Bruno đá phạt thành công, M.U vào bán kết Europa League

07:10 11/08/2020
Pha lập công duy nhất của Bruno Fernandes từ chấm phạt đền giúp đại diện nước Anh có được chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn trước Copenhagen ở loạt trận tứ kết Europa League diễn ra vào sáng 11/8.

Bàn thắng "quý hơn vàng" ấy của Bruno đến từ phút 95 tức là chỉ khoảng 15 phút trước khi trận đấu kết thúc. Trong hơn 120 phút "nhọc nhằn" trên sân đó không phải là tình huống duy nhất Quỷ Đỏ làm tung mảnh lưới của đối thủ Đan Mạch song bàn thẳng chỉ có được một bởi sự khước từ của công nghệ VAR.

Manchester United (M.U) đối đầu với Copenhagen ở tứ kết Europa league . Đại diện nước Anh được đánh giá hoàn toàn vượt trội đối thủ.

Cũng chính thứ công nghệ này đã "cướp" đi của đội bóng nước Anh một quả phạt đền trong tình huống ở phút 21 khi trọng tài đã chỉ tay vào chấm đá penalty tuy nhiên sau đó lại cho Copenhagen quả phát bóng lên bởi xác định Harry Maguire bị việt vị trước đó.

Thực tế trên sân, M.U cũng đã lấn lướt đại diện của Đan Mạnh tuy nhiên "vận đen" đã bám đuổi Quỷ Đỏ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Nói thế để thấy chiến thắng của M.U nhọc nhằn đến thế nào và cũng hoàn toàn xứng đáng với HLV Solskjaer. Trước khi bóng lăn, Quỷ Đỏ được đánh giá hoàn toàn vượt trội đối thủ tuy thế đại diện nước Anh không tạo ra quá nhiều khác biệt trong thời gian đầu trận. Phải đến gần cuối hiệp 1, Quỷ Đỏ mới thực sự "tỉnh giấc" và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành đối thủ.

Với hàng loạt pha hãm thành liên tiếp, M.U có hơn một lần đưa bóng vào lưới Copenhagen song bị VAR từ chối.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Solskjaer càng đẩy cao đội hình tấn công nhưng số phận tiếp tục trêu ngươi họ khi công nghệ VAR lại từ chối bàn thắng bởi cho rằng 1 cầu thủ áo đỏ đã việt vị.  Không có VAR thì đến lượt thủ môn Johnsson của Copenhagen đã từ chối bàn thắng cho M.U sau pha dứt điểm đầy tinh tế của Anthony Martial.

M.U càng đẩy mạnh tấn công còn Copehagen thì càng cố gắng tử thủ. Ý đồ của đại diện Đan Mạch là đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu đầy cần não.

Nhưng số 9 của M.U không quá buồn khi chính anh với tình huống đi bóng sau đó ở hiệp phụ đã buộc hậu vệ Copenhagen phải phạm lỗi trong vòng cấm, đem về quả phạt đền quý giá. Được giao trọng trách, Bruno Fernandes đã dồn tất cả tâm lực và những dồn nén trong cả trận đấu để tung ra một cú sút làm bó tay Johnsson đem về bàn thắng duy nhất đồng thời cũng giúp M.U giành được chiếc vé vào bán kết Europa League.

Tất nhiên M.U không muốn giải quyết thắng thua bằng sút luân lưu và họ càng cố gắng kết thúc trận đấu sớm tuy nhiên các nỗ lực trong suốt 90 thi đấu chính thức không đem lại kết quả nào. 
Được trao trọng trách đá phạt là Bruno Fernandes.
Số 18 của M.U dường như đã dồn tất cả tâm lực vào tình huống quyết định này...
... để tung ra một pha dứt điểm không thể cản phá đem về bàn thắng "quý hơn vàng" cho M.U
Sau hơn 90 phút M.U mới có được bàn thắng đồng thời đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.
Khỏi phải nói HLV Ole Gunnar Solskjaer mừng rỡ đến thế nào khi đoàn quân của ông đã phá giải được đối thủ khó chịu đến từ Đan Mạch.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc bữa tiệc ăn mừng của M.U bắt đầu. Quỷ Đỏ đã giành quyền vào bán kết Europaleague.
Nếu M.U cần tới phút 95 để có bàn thắng duy nhất thì người cũ của họ là Lukaku chỉ cần 21 phút để bàn thắng vào lưới đối thủ. Cùng với pha lập công trước đó của Barella, bàn thắng của Lukaku đã giúp Inter vượt qua Leverkusen với tỷ số 2-1 để lọt vào bán kết Europa League sau 10 năm chờ đợi.
Bình Nguyễn (t/h)

Những năm qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật nước ta liêm chính, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, vẫn còn tồn tại “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thiện thể chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Với giọng nói truyền cảm, gương mặt tuấn tú, quen thuộc trên sóng Truyền hình của chuyên mục An ninh Sơn La, ít ai biết rằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình truyền hình tự tin là một Thượng úy Công an mang trong mình khát khao thắp sáng ước mơ, “kiến tạo” hạnh phúc cho trẻ em và đồng bào còn nhiều khó khăn nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Ali Larijani đã bị ám sát, sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông trong các cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C, còn ở miền Nam ở mức 35 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文