“Chậm” như điền kinh Việt Nam

09:58 15/05/2013
Hàng loạt mục tiêu lớn của điền kinh Việt Nam (VN) không thể hoàn thành, sự tụt hậu về thành tích ngày càng rõ ràng tuy nhiên nghịch lý nằm ở chỗ chính những người có trách nhiệm phát triển môn thể thao nữ hoàng lại “dìm” nhau bằng mọi cách có thể. Ngành thể thao đang tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn và giải quyết những quan hệ phực tạp của điền kinh nhưng đây không phải là lần đầu tiên người ta phải “đau đầu” vì điền kinh.

Thất bát toàn diện

Ở khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ), điền kinh VN có sự vươn lên mạnh mẽ từ SEA Games 22 tổ chức ở VN. Trong suốt các kỳ Đại hội thể thao khu vực từ năm 2003 đến năm 2009, ở hai nội dung danh giá chạy nước rút 100m và 200m nữ, điền kinh VN đều có vàng. Các kỳ SEA Games 2007 và 2009, Vũ Thị Hương được tôn vinh như nữ hoàng tốc độ của khu vực ĐNÁ nhờ giành cả hai HCV ở những cự ly nước rút này.

Tuy nhiên đến năm 2011, “Nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương đã bị phế ngôi một cách chua chát. Vũ Thị Hương chỉ giành được HCB ở cự ly 100m và thất bại hoàn toàn ở cự ly 200m.

Một “nữ hoàng” điền kinh khác là Trương Thanh Hằng dù vẫn mang về 2 HCV ở các cự ly trung bình 800m và 1.500m nhưng thành tích của Hằng từ tầm châu lục đã trở lại tầm… khu vực. Ở các nội dung nhảy cao nữ, 10 môn phối hợp nam... điền kinh VN cũng mới chỉ “mon men” tiệm cận được với đẳng cấp châu Á, nhưng đó cũng chỉ là sự xuất thần một cách nhất thời.

Không chỉ thất bát về thành tích, điền kinh VN còn mất mát về con người khi các chuyến đưa VĐV ra nước ngoài tập huấn đều gặp “nạn”. Lần lượt Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương đều bị chấn thương trong những chuyến đi hao tiền tốn của. Đặc biệt, trước SEA Games 26, tuyển điền kinh được đưa đi tập huấn châu Âu với kinh phí hơn 100.000 USD nhưng thành tích thu về chỉ là con số 0.

Thất bại của Vũ Thị Hương là minh chứng cho sự tụt hậu của điền kinh Việt Nam. Ảnh: P.Ngọc.

Ở tầm khu vực điền kinh VN tụt hậu bởi theo lý giải của bộ môn và Liên đoàn là vì phải dồn sức cho mục tiêu lấy chuẩn Olympic. Sau Olympic Bắc Kinh 2008 với Vũ Thị Hương được tham dự nhờ suất đặc cách, điền kinh VN mơ giành vé chính thức ở các cự ly nước rút, trung bình tầm cỡ. Nhưng rút cục, 4 năm trời đầu tư, thuê chuyên gia Đức cho hai VĐV này trở thành công sức dã tràng. Hai VĐV giành vé đi Olympic London 2012 lại là những cái tên bất ngờ: Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ) và Nguyễn Thị Việt Anh (nhảy cao).

Không đấu đá nội bộ?

Điều khiến điền kinh VN càng “chạy” càng tụt lùi so với khu vực có nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn nội tại giữa Bộ môn điền kinh và Liên đoàn điền kinh (VAF). Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành thừa nhận: “Có chuyện Bộ môn và Liên đoàn không nghe nhau. Tuy nhiên, mâu thuẫn hay đấu đá theo tôi là chưa đến mức”.

Nguyên nhân của sự “không nghe nhau” này xuất phát từ cá tính của ông Trưởng bộ môn Dương Đức Thuỷ, một người giỏi chuyên môn, hiểu từng chân tơ kẽ tóc của điền kinh. Ông Thuỷ đổ lỗi cho VAF không quan tâm, chăm lo cho VĐV dẫn đến việc những người bị chấn thương ngày càng đánh mất phong độ, nhân tài mới phát lộ thì không có điều kiện thi đấu cọ xát.

Cao trào của mâu thuẫn này là việc Bộ môn đăng ký cho VĐV thi một giải và VAF lại cho VĐV dự một giải khác. Điều này là chuyện chưa từng có ở thể thao VN trước đây. Ông Lâm Quang Thành cho biết: “Chuyện bộ môn và Liên đoàn không phối hợp cùng nhau là khó chấp nhận. Bộ môn là người của Tổng cục, Liên đoàn được xã hội hoá nhưng cũng là người của ngành thể thao mà không cùng nhìn về một hướng, vì cái chung sẽ gây dư luận xấu”.

Từ lâu, trong giới thể thao đã biết có chuyện ông Trưởng Bộ môn và ông TTK Liên đoàn điền kinh Hoàng Mạnh Cường không… nhìn mặt nhau. Thậm chí, các chương trình của Liên đoàn gửi cho bộ môn đều bị “ngâm” một thời gian dài. Ông Cường có báo cáo vấn đề trên với lãnh đạo Tổng cục để xử lý nhưng vấn đề nằm ở chỗ Bộ môn điền kinh chỉ có ông Thuỷ là người bao quát được chuyên môn, hiểu VĐV nên Tổng cục vẫn thường cho qua.

Ông Lâm Quang Thành khẳng định, ngày 17/5 tới, ông sẽ chủ trì cuộc họp để thống nhất quan điểm giữa Bộ môn và VAF. Ông Thành cho rằng, không có sai phạm tới mức phải kỉ luật mà chỉ cần giao nhiệm vụ và yêu cầu Bộ môn cũng như VAF thực hiện.

Tổng cục TDTT vận động giúp Lê Thị Huệ

Sau thông tin về cựu VĐV Lê Thị Huệ bị chấn thương và phải giải nghệ 10 năm nay nhưng không nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nào từ ngành thể thao, Tổng cục TDTT quyết định cử đoàn công tác về Quảng Xương, Thanh Hoá nắm bắt tình hình.

Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành cho biết: “Chúng tôi sẽ vận động sự hỗ trợ với Huệ. Ngoài ra, Tổng cục cũng sẽ làm việc với Sở VH-TT-DL Thanh Hoá để giải quyết chế độ cho Huệ”. Theo ông Thành, kinh phí từ ngân sách để trợ giúp Huệ là rất khó khăn nên ngành thể thao sẽ vận động nguồn tiền xã hội hoá.

T.Vũ

Hải Minh

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 (từ 25/4 – 3/5, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó, có trên 248 nghìn lượt khách du lịch quốc tế (bao gồm khoảng trên 175 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文