Cuộc đời Nga Honey và "hậu tập đoàn" ma túy

07:00 12/01/2015
Nga Honey, một nữ đại gia cỡ bự nổi tiếng với khách sạn hạng sang và siêu xe vừa bị bắt cùng với 2.300 viên ma túy khiến dư luận Đà thành không khỏi choáng váng. Và hậu "bóc dỡ" tập đoàn mua bán và việc phát hiện hơn 2.0kg ma túy đá ngụy trang trong các chai sữa dinh dưỡng trẻ em được cặp mẹ con Nga Honey và Bích Phượng cất giấu tại trường mầm non Sao Sáng, lại dấy lên sự hoang mang không nhỏ trong các bậc phụ huynh. Vì quá bất an, không ít phụ huynh đã vội chạy đôn chạy đáo, chuyển trường khác cho con. Thậm chí họ còn có ý định đưa con đi xét nghiệm sức khỏe vì "sợ"!....

Nga Honey và “tập đoàn” ma túy khủng

Phạm Thị Nga (Nga Honey, SN 1971, trú tổ 45, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có một đời chồng, 3 con. Mụ trẻ hơn cái tuổi 43 do bởi bỏ chồng, cặp với một phi công trẻ và cuộc sống trên nhung lụa. Ban đầu là nhỏ lẻ, bán ít kiếm lời để nuôi con và phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng dần dần, thấy tiền kiếm được một vốn bốn lời từ ma túy quá dễ dàng, Nga Honey đã tự biến mình thành bà trùm. Để lý giải cho cái sự bỗng chốc giàu lên nhanh chóng, xài hàng hiệu, đi xe xịn và có nhiều mối quan hệ với giới đại gia Đà thành, một mặt che mắt lực lượng Công an và rửa những đồng tiền tỷ phi pháp có được từ việc buôn bán ma túy, Nga Honey xây khách sạn, đầu tư cơ sở dạy trẻ cho con gái và tự khoác mác nữ doanh nhân. Mặt khác, duy trì đường dây ma túy của mình, Nga Honey đã dùng tiền và ma túy chiêu dụng nhiều chân rết là các con nghiện hoặc kẻ hám tiền sẵn sàng trung thành, tự nguyện làm tay sai phân phối hàng cho mụ tỏa đi khắp các tỉnh miền Trung. Nga Honey cũng rất cáo già, mụ không ở bất cứ nơi nào cố định, "hàng nóng" cũng được mụ cất giấu, rải đều nhiều nơi chứ không tập trung về một địa điểm cụ thể nào. Và đặc biệt, chỉ chuyên "cung cấp hàng sỉ" chứ không bán lẻ, mọi giao dịch mua bán đều thông qua các chân rết mụ chỉ điều hành từ xa nên các con nghiện, những đối tác làm ăn hoàn toàn không hề biết mặt bà trùm thực sự là ai.

Qua đấu tranh ban đầu, Nga Honey khai nhận mụ dùng khách sạn Honey làm đại bản doanh chính, thường xuyên nhận “hàng” từ các đường dây ở phía Bắc, biên giới Trung Quốc đưa về Đà Nẵng phân phối cho các “đại lý” chân rết. Nga Honey đứng ra gọi điện đặt hàng và giao cho “đàn em” trực tiếp ra đưa hàng về. Tuy nhiên, không may cho phi vụ cuối cùng của Nga Honey vào ngày 19/10 mụ đã bị bắt vì lỡ đích thân trực tiếp vác theo 2.340 viên ma túy tổng hợp nhân một chuyến ra Hà Nội chữa bệnh và trở lại Đà Nẵng. Nga Honey cũng thừa nhận, con gái Phạm Thị Phượng là người nhà và là tay chân đắc lực nhất của mụ trong đường dây ma túy khủng này. Phượng, Nga Honey cũng đã nghĩ ra chiêu giấu ma túy độc là nhét vào các chai sữa dinh dưỡng của trẻ em. Nghiễm nhiên chất hàng ngay tại cơ sở mầm non do Phượng quản lý mà không sợ lộ vì kiểu ngụy trang không thể ngờ này. Riêng nhiều sổ ghi chép, 7 cây mã tấu và súng bắn điện tại nhà riêng của Nga Honey thu được tại quận Cẩm Lệ thì mụ cho rằng chỉ là để "con trai tự vệ"?...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Đà Nẵng cho biết: Sở dĩ đối tượng Phạm Thị Nga học chưa hết cấp 2 đã bỏ học. 18 tuổi lấy chồng rồi đưa nhau vào Đà Nẵng lập nghiệp, nghề chính của Nga lúc bấy giờ là buôn đường dài, bất kể hàng hóa nào từ Lạng Sơn, cửa khẩu biên giới phía Bắc vào Đà Nẵng và ngược lại. Trong những chuyến lênh đênh đó, Nga bắt đầu vướng vào ma túy.

Ban đầu là con nghiện, mỗi chuyến hàng Bắc - Trung, Nga kèm theo một lượng ít "hàng nóng" để vừa thỏa cơn nghiện vừa kiếm lời mua thuốc. Dần dà, thấy nhu cầu thuốc lắc, ma túy đá tại các quán bar, vũ trường tại Đà thành ngày một tăng, vậy là Nga bỏ hẳn nghề, buôn bán chụp giựt mà chuyển sang công việc "sang chảnh, lắm tiền" hơn, đó là làm tổng đại lý thuốc lắc nhập từ Trung Quốc về miền Trung. Để che mặt cơ quan điều tra và lực lượng phòng chống ma túy, Nga Honey tự khoác cho mình một bộ mặt của nữ doanh nhân thành đạt. Chưa hết, Nga Honey còn sử dụng cả trường mầm non Sao Sáng do con gái là Phạm Thị Bích Phượng điều hành và đang nhận nuôi dạy gần 100 trẻ em để làm vỏ bọc hoàn hảo và không ngờ nhất cho việc tàng trữ và mua bán ma túy của mẹ con mụ.

Cho đến tháng 4/2014, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án triệt phá đường dây ma túy của “bà trùm” Nga Honey. Qua theo dõi, suốt mấy tháng Nga ít khi rời khỏi Đà Nẵng. Và đến giữa tháng 10, Nga bất ngờ ra Hà Nội với lý do đi chữa bệnh. Ban chuyên án nhận định khi quay trở lại, chắc chắn “trùm” Nga sẽ mang theo ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ. Ngay lập tức lãnh đạo Ban chuyên án quyết định cất lưới, bắt trùm Nga Honey và đánh sập hoàn toàn đường dây tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy về miền Trung này.

Hoang mang vì  2kg ma túy đá giấu trong chai sữa dinh dưỡng trẻ em

Nga Honey bị bắt ngay tại bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng khi ả đang vận chuyển hơn 2.340 viên ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc” từ Hà Nội về miền Trung tiêu thụ. Tại các đại bản doanh khác của Nga Honey, như khách sạn Honey (đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và nhà riêng ở đường Cao Sơn Pháo (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng PC47 đã thu giữ thêm 140g ma túy đá, mã tấu, súng bắn điện cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Đặc biệt, tại trường mầm non Sao Sáng (số 3, đường Vũ Tông Phan, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) do Phạm Thị Bích Phượng (22 tuổi con gái Nga) quản lý, PC47 đã phát hiện 2kg ma túy đá được ngụy trang trong nhiều vỏ lon sữa dinh dưỡng trẻ em. Việc phát hiện hơn 2kg ma túy tại trường mầm non Sao Sáng còn tạo nên một dư chấn, tâm lý hoang mang cho hầu hết các phụ huynh, giáo viên của trường mầm non này. Điều mà các phụ huynh lo sợ nhất là liệu mẹ con Bích Phượng có “đầu độc” ma túy con em họ hay không khi lượng khủng ma túy bị phát hiện, và suốt một thời gian dài ngôi trường này bị ngụy trang làm "điểm cất giấu, nơi giao dịch" cái chết trắng của mẹ con Nga - Phượng.

Đã không ít phụ huynh lo ngại: “Làm sao tôi không lo lắng khi con mình đang ăn, học và được chăm sóc ngay tại một ngôi trường có người chủ là trùm ma túy. Nhiều phụ huynh như chúng tôi đã đứng ngồi không yên với mối nghi ngờ rất lớn rằng liệu mẹ con bà Nga có cho ma túy vào thức ăn, nước uống của các cháu để gây nghiện hòng tăng số lượng trẻ? Hoặc sẽ dễ dàng hơn, không phải chịu cảnh trẻ khóc quấy, biếng ăn, lười ngủ như những nhà trẻ khác để dễ bề quản lý việc mua bán ma túy của mẹ con mụ Nga và tiện việc "chăm sóc" trẻ? Dù Nga và con gái đã bị bắt, nhưng hơn lúc nào hết các phụ huynh đã gửi con tại trường Sao Sáng ngoài mong muốn nhà trường, các ngành chức năng về kiểm tra thật kỹ, xét nghiệm xem các cháu có bị đầu độc ma túy không. Thì “hậu” ma túy của mẹ con bà Nga là "số phận" của gần 90 đứa trẻ hiện đang được gửi tại trường. Thời gian tới, các cháu học sinh sẽ biết gửi vào đâu nếu trường bị đóng cửa, hoặc tịch thu nếu tài sản này có liên quan và từ nguồn mua bán cái chết trắng mà mẹ con Nga Honey điều hành?

Để trấn an phụ huynh học sinh, ông Nguyễn Đình Vương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã khẳng định: Việc buôn bán ma túy của mẹ con bà Nga không ảnh hưởng gì tới hoạt động dạy và học của trường mầm non Sao Sáng thời gian tới. Hiện cơ sở vật chất và chất lượng dạy học của Trường mầm non Sao Sáng rất tốt. Chính vì thế, phụ huynh học sinh cứ yên tâm tiếp tục gửi con em tại trường. Cũng theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường, sau khi sự việc mẹ con bà Nga bị PC47 khởi tố, bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra, ông Phạm Hữu Tuấn (51 tuổi, còn gọi là Sỹ, chồng cũ bà Nga) đã đứng ra nhận trách nhiệm duy trì mọi hoạt động của trường mầm non Sao Sáng và trả lương tháng 10 đầy đủ cho các cán bộ, giáo viên làm việc tại trường. Ông Tuấn cũng đang hợp tác với cơ quan điều tra, để chứng minh nguồn tài chính mua ngôi trường không liên quan gì đến việc buôn bán ma túy của mẹ con bà Nga. Trường mầm non này là do ông tự mua cho con gái Bích Phượng làm chủ để dạy học vào tháng 8/2014. Thực tế th́ ông Tuấn đảm bảo tiền ăn cho các cháu trong tháng 10, đã trả lương cho giáo viên đến tháng 9/2014. Và nếu trong trường hợp xấu nhất, tức là cơ quan chức năng điều tra tạm niêm phong, đóng cửa trường để phục vụ công tác điều tra, hoặc tài sản, cơ sở vật chất của trường mầm non Sao Sáng được cơ quan điều tra làm rõ là có liên quán đến việc buôn bán ma túy của mẹ con bà Nga, buộc phải tịch thu thì chính quyền địa phương sẽ đứng ra tiếp nhận các cháu, bố trí về các trường mầm non khác trên địa bàn để duy trì việc học tập của trẻ được đảm bảo một cách tốt nhất.

Linh Hà

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文