Chân dung bà trùm đội lốt doanh nhân kéo con gái vào đường dây ma túy

12:00 07/01/2015
Từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng thành lập nghiệp, người đàn bà có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc này lại khiến cho không ít đại gia “lác mắt” vì sự phóng khoáng và tiêu tiền như nước của mình. Không chỉ xây khách sạn, người này còn lập trường mầm non để cho con gái trông coi, trong khi bản thân chỉ thụ hưởng bằng cách ăn mặc sang trọng, vi vu trên xế hộp mỗi ngày. Tuy vậy, chỉ đến khi bị cảnh sát ập vào bắt giữ với tang vật là hàng nghìn viên thuốc lắc, hơn 2kg ma túy đá cùng với nhiều vũ khí phòng thân thì chân tướng nữ đại gia mới lộ ra là một “bà trùm” ma túy.

Sáng 19/10, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy (PC47) Công an TP Đà Nẵng đã phá thành công Chuyên án mang bí số 124N, bắt giữ đối tượng Phan Thị Nga (SN 1971), quê Lạng Sơn, trú tổ 45, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà khi thị vừa xuống tuyến xe khách đường dài tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thu giữ 2.508 viên thuốc lắc các loại. Đồng loạt kiểm tra, khám xét tại khách sạn Honey do Nga làm chủ, phát hiện thu giữ 140 gam ma túy dạng đá.

Tại nhà của đối tượng ở quận Sơn Trà và Trường mầm non Sao Sáng ở quận Cẩm Lệ do con gái của Nga làm chủ, tiếp tục phát hiện, thu giữ hơn 2,2kg ma túy dạng đá được cất giấu trong các chai sữa trẻ em, 10 cây kiếm, 1 súng bắn điện, cùng nhiều giấy tờ giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng, nghi liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành bắt giữ con gái của Nga là Phạm Thị Bích Phượng (SN 1992) vì có các hoạt động liên quan đến buôn bán, tàng trữ chất ma túy. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Đà Nẵng đã được phát hiện và bóc gỡ.

Chân dung bà trùm ma túy đội lốt doanh nhân

Phan Thị Nga (SN 1971), quê thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Xuất phát từ nghề buôn bán, bỏ mối các mặt hàng như cá khô, mực khô, Nga đã biết đến và bén duyên với mảnh đất Đà Nẵng trong những lần đi buôn chuyến. Nhận thấy mảnh đất này làm ăn phát đạt, Phan Thị Nga đã thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển các mặt hàng thủy hải sản từ Đà Nẵng lên Lạng Sơn và ngược lại.

Sau một thời gian dành dụm được vốn, đầu năm 2001, Nga đã đưa cả gia đình, gồm chồng và 3 đứa con về Đà Nẵng để định cư lâu dài. Tuy nhiên, sau khi mua xe, tậu nhà và có cuộc sống sung túc, Phan Thị Nga lại gặp trắc trở trong hôn nhân và li dị chồng sau 2 năm chuyển đến vùng đất mới.

Với sự năng động của mình, chỉ sau một thời gian ngắn, Phan Thị Nga đã xây dựng được khách sạn Honey, mở Trường Mầm non tư thục Sao Sáng, có tiền cho vay nặng lãi. Nga còn xây dựng được mối quan hệ tương đối rộng, quen biết với nhiều người, nhiều thành phần xã hội khác nhau. Trong mắt mọi người, Nga là một nữ doanh nhân thành đạt song ít ai biết rằng, thị làm vậy là để tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để chuyển hướng sang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. 

Khen thưởng thành tích đặc biệt cho Ban chuyên án.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng ma túy tại Đà thành ngày một tăng cao, trong những lần về Lạng Sơn bỏ mối, Nga cũng phát hiện ra tìm kiếm nguồn hàng ma túy tại đây không khó nên đã nảy sinh ý định đưa ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng để kiếm lời. Từ đấy, những chuyến hàng từ biên giới phía Bắc có cả ma túy được thị Nga cất giấu rất tinh vi đã liên tục được tuồn vào Đà Nẵng. Nhờ làm ăn bất chính, chỉ trong một thời gian ngắn, Phan Thị Nga đã giàu lên một cách đáng ngờ. Ngoài khách sạn Honey trên đường Ngô Quyền, Nga còn cho xây dựng Trường Mầm non tư thục Sao Sáng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà do con gái thị là Phạm Thị Bích Phượng đứng tên. Ngoài ra, trong quá trình cho vay nặng lãi, do nhiều con nợ ngập đầu không có khả năng trả nợ nên Nga đã siết nợ thêm được 2 ngôi nhà trên đường Cao Sơn Pháo để làm nơi tá túc cho hai mẹ con.

Đến đầu năm 2014, khi thấy hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của mình diễn ra êm đẹp, Phan Thị Nga đã bắt đầu hoạt động táo tợn hơn, thị thường xuyên ra các tỉnh phía Bắc để nhận hàng, mỗi chuyến với số lượng khủng để về cung cấp cho nhu cầu thị trường đang “khát” ở Đà thành. Và chính sự xuất hiện thường xuyên, với những biểu hiện bất thường của Nga tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã lọt vào con mắt nghiệp vụ của trinh sát phòng chống ma túy Công an TP Đà Nẵng.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, xác định Phan Thị Nga có biểu hiện buôn bán hàng trắng khi thường xuyên giao lưu, tiếp xúc với các đối tượng đang nằm trong diện theo dõi của trinh sát, kết hợp với các bằng chứng khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Đà Nẵng đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 124N để điều tra, xác minh.

Cáo già sa lưới

Quá trình đi sâu tìm hiểu, ban chuyên án phát hiện Phan Thị Nga là một “đầu nậu” ma túy cỡ bự trên địa bàn thành phố, chuyên cung cấp nguồn hàng cho các “đại lý” với số lượng lớn. Phương thức giao dịch của nữ quái này cũng hết sức kín kẽ và tinh vi, chủ yếu thông qua hình thức khách đến thuê trọ tại khách sạn để nhận nguồn hàng, hoặc giao dịch diễn ra chóng vánh lúc khuya khoắt, tại những nơi hẻo lánh.

Sau một thời gian kiên trì lần theo dấu vết, đến đầu tháng 9/2014, Ban chuyên án đã vạch ra được lộ trình khá đầy đủ về hành trình tội lỗi của người đàn bà đơn thân này. Cũng thời gian này, Phan Thị Nga vắng mặt tại địa phương để đi chữa bệnh, song thực chất là ra các tỉnh phía Bắc gom “hàng trắng” nên kế hoạch đánh án được triển khai để đón lõng, bắt quả tang đối tượng.

Từ nguồn tin cho biết, tối 18/10, Phan Thị Nga sẽ từ Hà Nội về Đà Nẵng bằng xe giường nằm, kế hoạch vây bắt được triển khai ngay tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Trước đó, để giám sát đảm bảo Nga không phi tang “hàng” hoặc thay đổi lịch trình nếu chẳng may thị phát hiện động tĩnh, một tổ trinh sát được lệnh lên xe đi cùng. Để đảm bảo việc phá án thành công, Ban chuyên án đã phân chia thành 5 tổ công tác, chốt chặn tại các điểm dọc từ hầm đường bộ Hải Vân về trung tâm thành phố, phòng trừ trường hợp đối tượng xuống xe dọc đường sẽ mất dấu.

Bà trùm ma túy đội lốt doanh nhân Phan Thị Nga và con gái Phạm Thị Bích Phượng.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/10, khi xe vừa tới bến, Phan Thị Nga ung dung ôm bọc hành lý để đón taxi về nhà riêng thì bất ngờ mũi trinh sát từ trên xe bước xuống khóa chặt tay trước sự ngỡ ngàng của thị. Sau vài giây lúng túng, khi đã hiểu ra sự việc, người đàn bà này cúi gằm mặt, chấp nhận tra tay vào còng mà không có bất cứ sự phản ứng nào.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát khác đã nhận lệnh tiến hành khám xét tại nhà riêng của thị trên đường Cao Sơn Pháo, thu giữ nhiều giấy tờ, hóa đơn chứng từ liên quan đến việc buôn bán ma túy, cùng với đó là nhiều khẩu súng bắn điện, hàng chục cây đao tự tạo.

Tại khách sạn Honey, trinh sát thu giữ 140g ma túy tổng hợp dạng đá và tại Trường Mầm non Sao Sáng, thu giữ hơn 2,2kg ma túy được cất giấu tinh vi trong các chai sữa trẻ em. Khám xét hành lý Nga đưa từ Hà Nội về, trinh sát tiếp tục thu giữ 2.508 viên ma túy tổng hợp. Một ngày sau đó, với những bằng chứng có được, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nga cùng con gái Phạm Thị Bích Phượng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, chiều 20/10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã quyết định trao thưởng cho Ban chuyên án với số tiền 30 triệu đồng.

Liên quan đến hoạt động tại Trường Mầm non Sao Sáng, nơi cất giấu 2,2kg ma túy đá, sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của 94 cháu trong độ tuổi từ 24 tháng đến 6 tuổi tỏ ra hoang mang, lo lắng trước sự an toàn của con em mình cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chiều 24/10, UBND phường Thọ Quang đã tổ chức đối thoại với phụ huynh và khẳng định, trường vẫn hoạt động bình thường. Được biết, Trường Mầm non Sao Sáng đi vào hoạt động từ tháng 9/2014, mặc dù đứng tên song Phạm Thị Bích Phượng chỉ quản lý về ngân sách chứ không làm công tác giáo dục. Ngay khi Phan Thị Nga bị bắt, chồng cũ bà này đến nhận mình là người đã bỏ tiền ra mua lại trường và lương tháng 9 của 12 giáo viên cũng do ông chi trả.

Việt Hòa

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文