Thái Lan: Án tử hình cho hai kẻ buôn 500kg ma tuý

15:38 29/11/2018
Trung tuần tháng 11, cảnh sát Thái Lan đã cho công bố đoạn video bắt giữ vợ chồng Luke Cook tại sân bay quốc tế vì đã vận chuyển 500kg ma tuý trị giá hàng triệu USD vào nước này.


Theo nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan, Luke Cook (35 tuổi) mang quốc tịch Australia, sinh sống tại Perth, còn vợ (Kanyarat Wechapitak) lại là người Thái Lan. Cả hai đã bị bắt giữ ngày 10-12-2017 khi vừa xuống sân bay quốc tế Bangkok trong chuyến bay đến từ Australia. 

Cả  hai sau đó đều đã bị đưa ra xét xử tại toà án ở Thái Lan và bị kết án tử hình. Các công tố viên Thái Lan đã cung cấp bằng chứng cho thấy, trong suốt 2 năm, từ năm 2015, Luke Cook và Kanyarat Wechapitak đã vận chuyển thành công 500kg ma tuý tổng hợp với gía trị ước tính trên thị trường chợ đen khoảng 300 triệu USD. Số ma tuý này được chúng vận chuyển từ Australia vào Thái Lan. 

Đáng chú ý là cả hai không đưa ma tuý qua đường hàng không mà  mua một chiếc thuyền buồm hạng sang và vận chuyển ma tuý qua đường biển, thông qua những chuyến du lịch thuyền buồm. Thông thường, Luke Cook sẽ dong thuyền buồm vào vùng biển quốc tế ở ngoài khơi bờ biển Thái Lan rồi nhận ma tuý tổng hợp từ một tàu đánh cá Trung Quốc. 

Khi khám xét chiếc thuyền buồm này đậu tại bờ biển Mae Ramphueng ở tỉnh Rayong, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy bốn bao tải chứa khoảng 50kg ma tuý tổng hợp. Điều tra thêm, cảnh sát còn phát hiện là vợ chồng Luke Cook có số tài sản với tổng trị gía gần 800.000 USD bao gồm cả xe hơi, bất động sản và tiền mặt.

Luke Cook (35 tuổi) mang quốc tịch Australia và vợ Kanyarat Wechapitak.

Hãng tin Channel New Asia cho hay, sau khi đưa trót lọt số ma tuý nói trên vào Thái Lan bằng đường biển. Luke Cook đã nhận tới 15 triệu USD từ ông chủ của tổ chức buôn bán ma tuý Hells Angels, Wayne Schneiders để vận chuyển ma tuý tới Australia. 

Sommai Kongwisaisuk, một quan chức cấp cao thuộc Cục cai nghiện ma tuý Thái Lan cho biết, Luke Cook là một thành viên của Hells Angels ở Pattaya, cách thủ đô Bangkok 150km. 

Hắn sinh ra ở Duncraig, một vùng ngoại ô phía bắc của Perth, và từng sống ở New Zealand, Papua New Guinea khi còn nhỏ, trước khi trở về Tây Úc. Sau này, Luke Cook chuyển đến Pattaya và mua một quán bar ở thị trấn nghỉ mát rồi đặt tên là Piss Stop Bar, và gia nhập Hells Angels… 

Cảnh sát Thái Lan còn tìm thấy bằng chứng về việc Luke Cook tham gia vụ giết hại ông chủ của băng đảng Hells Angels, Wayne Schneider. Wayne Schneider là trùm ma tuý bị truy nã gắt gao ở Australia. Hắn bị giết tháng 11-2015 bởi các thành viên trong băng đảng của mình khi đang chuẩn bị chạy trốn sang Campuchia. 

Thi thể trần truồng và bị cắt thành nhiều mảnh của Wayne Schneider được phát hiện trong một cái hố cạnh một con đường ở Pattaya. Luke Cook cũng đã bị kết tội tham gia vụ sát hại Wayne Schneider.

Một số tờ báo của Thái Lan thì cho hay, vụ bắt giữ, xét xử Luke Cook từng gây sóng gió trong quan hệ Thái Lan-Australia bởi Luke Cook vẫn mang quốc tịch Australia. Sau này báo chí và giới chức Australia cũng từ chối bình luận thông tin liên quan đến Luke Cook. 

Tuy nhiên, theo tờ Bangkokpost, việc bắt giữ và đưa ra xét xử Luke Cook cùng người vợ là một phần của một loạt các cuộc tấn công của cảnh sát Thái Lan trong chiến dịch chống buôn bá ma tuý xuyên biên giới, đặc biệt là đường dây buôn ma tuý từ Thái Lan tới Australia. 

Ngoài Luke Cook, một số người Australia khác cũng đã bị bắt và trục xuất, 2 người bị truy nã. Cảnh sát Thái Lan cho biết những công dân Australia này đã tham gia vào hoạt động buôn ma túy, tống tiền, rửa tiền, buôn vũ khí, buôn bán người cho ngành công nghiệp tình dục và gây ra một mối đe dọa tới an ninh quốc gia Thái Lan. 

Một cuộc điều tra năm ngoái cho thấy chỉ riêng ở Thái Lan, 36 đường dây tội phạm kiểu này đã được thành lập bởi các thành viên băng đảng do người Australia đứng đầu, chủ yếu  ở các thành phố du lịch Pattaya, Phuket và Chiang Mai và thủ đô Bangkok. Một số chi nhánh của băng đảng cũng được thành lập ở Indonesia, Campuchia và Singapore. 

Phương Linh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文