'Lão làng' ma túy đất Cảng sa lưới

11:00 08/07/2015
Hắn quả không ngoa với biệt danh Sáu "lão làng". Hơn 10 năm làm mưa làm gió đất cảng Hải Phòng, dưới trướng có hàng chục đàn em thân tín đều dính dáng đến ma túy nên hắn thừa sự gian manh và lọc lõi. Nhưng xem ra, Sáu vẫn khó bám trụ được lâu vì hắn đã "tuổi cao sức cạn", không thể cạnh  tranh nổi với một số trùm trẻ mới nổi lên tại đất cảng.

Sáu quyết định bỏ xứ dạt vào Đồng Nai để tiếp tục gây dựng thanh thế, để rồi trong một chuyến đích thân đánh hàng, hắn đã sa lưới của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Đà Nẵng. Và có lẽ đây cũng là cuộc vây bắt một tên trùm cam go và ly kỳ nhất từ trước đến nay của các trinh sát PC47.

Khi cựu "Trùm đất Cảng" dạt vòm vào Nam buôn ma túy

Sáu "lão làng" có tên đầy đủ là Nguyễn Thế Sáu (SN 1972), hộ khẩu tại Tràng Cát, Hải An (TP. Hải Phòng), nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Sáu là đối tượng đầu tiên được lực lượng đánh án ma túy Công an TP Đà Nẵng truy bắt trên tàu với nhiều khó khăn, trở ngại. Bởi các trinh sát không chỉ "mù tịt" thông tin về nhân thân, lai lịch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của Sáu, mà ngay cả cách di chuyển của Sáu cũng hạn hẹp, thời gian lại quá gấp và đối tượng không dừng lại ở Đà Nẵng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, phương án không phù hợp, tất cả trở thành con số không. Ngoài ra, lượng heroin lần này Sáu vận chuyển cũng được xem là khủng nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

Theo nguồn tin xác minh từ trinh sát, Sáu thường ngụy trang bằng vỏ bọc một vị doanh nhân đạo mạo nhưng thật ra hắn lại là kẻ thất học sớm. Chỉ học hành đến lớp 7 rồi bỏ nhà đi bụi, từ đó nổi danh bất hảo ở địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thế Sáu.

Năm 1989, Sáu vượt biên trái phép sang Hồng Kông (Trung Quốc) bị bắt đưa đi cải tạo giáo dục 3 năm. Năm 1994, Sáu tham gia các vụ đột nhập nhà dân trộm cắp, bị TAND TP Hải Phòng tuyên 26 tháng tù giam. Ra trại, Sáu vào Đồng Nai chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Thời gian này, Sáu chí thú làm ăn rồi lấy vợ, sinh con. Nhưng được 3 năm, do cuộc sống khó khăn, Sáu quay về Hải Phòng, rủ rê "chiến hữu" xưa cũ, hành nghề cướp giật tài sản.

Hoạt động hơn 5 tháng, gây không ít vụ táo tợn, Sáu tiếp tục bị TAND TP Hải Phòng kêu án 60 tháng tù. Đến năm 2006, vừa ra tù, Sáu lại đi trộm cắp và xộ khám thêm 3 năm tù nữa. Năm 2010, bề ngoài ra vẻ "hoàn lương", Sáu kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm ở TP Biên Hòa, rồi bắt đầu thu nạp đàn em toàn những đối tượng nghiện ma túy.

Sau 2 lần bị chính quyền địa phương bắt đưa đi cai nghiện tập trung, Sáu lại lấy thêm danh và chính thức trở thành trùm buôn ma túy thứ thiệt. Tuy nhiều lần thoát tội trong gang tấc nhờ vào sự lọc lõi của mình, nhưng Sáu khó thoát khỏi diện sưu tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vào những năm 2014. Cho đến chuyến đánh hàng trên tàu tốc hành Bắc - Nam cuối cùng, cái đuôi cáo của Sáu đã bị các trinh sát PC47 bóc mẽ.

Ngày 12/6, qua công tác nắm tình hình từ xa, trinh sát Phòng PC47 tiếp nhận thông tin Nguyễn Thế Sáu từ Đồng Nai ra Hải Phòng và vừa thực hiện một cuộc giao dịch mua lượng ma túy lớn, một cuộc họp nhanh giữa lãnh đạo phòng và các bên có liên quan như Cục C47 đóng tại Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay… được triển khai. Vấn đề mấu chốt được đặt ra là đối tượng sẽ di chuyển bằng phương tiện gì, vào thời điểm nào, đối tượng có mang theo ma túy trong người hay không, bao giờ thì có mặt tại Đà Nẵng…

Thông qua thông tin thu thập được bằng các biện pháp nghiệp vụ, vấn đề đầu tiên được "giải mã" là rất có thể đối tượng di chuyển bằng đường bộ, trên các chuyến xe tốc hành. Lập tức một tổ trinh sát được cử ra địa bàn Thừa Thiên Huế trong chiều 12/6. Mục đích là để nắm bắt thêm thông tin cũng như thực hiện phương án giám sát, đón lõng từ xa và siết chặt "vòng vây" trong đêm 13/6. 

Cuộc vây bắt ngoạn mục tại sân ga Đà Nẵng

Để bắt được con cáo già như Sáu là điều không dễ bởi hắn rất tinh ranh. Hòng tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, Sáu không mua vé tàu mà tự nhảy lên toa rồi xin mua vé phụ. Một điều khó nữa, trong thời gian tàu dừng tại Ga Đà Nẵng, hành khách trên tàu lên xuống liên tục. Lúc đoàn tàu từ từ tiến về Ga Đà Nẵng và dừng nghỉ trong vòng 15 phút tại đây, chính vì vậy phương án chốt chặn, khống chế, bắt giữ đối tượng phải nhanh và không gây xáo trộn hay làm ảnh hưởng đến các hành khách trên tàu.

Số lượng ma túy Sáu vận chuyển bị bắt quả tang cùng một số tang vật liên quan.

Để chặn mọi lối "thoát hiểm" của Sáu, tại toa tàu Sáu ngồi, hai tổ trinh sát đã ém sẵn hai cửa lên xuống, đồng thời hóa trang hành khách đi tàu, một tổ trinh sát khác đã nhanh chóng tiếp cận. Chỉ đến khi chiếc còng số 8 bất ngờ bập vào tay người đàn ông có vẻ ngoài như một "doanh nhân" đang cầm chiếc túi xách (bên trong chứa nữa bánh heroin) thì hành khách trên tàu mới ngã ngửa khi biết mình đã đồng hành với "ông trùm" ma túy trên một chặng đường dài…

Theo thượng tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng  PC47 cho biết: Để bắt được đối tượng, thu giữ tang vật nhằm chứng minh hành vi phạm tội của Sáu là điều hết sức khó khăn, đặt ra cho lãnh đạo cũng như cán bộ chiến sĩ trực tiếp đánh án nhiều nút thắt cần nhanh chóng tháo gỡ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, phương án không phù hợp thì tất cả công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Lý do là trước đó, thông tin về nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động, cách di chuyển của đối tượng Sáu khá hạn hẹp, thời gian lại quá gấp gáp khi mà đối tượng đã di chuyển gần đến địa bàn thành phố và tiếp tục đi vào các tỉnh phía Nam…

Được sự phối hợp nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của lãnh đạo Ga Đà Nẵng, đặc biệt là các nhân viên trên chuyến tàu mà đối tượng đang đi, mặc dù đã xác định được phương tiện, ngày giờ đoàn tàu sẽ cập Ga Đà Nẵng, tuy nhiên phát sinh thêm vấn đề, "nút thắt" cần nhanh chóng tháo gỡ là Sáu không có tên trong danh sách khách đi tàu (mua vé phụ), vì vậy rất khó để xác định vị trí toa, số ghế mà đối tượng ngồi để tập trung lực lượng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó trinh sát đã xác định được vị trí của y. Và phương án để tiến hành bắt Sáu cùng tang vật nhằm chứng minh hành vi phạm tội, không để y có cơ hội tẩu tán hoặc tìm cách chối bỏ số ma túy đang ở trong túi xách cũng được các tổ công tác lập ra. 

Việc bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thế Sáu cùng tang vật khoảng 1 bánh heroin (lượng heroin được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng) đã cho thấy sự nhạy bén, chuyển hóa linh hoạt trong xử lý các tình huống của PC47 Công an TP Đà Nẵng và các lực lượng phối hợp. Đồng thời khẳng định sự chủ động vào cuộc, kịp thời và đầy trách nhiệm của các lực lượng chức năng đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tại cơ quan điều tra, dù vật chứng rành rành không còn gì chối cãi nhưng Sáu vẫn tỏ ra ngoan cố. Đối tượng khai nhận, hắn chỉ là người "vác thuê" vận chuyển "túi hàng" trên vào Nam chứ bản thân "không hề biết trong đó có gì". Liên tục đấu tranh đưa ra lập luận sắc bén và chứng cứ củng cố, qua gần 1 ngày Sáu mới chịu thừa nhận số heroin trên của mình. Tuy nhiên, để nhẹ tội, Sáu lại ma mãnh "em mua ma túy về sử dụng thôi".

Trước thái độ bình tĩnh, khả năng ứng biến linh hoạt của Sáu, để có đủ cơ sở "nắn thóp" đối tượng và phục vụ công tác xử lý, Phòng PC47 tiếp tục cử điều tra viên đi tìm hiểu kỹ nhân thân Sáu. Kết quả xác minh của các trinh sát đã cho thấy, với bảng danh sách tiền án, tiền sự dài dằng dặc trưng ra, đến ngày 19/6, Nguyễn Thế Sáu mới tỏ thái độ hợp tác thành khẩn. Sáu cho biết, số ma túy trên đối tượng lấy mối quen ở Hải Phòng với giá 140 triệu đồng. Tính toán theo giá thị trường dao động từ 300.000 - 450.000 đồng/tép, khi đưa trót lọt vào Đồng Nai tiêu thụ, món lợi sẽ lên đến 2 tỉ đồng.

Lợi dụng công việc xe ôm, Sáu "đơn thương độc mã" vừa trực tiếp lấy hàng, vừa phân phối để có nguồn lợi lớn. Quá trình di chuyển cũng được Sáu tính toán kỹ, gom tiền lấy số lượng ma túy lớn nhằm hạn chế việc đi lại; liên tục đổi phương tiện để "cắt đuôi" CQĐT, nếu có "biến", Sáu vẫn sẵn sàng bỏ "hàng". Tuy nhiên, cũng chính sự tự tin nên lần này, Sáu không ngờ lại bị Công an TP. Đà Nẵng bóc mẽ hết các thủ thuật và tóm gọn như vậy.

Thượng tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng PC47, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Hiện đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố Nguyễn Thế Sáu (SN 1972), hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng, tạm trú tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào cuối tháng 6/2015 Nguyễn Thế Sáu đã bị PC47, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục C47 đóng tại Đà Nẵng bắt quả tang khi hắn đang trên đường vận chuyển 185g ma túy vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ ngang qua ga Đà Nẵng.
Hoài Thu

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文