là Đoàn Thị Ngọc An xuống TP HCM khám bệnh. Đây cũng là dịp để đối tượng trực tiếp nhập “hàng” với số lượng lớn đưa về Lâm Đồng phân phối cho các “đại lý cấp 1”. 

Sáng 5-11, Ngô Trường Dũng ung dung lái xe Innova 7 chỗ chở vợ xuống TP HCM. Tại TP HCM, đối tượng đã lái xe đi tới một số địa điểm để “nhận hàng”. Trưa 7-11, Dũng rời khách sạn tại phường Bến Thành, quận 1, TP HCM, đến nhà xe chạy tuyến TP HCM - Lâm Hà gửi một thùng hàng về quê nhà. Lập tức trinh sát được lệnh nhập vai hành khách cùng đi trên chiếc xe này để về Lâm Đồng nhằm theo sát thùng hàng của Dũng.

Nhận được tin báo của mũi trinh sát đang bám theo Ngô Trường Dũng tại TP HCM, lãnh đạo Ban Chuyên án lập tức điều động lực lượng vào cuộc.

Tang vật của vụ án.

Lúc 6h30 ngày 8-11, Nguyễn Trường Sơn điều khiển xe máy đến nhà xe ở thị trấn Đinh Văn và nhận thùng hàng thì bị các trinh sát ập tới bắt giữ. Đối tượng này được đưa về trụ sở Công an thị trấn Đinh Văn để làm việc. 

Kiểm tra thùng hàng Nguyễn Trường Sơn vừa nhận, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 túi nilon nghi chứa chất ma túy cùng một số phụ tùng xe ôtô. Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát ập tới phòng trọ của Trần Xuân Hiếu bắt giữ đối tượng này. 

Kiểm tra phòng trọ của Hiếu, Ban Chuyên án phát hiện 1 khẩu súng tự chế, 1 túi nilon nghi chứa chất ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng 6 triệu đồng tiền vừa bán ma túy chưa kịp gửi vào tài khoản cho Dũng. Tại phòng trọ của Nguyễn Trường Sơn và Ngô Trường Dũng ở chung, lực lượng chức năng cũng thu được 1 túi nilon bên trong nghi chứa ma túy đá.

Cùng lúc, mũi trinh sát bám theo Ngô Trường Dũng tại TP HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp phòng nghỉ vợ chồng Dũng thuê ở. 

“Tuy nhiên, nếu kế hoạch khám xét, bắt giữ Ngô Trường Dũng bị lộ, ở trong phòng đối tượng tiêu hủy hết chất ma túy thì trở thành công cốc. Kẻ cầm đầu đường dây này coi như thoát tội!..”, Trung tá Hoàng Minh Tiến, người trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án cho biết. 

Do đó, lực lượng chức năng đã đề nghị nhân viên của khách sạn lên gõ cửa thông báo tới giờ vệ sinh phòng nghỉ. Dù vậy, Ngô Trường Dũng vẫn không chịu mở cửa khiến tình hình có lúc gần như đã lâm vào bế tắc.

Các trinh sát quyết định cắt toàn bộ hệ thống điện của nhà nghỉ. Đúng như dự đoán, mất điện, trong phòng tối om và nóng đã buộc Ngô Trường Dũng phải mở hé cửa thò đầu ra ngoài yêu cầu nhân viên khách sạn kiểm tra nguồn điện. Chỉ chờ khoảnh khắc này, nhanh như cắt, các trinh sát lập tức ập tới khống chế Ngô Trường Dũng. 

Khám xét phòng nghỉ của đối tượng, trinh sát phát hiện một túi nilon nghi chứa chất ma túy được buộc vào một đầu sợi dây treo lơ lửng ở cửa sổ cùng 298 viên ma túy tổng hợp. Dũng khai nhận, sở dĩ buộc túi nilon đựng chất ma túy ở cửa sổ là để đề phòng khi phát hiện lực lượng chức năng sẽ cắt đứt sợi dây, gói chứa chất ma túy rơi xuống đất hòng thoát tội. Tuy nhiên, trước tình huống hết sức bất ngờ trên, đối tượng đã không kịp thực hiện hành vi này.

Bước đầu, Ngô Trường Dũng khai nhận đã mua chất ma túy của hai thanh niên đưa từ tỉnh Đắk Nông xuống TP HCM bán và ma túy tổng hợp từ một số địa điểm bán lẻ. “Lô hàng” Dũng “đi buôn” đợt này trị giá hơn 330 triệu đồng. 

Tổng số chất ma túy được Ban Chuyên án thu giữ là gần 2,1 kg và 298 viên thuốc lắc, cùng một số vũ khí, hung khí và xe ôtô 7 chỗ. Đây được xem là đường dây buôn bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Lâm Đồng. 

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng có liên quan.

Ngô Khắc Lịch

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文