Bóng đá Việt Nam mơ cầu thủ "ngoại nhập"

10:06 23/10/2008
Họ là những cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam. Họ khát khao được cống hiến trong màu áo ĐTVN, nhưng tất cả trong số họ đều phải đối diện với một hiện tại không như mình mong muốn.

Cái ngày Fabio Santos - thủ thành người Brazil chính thức nhập tịch Việt Nam thì rất nhiều người ở cái làng bóng này mừng ra mặt. Người ta mừng vì ai cũng nghĩ, Santos sẽ khoác áo ĐTVN, và sẽ trở thành một điểm tựa cho ĐT.

Này nhé, Santos có một thân hình hộ pháp - cái điều kiện cơ bản nhất, căn cơ nhất để giúp hàng thủ ĐT chống những pha bóng bổng vốn đã trở thành yếu huyệt suốt bao năm. Này nhé, Santos có những đường bóng phản công và những cú sút phạt thuộc vào dạng "xưa nay hiếm", những thứ vũ khí mà nhờ nó chắc chắn sức mạnh của ĐT sẽ tăng lên.

Thế nhưng không ai ngờ, chỉ sau 6 trận đứng trong khung gỗ ĐTVN, Santos đã gặp chuyện. Ở trận Việt Nam - Turkmenistan tại Cúp bóng đá TPHCM, anh đã phạm hai sai lầm nghiêm trọng khi băng ra ngoài cản phá bóng tấn công của đối phương, khiến ĐT thua 2 bàn đau đớn.

Kể từ sau trận đấu này, Santos gặp phải một làn sóng chỉ trích rất lớn của dư luận. Và không biết có phải vì thế hay không mà tâm lý của anh… rất có vấn đề.

Santos đã gặp HLV Calisto xin rút khỏi ĐTQG với lý do vợ ốm. Cái lý do mà Calisto đã không chấp nhận, nên Santos buộc phải ở lại ĐT. Và mới đây nhất, khi cú điện thoại từ Bệnh viện Việt - Pháp (TP HCM) thông báo với HLV Calisto rằng vợ Santos có nguy cơ đẻ non (giờ đã bình phục) thì ông thầy không thể không cho Santos về.

Bây giờ thì Santos đã ở bên vợ, và sẽ trở lại ĐTQG một cách… vô thời hạn (lời của HLV Calisto). Như thế, khả năng và triển vọng cống hiến của anh chàng ngoại nhập này với ĐTVN là một cái gì đó quá đỗi mong manh.

Chuyện Santos làm nhiều người giật mình nhớ lại chuyện của Ludovic Caset năm 2004. Hồi ấy, Ludovic - một cầu thủ người Pháp có ông ngoại là người Việt đã được tiến cử cho HLV trưởng ĐTVN lúc ấy là Tavares. Cả làng bóng náo nức đón Ludovic như đón một món hàng độc. Thế nhưng thử lửa trong màu áo ĐTQG 1 trận, Ludovic đã lộ một anh chàng… không biết đá bóng.Kết quả, Tavares loại Ludovic.

Đà Nẵng - gã nhà giàu của bóng đá Việt Nam thấy anh chàng ngoại nhập bị hắt hủi đã thương tình đón về. Thế nhưng về Đà Nẵng, Ludovic cứ dự bị dài dài để rồi sau này chìm hẳn.

Một năm sau sự kiện Ludovic, bóng đá Việt Nam lại chứng kiến một sự kiện tương tự mang tên Toni Lê Hoàng. Cầu thủ người Việt gốc Ba Lan này được giới thiệu cho ông Riedl - HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam lúc đó.

Qua lời giới thiệu, Hoàng được quảng cáo là một chân sút cừ khôi, có khả năng tỳ đè và những quả bắn phá thuộc vào dạng độc chiêu. Bản thân ông Riedl cùng rất nhiều quan chức VFF thời điểm ấy đã kỳ vọng rất lớn vào Toni Lê Hoàng.

Thế nhưng cũng giống như Ludovic, sau đúng 1 trận đấu tập của ĐT, Toni Lê Hoàng được nhận diện là "chuyên môn kém" và bị loại không thương tiếc.

Kể từ sau lần thất bại của Toni Lê Hoàng, câu chuyện về những cầu thủ ngoại nhập, có khả năng khoác áo ĐTQG không được mấy người quan tâm. Nhưng khi Santos - một cầu thủ đã thi đấu cho ĐT.LA đến 6 năm nhập quốc tịch Việt Nam thì người ta đã quan tâm.

Lý do là trong 6 năm ở ĐT.LA, Santos đã chứng minh mình là một thứ hàng có chất lượng. Vậy mà tiếc thay, ngay cả cái hàng "có chất lượng" ấy cũng không phù hợp với "thổ nhưỡng" của ĐTVN, một cái tập thể mà đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là rất nhiều phức tạp.

Từ Ludovic Catset, Toni Lê Hoàng đến Fabio Santos, giờ đây hẳn rất nhiều người đang đặt cho mình câu hỏi: Với bóng đá Việt Nam, những giấc mơ ngoại nhập phải chăng vẫn là một cái gì đó hết sức mong manh?

Diệp Xưa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文