Biến ma tuý thành hàng "xách tay"

14:44 17/12/2017
Dù đã có hàng trăm, hàng ngàn người bị bắt, phải ngồi tù, phải mất mạng vì mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nhưng lợi nhuận khổng lồ kiếm được từ việc buôn bán vẫn luôn khiến nhiều kẻ mờ mắt.

Cũng chính vì thế, bọn chúng luôn tìm cách qua mặt lực lượng chức năng, nghĩ ra nhiều mưu kế từ công khai cho đến bí mật để có thể vận chuyển trót lọt đến tay khách hàng. Mới đây, nhiều đường dây với những thủ đoạn vận chuyển ma tuý mới và vô cùng xảo quyệt đã bị Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội phát hiện và triệt phá thành công…

Chiêu bài "hàng xách tay"

Ít ai có thể tin được rằng, bên trong những túi đồ xách tay của du học sinh lại là ma tuý. Ngày 9-12, Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị này đã phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Việt Nam sang Nhật Bản.

Thủ đoạn của chúng là giấu ma tuý vào trong hàng hoá, đóng gói nguỵ trang cẩn thận như một bao hàng "xách tay" và thuê du học sinh, người đi xuất khẩu lao động vận chuyển. Để kiếm thêm chút ít thu nhập, những người này vô tình trở thành nạn nhân của tội phạm ma tuý và rước hoạ vào thân khi bị phát hiện, bắt giữ. Thậm chí, chính họ cũng không hề biết trong bao hàng mình đang vận chuyển có gì.

Ma túy vận chuyển qua hàng không bị các cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh minh họa).

Đường dây này đã được đưa ra ánh sáng từ nguồn thông tin của một nạn nhân nhận vận chuyển "hàng xách tay" là anh Khúc Văn Hiếu (Hà Nội). Theo đó, anh Hiếu có vợ đang du học tại Nhật Bản nên thường xuyên di chuyển giữa hai nước. Để cắt giảm chi phí, vợ chồng anh nhận làm thêm dịch vụ chuyển hàng và đăng quảng cáo cùng số điện thoại lên mạng internet.

Một hôm, anh Hiếu nhận được một gói hàng của khách lạ chuyển đến nơi gia đình sinh sống. Khi mở ra, hai vợ chồng tim đập chân run khi phát hiện ra đây là một gói giống ma tuý. Sau đó hai vợ chồng đã tìm mọi cách để liên hệ với người gửi nhưng không được nên đem gói hàng đến đồn Công an Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) để trình báo.

Nhận được thông tin, nghi ngờ có thể đây là một thủ đoạn buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý mới, Công an huyện Thanh Trì đã tập trung lực lượng để làm rõ vụ việc. Bằng cách lần ngược lại đường đi của gói hàng, các trinh sát đã tìm được người vận chuyển gói hàng đến nhà anh Hiếu.

Người này cho biết, anh ta chỉ là người vận chuyển thuê, người này nhận gói hàng từ khu Times City và vận chuyển đến Tả Thanh Oai với giá 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, tên tuổi và địa chỉ của người gửi lại không được ghi rõ.

Tưởng chừng thông tin đến đây là bế tắc, nhưng bằng sự kiên trì và kinh nghiệm nhiều năm làm án, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Trì đã xác định được đối tượng qua quá trình rà soát thông tin và trích xuất hình ảnh từ camera toà nhà. Đối tượng được xác định là Nghiêm Hoàng Long (SN 1992, trú tại Park 5, Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Ngay sau đó, Long đã bị bắt giữ và bị khởi tố với tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Trần Đình Lượng.

Qua đấu tranh, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng các "chuyến hàng" trước đó. Vốn là một kẻ ăn chơi đua đòi, không được học hành đến nơi đến chốn, Long đã tham gia vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Việt Nam sang Nhật Bản vì mờ mắt trước lợi nhuận "khủng" từ mỗi chuyến hàng trót lọt.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Long thường giấu ma tuý vào các hộp ngũ vị hương rồi đóng gói thật kĩ, sau đó thuê các lưu học sinh và thuê người đi xuất khẩu lao động vận chuyển sang Nhật Bản. Tất nhiên, những người được thuê thường không biết được mình đang vận chuyển gì.

Long cho biết, số ma tuý bị bắt giữ nói trên là của Dương, một du học sinh ở nước ngoài. Theo như lời khai thì Dương cũng chính là kẻ "điều hàng" đến cho Long và thuê Long vận chuyển sang Nhật Bản.

Khi biết đã bị phát hiện, Long liền vứt điện thoại vào thùng rác và cắt liên lạc hòng che giấu thông tin nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng. Ngoài chuyến hàng này, Long còn liên lạc với một du học sinh tại Nhật Bản để vận chuyển ma tuý và được trả công 6 triệu đồng.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, anh Hiếu nộp tại cơ quan Công an là Methamphetamin có trọng lượng 58,502g; 3 túi nilon chứa thảo mộc khô là cần sa, có trọng lượng 175,280g. Hiện Công an huyện Thanh Trì cũng đang hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Chuyển phát nhanh… ma tuý

Trước vụ việc kể trên không lâu, Công an huyện Thanh Trì cũng đã triệt phá được một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý mà thủ đoạn của bọn chúng cũng tinh vi, xảo quyệt không kém. Theo đó, vào đầu tháng 10 năm nay, đơn vị đã triệt phá một nhóm đối tượng dùng mạng Facebook để tìm khách, quảng cáo bán ma tuý.

Khi có khách mua, chúng sẽ chuyển hàng bằng dịch vụ... chuyển phát nhanh từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Nhóm tội phạm này cũng hoạt động một cách rất kín kẽ, bí mật. Chúng dùng các tài khoản "ảo", dùng tên giả mạo để giao dịch mua bán ma tuý và không bao giờ lộ diện khi chưa chắc chắn.

Đường dây này bị phát hiện khi Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện Thanh Trì nắm bắt được thông tin Công ty cổ phần giao hàng Tiết kiệm có chi nhánh tại huyện Thanh Trì, trong quá trình giao hàng tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã bị cướp hai gói hàng.

Điều đáng nói là sau khi bị cướp, đại diện công ty đã liên hệ với người gửi nhưng chủ hàng lại một mực cho biết không cần tìm lại. Từ đó, một mối nghi ngờ đã được đặt ra với hai gói hàng này, liệu đây có phải hàng cấm?

Theo như lẽ thường, khi bị mất hàng, chủ hàng sẽ làm to chuyện để đòi quyền lợi nhưng trong vụ việc này, mọi thứ được cho qua quá dễ dàng. Tất nhiên, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm không thể bỏ qua chi tiết bất thường này.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với đơn vị chuyển phát nhanh kiểm tra các bọc hàng còn lại và phát hiện bên trong có chứa chất thảo mộc khô này là ma túy cần sa. Số hàng được xác định là của Nguyễn Hữu Trung (SN 1997, trú tại cụm 11, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) và một Tổ công tác đã được huy động để bám sát mọi hành động của đối tượng này.

Chiều 3-8, khi Trung ra khỏi nhà, cầm theo một bọc hàng nghi vấn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Khi kiểm tra phát hiện bọc hàng này là cần sa, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ, niêm phong vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở làm việc lấy lời khai.

Tại CQĐT, Trung khai nhận do nghiện cần sa nên đã lên Facebook tìm "hàng". Sau đó, Trung quen một người bán trên mạng xã hội này và được người này thuê vận chuyển ma tuý đến khu vực bến xe Mỹ Đình. Trung khai không hề biết tên, tuổi hay địa chỉ của người này nhưng thấy lợi cho bản thân nên nhận.

Mỗi lần vận chuyển, Trung được trả 250 ngàn đồng và đặc biệt còn có cơ hội "rút lõi" mỗi lần một ít cần sa. Số cần sa bòn rút được, ngoài việc sử dụng, Trung còn bán lẻ ra ngoài để kiếm lời. Với phương thức thuê chuyển phát nhanh, Trung đã vận chuyển thành công hai chuyến hàng, đến lần thứ ba thì bị phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Nghiêm Hoàng Long.

Để làm rõ nguồn gốc đường dây này, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Trì đã phải lặn lội vào tận TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm thông tin từ gốc gác của chuyến hàng. Sàng lọc không biết qua bao nhiêu thông tin giả mạo, cuối cùng chân dung của đối tượng nghi vấn cũng được phác hoạ lên bằng các manh mối tưởng như quá mỏng manh mà Tổ công tác tìm được.

Đối tượng được xác định là Hoàng Đình Lượng (SN 1989, trú tại quốc lộ 13 cũ, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), là lái xe của một hãng taxi hoạt động trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nắm được nhiều bằng chứng và tiến hành bắt giữ Lượng không lâu sau đó.

Qua công tác đấu tranh lấy lời khai, Lượng cho biết giữa tháng 7-2017, hắn đã đăng ký thông tin shop trên Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm, lấy tên là Phạm Văn Khánh để hoạt động. Theo hợp đồng, bên Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm sẽ giao cho shop một số mã vận chuyển hàng. Khi đóng hàng xong, shop báo bên công ty đến nhận đơn và tự quản lý mã. Khi đơn hàng đến tay người nhận thì báo mã đúng với bên phát hàng để xác nhận.

Bằng thủ đoạn này, kết hợp với những tài khoản giả mạo trên mạng, Lượng đã che giấu được danh tính của mình để hoạt động mua bán ma tuý nhưng cuối cùng vẫn phải đưa tay chịu trói trước những con mắt tinh anh của các cán bộ điều tra. Công an huyện Thanh Trì đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua những vụ việc nói trên đã cho thấy sự tinh vi, táo tợn trong phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma tuý. Chúng dùng hết những cách có thể để buôn bán, vận chuyển trót lọt những loại "độc phẩm" hại người này nhằm kiếm tiền, bất chấp thủ đoạn ấy có hại người đến đâu.

Đây cũng là một lời cảnh tỉnh đến những người làm nghề vận chuyển hàng hoá bởi rất có thể sẽ trở thành người vận chuyển ma tuý một cách bất đắc dĩ, chính mình cũng không biết nếu không kiểm tra hàng hoá cẩn thận. Đi kèm với đó là biết bao nhiêu rắc rối liên quan tới pháp luật và đôi khi còn là một án tù từ trên trời rơi xuống.

Hiền Mai Lê

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文