Trận đánh trên dòng sông Quao

17:30 06/01/2015
Sông Quao mùa khô, những bãi đá chênh vênh giữa dòng nước chảy xiết, địa hình lý tưởng mà bọn tội phạm buôn bán ma túy chọn làm nơi giao thương. 

Mờ sáng một ngày cuối năm 2012, trong các lùm cây rậm rịt quanh bờ sông, năm mũi tấn công của chuyên án 012N (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Ninh Thuận) đã xiết chặt vòng vây, quyết tâm cất một mẻ lưới lớn…

Ma túy trên sông

Tôi gặp Thượng tá Nguyễn Văn Nhang – Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Ninh Thuận trong buổi chiều nắng và gió xứ Phan Rang như đốt cháy da người. Ông tất tả từ ngoài đường chạy về, mồ hôi còn đượm trên vầng trán, ông bảo: “Cũng đang ngồi vỉa hè đấy. Ở đây, từ lãnh đạo đến lính đánh ma túy là phải đi ra ngoài đường hết”.

Ninh Thuận là tỉnh nghèo, khí hậu khắc nghiệt nên tội phạm ma túy cũng khác so với các vùng. Thượng tá Nhang cho biết, ma túy ở đây thuộc hàng đắt đỏ nhất cả nước vì con buôn phải đi mua từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc vùng khác về rồi xé nhỏ ra bán mua qua lại rất nhiều tay. Chính sự đắt đỏ ấy mà hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy của bọn tội phạm vô cùng tinh vi, ma mãnh. Chúng có đủ các thủ đoạn, phương cách để hoạt động nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bởi vậy, ngoài thông tin từ quần chúng nhân dân, cán bộ trinh sát phải rất khôn ngoan, tỉnh táo, phải ngày đêm đeo bám đối tượng mới có thể phát hiện ra hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2012, qua nhiều ngày lần theo dấu vết con nghiện, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng PC47 đã phát hiện ra điểm giao dịch ma túy quy mô lớn tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) do tên Long, Hiệp, Lợi cầm đầu. Ổ nhóm này liên tục thay đổi địa điểm giao dịch. Sau hơn một tháng, chúng chuyển về khu vực đập đá ở thôn Nho Long, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Địa điểm này có đặc thù là đồng không nhà trống, ở giữa có dòng sông Quao chảy qua cắt đôi hai huyện Thuận Nam và Ninh Phước của Ninh Thuận. Sông Quao mùa khô, nước chảy xiết vào ghềnh đá, bọn chúng tổ chức giao nhận hàng trên phiến đá hình lòng chảo trồi ra giữa lòng sông. Các trinh sát phải mất nhiều ngày mai phục trong các lùm cây để ghi hình. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa lại trong điều kiện tuyệt đối bí mật nên những thước phim ghi được khi thì bị nhòe, khi nghiêng, khi mờ không đạt hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhang – Trưởng phòng PC47 Công an Ninh Thuận.

Trung úy Trần Quang Trung và một số trinh sát trong chuyên án phải vào vai những người nông dân đi làm đồng, ăn dầm nằm dề ở bờ ruộng theo dõi và quay hình. Bọn chúng rất cảnh giác, tên Long luôn đóng giả là người đi câu cá, hắn cất giấu ma túy trong ống tre của cần câu. Tại nơi giao nhận, chúng không trực tiếp cầm ma túy mà buộc vào một dây treo tại thân cây bèo trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nếu có động, chúng sẵn sàng cắt dây cho dòng nước cuốn “tang vật” đi.

Để đi vào đập đá chỉ một con đường độc đạo, chúng luôn cảnh giác với bất cứ người lạ mặt nào. Kể cả nông dân mà bén mảng đến gần khu vực là chúng cấp báo ngay. Hễ phát hiện có người cách khoảng cây số, đàn em báo về, chúng nhanh chóng xóa dấu vết sạch sẽ. Các trinh sát phải theo dõi, mật phục quần quật hai tháng trời giữa cánh đồng hoang sơ, nắng cháy, chỉ có cỏ và gốc rạ. Những thước phim phải quay đi quay lại nhiều lần, khi nắm chắc lịch hoạt động của chúng, tổ trinh sát báo cáo lãnh đạo phòng chỉ đạo đánh án. Chuyên án 012N được xác lập do Thượng tá Nguyễn Văn Nhang (khi đó là Phó Trưởng phòng PC47) làm trưởng ban.

Cân não

Đêm 27/12/2012, hơn 10 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC47 phải thức suốt đêm để xem băng ghi hình, nhằm nhận dạng khuôn mặt, hình dáng từng tên và xác định chính xác mục tiêu tấn công. 3 giờ sáng, ban chuyên án do Thượng tá Nhang chỉ huy lên đường tiến về dòng sông Quao. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, xe của ban chuyên án không đi đường độc đạo mà đi theo đường rẫy từ hướng Thuận Nam vòng sang Ninh Phước.

5 giờ sáng, tổ công tác cặp mé sông Quao, xe phải gửi ở chòi canh rẫy của dân, toàn bộ chỉ huy, chiến sĩ đều dò dẫm đi bộ trên đường rừng gai góc và sỏi đá. Sau khi hội ý nhanh, trưởng ban chuyên án quyết định chia lực lượng làm 5 mũi bao vây thành thế gọng kìm xung quanh khu vực đập đá. Mỗi tổ chọn một lùm cây để ẩn nấp, tuyệt đối giữ bí mật. Bánh mì, nước uống mang theo chưa kịp ăn thì kiến lửa trong các lùm cây thấy động thi nhau tỏa ra cắn người. Các ổ kiến lửa bung ra như ong vỡ tổ, tỏa đi tìm mồi mà cắn. Cái giống này cắn vào thì đau buốt không gì bằng, đã thế chúng còn đông đảo như quân Nguyên. Kiến cắn sưng hết chân tay, mặt mũi anh em. Các trinh sát báo cáo với trưởng ban chuyên án, xin chỉ đạo được chuyển chỗ ẩn nấp khác.

Không gian và tình thế như vậy không thể di chuyển chỗ khác, chỉ cần chúng thấy thấp thoáng bóng người là bị hỏng kế hoạch ngay. Thượng tá Nhang chỉ đạo anh em không được rời vị trí ẩn nấp, kiến cắn cũng phải ráng chịu, phải nằm im. Mấy tháng trời mồ hôi công sức anh em bỏ ra, giờ đến thời điểm chín muồi để “cất lưới” mà để xảy ra sơ suất nào dù là nhỏ cũng “xôi hỏng bỏng không”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thìn tại cơ quan điều tra và tang vật thu giữ trong chuyên án 012N.

Mai phục hơn 3 tiếng đồng hồ ở cánh đồng vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở đập đá, lo lắng đè nặng lên tâm lý ban chuyên án. Không lẽ bị bại lộ? Những câu hỏi cứ dồn dập bủa vây suy nghĩ tổ đánh án. Khoảng hơn 8 giờ sáng, đối tượng xuất hiện trong vai người đi câu cá thong thả vác cần tiến về phía phiến đá giữa dòng sông Quao. Tuy nhiên, lần này chúng lại ngồi sâu dưới lòng chảo của đập đá, trong khi vị trí quan sát của anh em trinh sát ở quá xa nên không phát hiện được mục tiêu. Báo cáo truyền về trưởng ban chuyên án: “Không phát hiện mục tiêu”. Trong lòng Thượng tá Nhang nóng như lửa đốt, giờ thì kiến cắn cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Một lần nữa, câu hỏi nhảy múa trong đầu: “Chẳng lẽ bị bại lộ?”.

Bỗng, một trinh sát trong mũi của Thượng tá Nhang phát hiện được mục tiêu, nhưng so sánh với hình ảnh quay được trước đó thì tên cầm đầu lại rất khác, có vẻ như không phải. Thông tin nhận dạng được truyền qua bộ đàm tới tất cả các chiến sĩ ở các mũi được biết. Các trinh sát đều không thể khẳng định được có phải tên cầm đầu đang ở đó hay không, hoặc là kế “điệu hổ ly sơn” của chúng nhằm đánh lừa cơ quan Công an. Nguyên tắc trong đánh án ma túy là phải bắt quả tang tận tay khi chúng đang giao dịch, phải có tang chứng vật chứng rõ ràng. Ngộ nhỡ nhóm người kia chỉ là dân đi câu bình thường là hỏng hết kế hoạch. Trung úy Trần Quang Trung trong khoảnh khắc đã nhận ra một con nghiện từng qua lại đập đá vài lần để mua ma túy. Thông tin của trinh sát Trung vô cùng đắt giá trong thời khắc này. Thượng tá Nhang quyết định phát lệnh tấn công. Ông nhận định, dù ở dưới đó có phải tên Long hay không thì cũng phải bắt chúng về rồi đấu tranh khai thác sau. Chờ cho chúng đang thực hiện giao dịch mua bán ma túy, 5 mũi tấn công đồng loạt rẽ nước, đạp đá xông vào khống chế các đối tượng. Bị tấn công bất ngờ, chúng không kịp trở tay, không kịp cắt dây ma túy đang buộc trên thân bèo. Thế gọng kìm xiết chặt hai bên bờ sông Quao, không một tên nào chạy thoát. Tổng số ma túy thu giữ tại chỗ là 30 tép. Sau đó, các trinh sát đã nhận ra tên Long cũng có mặt trong số các tên bị bắt, do hôm nay hắn ăn mặc rất khác, lại thay đổi vị trí ngồi nên khó nhận ra. Tên Long khai nhận hắn là Nguyễn Văn Thìn (SN 1989, trú tại thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam). Sau đó, các trinh sát đấu tranh truy ra các tên còn lại thì hóa ra không có. Long, Hiệp, Lợi thực chất là những cái tên “ma” do dân buôn ma túy đặt cho Nguyễn Văn Thìn. Đồng bọn của Thìn là Lê Văn Vương (SN 1994, trú thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) và một số tên khác cúp đuôi dắt nhau về trại giam. Đây là những thanh niên mới lớn, lười lao động, đua đòi, mộng trở thành “bá chủ” oắt con trong thế giới trụy lạc ở vùng quê.

Chuyên án thành công, mẻ lưới trên dòng sông Quao được cất trọn vẹn không bỏ sót con cá nào. Có một chuyện hy hữu xảy ra trong đợt đánh án đó mà các anh em trinh sát không thể nào quên. Hôm đó, xe gửi ở chòi rẫy của dân lại chính là nhà của ông Bí thư xã Phước Nam (huyện Thuận Nam). Ông Bí thư sáng đó dậy sớm đi lên rẫy, ông nhìn thấy mấy tốp người đang ngồi, nằm nhốn nháo ở khu vực bờ sông thì sinh nghi. Ông Bí thư liền điện cho Công an huyện Thuận Nam thông báo: “Ở đây có mấy nhóm người trông giống tội phạm, yêu cầu Công an xuống giải quyết”.

Công an huyện điện ngay cho Đại úy Nguyễn Anh Đức – Đội trưởng đội 3, Phòng PC47 thông báo có trường hợp như vậy tại đập đá. Đại úy Đức lúc này đang chỉ huy mũi tấn công tại đây đã nói: “Không sao đâu, để chúng tôi xử lý được rồi”. Sau này ngồi lại, thượng tá Nhang mới nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là tuyệt đối bí mật nên các đơn vị khác không hề hay biết. Lúc đó, nếu không có cuộc điện thoại của Đại úy Đức, chắc lực lượng Công an huyện sẽ kéo đến để giải quyết an ninh trật tự như ông Bí thư xã điện báo. Như vậy thì hỏng hết”. Sau khi áp giải các đối tượng ra xe, gặp lại ông Bí thư xã, ông cứ trố mắt ngạc nhiên. Hóa ra mấy người mà ông tưởng bọn tội phạm lại chính là các anh Công an đi đánh án.

Ngọc Thiện

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 1/1/2025) đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng.

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị vừa xin rút hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét nạo vét lòng hồ Thủy điện Đakrông 4, tận thu hơn 1 triệu m³ cát trong 5 năm. Hồ sơ này từng đi qua nhiều khâu tham mưu, được mở đường bằng các văn bản hành chính, nay bất ngờ dừng lại. Vì sao một đề xuất tận thu khoáng sản quy mô lớn phải rút? Và từ diễn biến này, những bất cập nào trong quy trình hình thành, thẩm định và xử lý hồ sơ đã bộc lộ?

Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Apple ngày 20/1 đã chính thức công bố một bước ngoặt lịch sử: John Ternus – “công thần” kỳ cựu mảng phần cứng – sẽ trở thành CEO tiếp theo của hãng. Cuộc chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ đang nỗ lực tìm lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Việc chuyển hướng sang đường bất ngờ, tạt đầu xe tải, rơi vào điểm mù hay đi ngược chiều, đi bộ không quan sát, leo dải phân cách gây ra nhiều vụ TNGT chết người xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh …

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 khá gần nhau, lại kéo dài nhiều ngày nên hiện các bến xe khách liên tỉnh của TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng  phục vụ nhu cầu đi lại. Song, cả bến xe và các đơn vị vận tải khách vẫn đang nghe ngóng, thăm dò nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới khi giá vé nhiều tuyến đã tăng do ảnh hưởng của giá xăng, dầu…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文