Bình Định: Giấc mơ sống lại quá khứ hào hùng

09:22 20/03/2021
Trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 4 V-League 2021 đánh dấu sự trở lại của bóng đá Bình Định sau 13 năm vắng bóng. Sau một thời gian dài tưởng như biến mất trên bản đồ bóng đá đỉnh cao, những người con đất võ cuối cùng cũng được sống với niềm đam mê trái bóng tròn.

Niềm tự hào miền Trung

Sau khi đất nước giải phóng vào năm 1975, Bình Định là một trong những địa phương đi đầu về bóng đá ở miền Trung. Ban đầu, đội bóng Bình Định lấy tên là Bình Trị Thiên (có nơi ghi là đội thanh niên Bình Định) tham dự giải Trường Sơn 1976 - giải bóng đá chào mừng đất nước thống nhất, xếp hạng 4 và giành giải phong cách.

Đây là giai đoạn Bình Định trở thành niềm tự hào của miền Trung với sự thăng tiến mạnh mẽ trong khu vực. Đến năm 1980, Bình Định đổi tên thành đội Công nhân Nghĩa Bình, tham dự giải A1 toàn quốc (tương đương giải VĐQG, V-League 1 hiện nay). Năm 1989, đội quay lại với tên CLB Bình Định. Sau đó, theo vòng quay của sự phát triển bóng đá, CLB đất võ liên tục đổi tên và lên xuống thất thường. Cá biệt năm 1995, Bình Định cùng với Quảng Nam - Đà Nẵng, Long An, Sông Bé từ chối thi đấu vòng play-off để phản đối tiêu cực và bị kỷ luật xuống hạng.

Tuy nhiên, chính lần xuống hạng này cũng mở ra một trang mới cho bóng đá Bình Định. Mùa giải 2000/2001, họ giành chức vô địch hạng Nhất Quốc gia và trở lại V-League giữa thời điểm bóng đá Việt Nam chuyển mình sang chuyên nghiệp. Với sự đầu tư mạnh mẽ và chính xác của ban lãnh đạo, Bình Định trở thành ngựa ô của giải.

Đỉnh cao của Bình Định là chức vô địch Cúp Quốc gia 2 năm liên tiếp, vào các năm 2003 và 2004. Trong hành trình này, Bình Định từng đè bẹp cả LG-ACB (tiền thân của CLB Hà Nội bây giờ) và Ngân hàng Đông Á (đội vốn có nòng cốt là Công an TP Hồ Chí Minh). Các ngoại binh Thái Lan của Bình Định, bao gồm Issawa, Pipat, Sarayoot đều là hảo thủ khiến người hâm mộ mê mẩn theo dõi. Họ trở thành một trong những CLB đầu tiên của Việt Nam được tham dự AFC Champions League và là niềm tự hào của miền duyên hải Nam Trung bộ.

Bình Định quyết tâm xây dựng lại đội bóng giàu bản sắc đất võ.

Chạm đáy

Đáng tiếc, đó cũng là cột mốc đánh dấu thành công cuối cùng của Bình Định. Trong những năm tiếp theo, việc thay đổi nhà tài trợ liên tục khiến Bình Định đánh mất sự ổn định. Cho dù vẫn duy trì lối chơi khó chịu và đạt thành tích cao, nhưng CLB đất võ không giành thêm danh hiệu nào. Năm 2008, Bình Định trở thành CLB đầu tiên ở Việt Nam ký hợp đồng tài trợ với thương hiệu nước ngoài - Boss của hãng sơn 4 Orangers.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Trước mùa giải, một loạt cựu binh của Bình Định hết hợp đồng hoặc treo giày, trong khi ban lãnh đạo vướng vào rắc rối với nhà tài trợ. Cho dù cố gắng ổn định tình hình và tránh cảnh phải bỏ giải, Bình Định vẫn ngắc ngoải và xuống hạng là việc không thể tránh khỏi với họ.

Ít ai nghĩ rằng một đội bóng từng tung hoành ngang dọc, không sợ bất cứ ông lớn nào ở V-League như Bình Định lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải là đáy vực của bóng đá đất võ. Năm 2014, Bình Định không còn kinh phí duy trì đội bóng, phải bỏ cả hạng Nhất và bị đánh tụt xuống hạng Ba. Lúc này, HLV Phan Tôn Quyền cầm đội. Ông buộc phải tìm kiếm tài năng từ đội U21, thậm chí U17 để duy trì đội bóng cho tỉnh nhà.

Chính nhờ những người tâm huyết như HLV Phan Tôn Quyền, CLB Bình Định mới không bị giải thể. Đi lên từ con số 0, Bình Định thăng hạng Nhì chỉ sau một mùa giải ở hạng Ba. Năm 2018, họ trở lại hạng Nhất nhưng cũng rất chật vật để trụ hạng. HLV Phan Tôn Quyền vốn nhường chỗ cho HLV Bùi Đoàn Quang Huy phải trở lại giải cứu đội nhà một lần nữa vào năm 2019.

Thay đổi và trở lại

Bước ngoặt chỉ đến với Bình Định khi Tập đoàn bất động sản Hưng Thịnh nhảy vào đầu tư cho đội bóng. Vốn là người con đất Tây Sơn, các ông chủ Hưng Thịnh không tiếc tiền cải tổ CLB. Quan trọng hơn, tầm nhìn kinh doanh của các tỷ phú tự thân giúp họ đưa ra các quyết định cực kỳ chính xác, bao gồm việc bổ nhiệm HLV Nguyễn Đức Thắng vào cuối năm 2019. HLV Phan Tôn Quyền là công thần, là người hùng của bóng đá Bình Định, nhưng để trở lại đỉnh cao, họ cần nhiều hơn thế.

Bên cạnh “ghế nóng”, Bình Định cũng nhanh chóng xây dựng bộ khung đội hình mới với những cái tên… đi mượn hoặc chiêu mộ với giá rẻ như Hữu Thắng, Xuân Kiên, Thanh Bình (Viettel), Huỳnh Văn Thanh (Khánh Hòa), Phan Đức Lễ (SHB.Đà Nẵng), Việt Triều (Than Quảng Ninh), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

Quả thực, HLV Đức Thắng không phụ lòng Hưng Thịnh và Bình Định khi gúp CLB này giành quyền thăng hạng ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt. Tất nhiên, đây chỉ là bước đầu cho những ngày sống lại quá khứ huy hoàng của đội bóng đất võ.

Ngay từ khi tiếp quản Bình Định, tập đoàn Hưng Thịnh đã có những chiến lược cụ thể nhằm hướng đến sự phát triển vừa mạnh mẽ vừa bền vững, từ cải tạo sân vận động Quy Nhơn, tái thiết trung tâm huấn luyện cũng như xây dựng lại đội trẻ. Đặc biệt, Bình Định đã gọi lại những cầu thủ giỏi gốc Bình Định như Dương Thanh Hào, Hồ Tấn Tài để kích thích tinh thần tự hào của người Tây Sơn, qua đó biến đội bóng của họ trở thành một tập thể sẵn sàng chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đúng nghĩa.

Cái nôi thủ môn của đội tuyển quốc gia

Nhắc đến bóng đá Bình Định, người ta sẽ nhớ ngay đến các giai thoại về Phan Kim Lân, Đặng Gia Mẫn hay những “tượng đài” như Phan Tôn Quyền, Trần Kim Đức… Tuy nhiên, một trong những điều thú vị nhất mà bóng đá Bình Định tạo ra trong những năm tháng đỉnh cao là cung cấp thủ môn cho tuyển quốc gia.

Trong lịch sử 45 năm tồn tại, CLB Bình Định đã sản sinh 3 thủ môn hàng đầu cho đội tuyển Việt Nam, bao gồm Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường và Trần Minh Quang. Dương Ngọc Hùng là thủ môn huyền thoại của bóng đá Việt Nam với 9 năm khoác áo tuyển (1979-1987) và có biệt danh “Vua bắt phạt đền”. Ông cũng là đương kim chủ tịch CLB Bình Định hiện nay.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Cường là thủ môn của thế hệ vàng đầu tiên của tuyển Việt Nam trong những năm đầu hội nhập khu vực. Ông từng giành Quả bóng bạc năm 1995 sau khi giúp tuyển Việt Nam giành huy chương đồng Tiger Cup (tiền thân AFF Cup) và huy chương vàng SEA Games. Kế thừa Nguyễn Văn Cường là Trần Minh Quang, người cũng đoạt Quả bóng bạc Việt Nam vào năm 2002 khi còn khoác áo Bình Định. Sau khi rời Bình Định vào năm 2007, Trần Minh Quang tỏa sáng giúp Bình Dương vô địch V-League hai năm liên tiếp (2007 và 2008).

An Khánh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文