Quá trình triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuôi ngược miền biên giới

17:37 19/05/2013

Cầm đầu đường dây buôn ma túy liên tỉnh này là nữ đối tượng Phạm Thanh Quỳnh, 25 tuổi, quê gốc ở Lạng Sơn. Mặt hàng của đối tượng hay mua bán, vận chuyển là ma túy “đá” được mua từ biên giới Lạng Sơn về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Giao dịch “đá” xong, Phạm Thanh Quỳnh sẽ gom heroin, ma túy tổng hợp (hay còn gọi là “ngựa”, “kẹo”) ở Hà Nội quay lại Lạng Sơn bán kiếm lời.

Ngược xuôi săn lùng nữ quái thủ buôn “kẹo”

Trung tá Đỗ Danh Chiến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, để bắt được đối tượng này, các trinh sát, điều tra viên của Đội đã vô cùng vất vả và mất nhiều công sức để thu thập thông tin, điều tra để làm rõ thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Từ khoảng cuối tháng 2/2013, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ nhận được nguồn tin: Trên địa bàn có một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lạng Sơn về Hà Nội, Hưng Yên và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Sau nhiều ngày đi xác minh tại Lạng Sơn và Hưng Yên, các trinh sát được biết đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Thanh Quỳnh, quê ở Lạng Sơn, hiện đang tạm trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi có thông tin đầy đủ, Ban chỉ huy Công an quận quyết định cho thành lập Ban chuyên án  do Đại tá Nguyễn Bá Hùng, Trưởng Công an quận làm Trưởng ban, để chỉ đạo triệt phá đường dây này.

Với sự phân công, chỉ đạo của Ban chuyên án, tổ công tác gồm các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tiếp tục điều tra, xác minh các đầu mối, địa bàn liên quan và các tuyến mà đối tượng Quỳnh thường lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại các tỉnh này. Qua xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát được biết, nữ đối tượng hoạt động mang tính con thoi, rất thông thạo địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Lạng Sơn. Cô ta dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó, che mắt các lực lượng chức năng. Cụ thể như cô ta thường xuyên dùng xe taxi để làm phương tiện di chuyển, luôn thay đổi địa điểm cùng thời gian giao nhận “hàng”. Với sự tinh vi có thừa, cô ta hầu như không mang theo ma túy trong người.

Lịch trình hoạt động của nữ quái ma túy như sau: Cô ta thường nhận ma túy tổng hợp dạng “đá” từ Trung Quốc về Việt Nam rồi đưa xuống địa bàn Hà Nội, Hưng Yên để tiêu thụ. Sau đó, cô ta nhận heroin, ma túy tổng hợp (hồng phiến, hay còn gọi là “ngựa”, “kẹo”…) từ địa bàn Hà Nội, Hưng Yên vận chuyển mang lên Lạng Sơn và Trung Quốc để bán kiếm lời. Quỳnh còn thủ đoạn ở chỗ, để tránh bị phát hiện, Quỳnh thường đi nhận hàng, chuyển hàng ngay trong đêm, có thể đêm muộn hôm đó cô ta thuê taxi lên Lạng Sơn, và ngay trong đêm cô ta về Hà Nội luôn bằng xe dù…

Kể lại quãng thời gian bám sát đối tượng Quỳnh để nắm bắt thông tin, tìm hiểu quy luật hoạt động của cô ta, Trung tá Chiến cho biết, các anh đã gặp không ít khó khăn. Ví như việc xác minh thông tin, trinh sát địa bàn liên quan. Thời điểm ấy hầu như các anh phải ngược xuôi Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nội liên tục. Thậm chí có lúc các anh phải ở lại các tỉnh nhiều ngày trời để điều tra đầu mối có liên quan. Với ý thức trách nhiệm ở từng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, mọi nguồn tin dù là nhỏ nhất cũng đều được các trinh sát xác minh làm rõ và kịp thời báo cáo Ban chuyên án để có đường lối đấu tranh với ổ nhóm trên.

Đối tượng Phạm Thanh Quỳnh và tang vật thu được.

Ngày 2/4, khi nhận được thông tin Quỳnh đã chuẩn bị số lượng lớn ma túy tổng hợp để mang đi tiêu thụ, Ban chuyên án nhận thấy thời điểm phá án đã đến nên đã chỉ đạo các tổ công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện để tổ chức bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ. 3 tổ công tác được chia ra với các nhiệm vụ, địa điểm được phân rõ khi tiến hành bắt giữ.

Khoảng 14h cùng ngày, từ điểm quan sát, tổ công tác phát hiện Quỳnh xuất hiện ở khu vực phường Nhật Tân, cô ta mang theo một túi xách và một túi đồ màu đỏ vẫy một taxi dừng lại. Quỳnh lên xe, chiếc xe chạy vòng qua các phố Láng Hạ, chợ Hàng Da, xuống sân vận động Long Biên rồi quay ngược lại đường Nguyễn Trường Tộ.

Tại đây, cô ta xuống xe như chờ ai đó. Nhận định đây là thời điểm Quỳnh giao hàng, nên hiệu lệnh bắt giữ đối tượng được triển khai nhanh chóng. Ba tổ công tác bí mật khép kín vòng vây và bắt quả tang đối tượng. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu được 600 viên nén màu hồng (thường gọi là “ngựa”); 40 viên nén màu trắng đục (“kẹo”); 11 túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng Quỳnh đã khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa đối tượng Quỳnh về Công an phường Nguyễn Trung Trực và Công an quận Tây Hồ để điều tra, làm rõ.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Quỳnh ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ được 60 viên nén màu trắng đục; 4 túi nilon chứa ma túy đá. Kết luận giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội xác định số ma túy thu được của đối tượng Quỳnh có tổng cộng: 700 viên ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS có trọng lượng 78,895g; số ma túy đá có trọng lượng 49,033g. Tại cơ quan Công an, Quỳnh khai nhận cô ta mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về Hà Nội, Hưng Yên tiêu thụ, sau đó gom ma túy tổng hợp dạng “kẹo”, “ngựa” ở Hà Nội để mang lên Lạng Sơn đưa cho các đối tượng mang sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Cuộc đời buồn của nữ quái thủ buôn “kẹo”

Mấy ngày đầu khi bị bắt, Phạm Thanh Quỳnh không tỏ thái độ sợ hãi hay mất bình tĩnh, cô ta trả lời đều đặn các câu hỏi của các điều tra viên, tuy nhiên chỉ là những câu trả lời nhỏ giọt, vòng vo rất khó chịu. Biết đối tượng này không thể đấu tranh, lấy thông tin một cách thẳng thừng, các cán bộ điều tra đã phân tích phải trái cho cô ta hiểu, đồng thời các anh cũng chuyện trò, động viên để cô ta có thái độ hợp tác. Trung tá Đỗ Danh Chiến chia sẻ rằng: “Qua xác minh về nhân thân, hoàn cảnh đối tượng này, chúng tôi biết được hoàn cảnh của cô ta cũng rất đáng thương”.

Phạm Thanh Quỳnh – nữ quái thủ buôn hồng phiến quê gốc ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vài năm gần đây, Quỳnh chuyển về tạm trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội với danh nghĩa là vợ tương lai của một Việt kiều Đức và chờ ngày xuất cảnh. Phải nói Quỳnh có nhan sắc rất mặn mà, cuốn hút, cô ta có mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt đen láy và đặc biệt là nụ cười duyên. Nếu nhìn vẻ bề ngoài của Quỳnh thì chẳng ai nghĩ cô ta lại là một “cao thủ” trong lĩnh vực buôn ma túy đầy nguy hiểm và chết chóc.

Quỳnh sinh ra trong một gia đình buôn bán nghèo, bố cô ta mất sớm vì tai nạn giao thông, sau khi bố mất, mẹ Quỳnh bỏ hai đứa con nhỏ để theo người đàn ông khác rồi sang Đức sinh sống. Quỳnh tâm sự với các điều tra viên rằng, tuổi thơ của cô ta là những tháng ngày buồn bã, u ám, không cha không mẹ, hai chị em bị tổn thương nặng về tinh thần và thiếu thốn về vật chất. Từ bé Quỳnh đã bỏ học để lang thang ra chợ biên giới làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Có thể nói, sự từng trải, lọc lõi của một đứa con gái sớm vào đời đã khiến Quỳnh đầy chai sạn và bản lĩnh khi bước vào lĩnh vực buôn ma túy sau này.

Quỳnh tâm sự rằng, khi nhỏ và kể cả bây giờ, lúc nào cô ta cũng mong một lần được gặp lại mẹ, được mẹ chăm sóc, dạy dỗ như bao đứa con gái có đầy đủ cha mẹ khác mà không được. Có lẽ chính vì sự thiếu thốn đó nên Quỳnh quay ra trách cứ số phận để rồi ngày càng trượt vào sự hư hỏng. Khi dậy thì, Quỳnh bỗng vụt xinh đẹp và khiến bao chàng trai phải mê mẩn. Cũng từ khi nhận thức được nhan sắc của mình, Quỳnh ngày càng dấn sâu vào những mối quan hệ phức tạp cùng với bao người đàn ông khác. Nhiều người đàn ông cưng chiều, cung phụng cô ta đủ mọi thứ, nên Quỳnh ngày càng ảo tưởng về mình. Từ đứa con gái nghèo khó phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, giờ đây Quỳnh bỗng có tiền để mua hàng hiệu, ăn sung mặc sướng. Cuộc sống hào nhoáng của vật chất ngày càng kéo cô ta xuống vũng bùn hư hỏng.

Đúng thời điểm ấy Quỳnh bỗng thấy mẹ mình liên lạc lại. Lúc đầu chị em Quỳnh cũng giận mẹ, không muôn gặp lại người đàn bà đã bỏ con thơ để đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng rồi khi thấy bà ta nói rằng, bà ta sẽ đưa Quỳnh sang Đức theo diện lấy chồng rồi nhập quốc tịch thì cô ta thích ngay. Cô ta được “mối lái” với một người đàn ông người Việt đang sinh sống ở Đức. Tuy nhiên, giấc mộng đổi đời của cô ta chưa kịp thực hiện thì chính những sai lầm trong quá khứ và hiện tại đã khiến cuộc hành trình đến ước mơ của cô ta phải dừng lại. Quỳnh ăn chơi khét tiếng trong vùng, vì sống lệ thuộc vào tiền, trong khi lại chẳng chịu làm gì để kiếm tiền nên việc cô ta phải phạm tội là đương nhiên.

Lớn lên ở biên giới Lạng Sơn, từng va chạm với đủ hạng người và đủ thứ nghề, nên Quỳnh sớm biết đến nghề buôn ma túy ở vùng biên mang lại siêu lợi nhuận đến thế nào. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, đã dính đến ma túy thì cuộc sống và tương lai cũng coi như bỏ đi, vì ma túy khiến mọi thứ liên quan đến nó đều biến thành ma. Quỳnh cũng không thoát khỏi sự đáng sợ của ma túy, cô ta nhanh chóng trở thành nạn nhân của nó và rồi chôn mình vào vũng lầy đen tối của nó.

Hiện Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây. Với thành tích xuất sắc này, các cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã được UBND quận Tây Hồ tặng giấy khen và thưởng “nóng” 10 triệu đồng

Minh Hà

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dâytair điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文