Chạy marathon: Vận động để tiến về phía trước

10:33 28/09/2017
Đối với mỗi người chạy, marathon luôn thắp lên ngọn lửa rèn luyện sức khỏe và hơn thế, việc chạy bộ còn trở thành đam mê, thử thách khổ luyện để vượt qua giới hạn bản thân và hướng tới những đích đến mới trong cuộc sống.


1.001 lý do để chạy bộ

Mỗi người trong chúng ta có thể đến với chạy bộ vì những lý do khác nhau. Nhiều người yêu thích những lợi ích giảm cân và tăng cường sức khỏe, có người lại muốn tận hưởng phong cách sống năng động và tích cực mà việc chạy mang lại, hoặc chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một buổi sáng mới bằng việc chạy solo quanh khu phố nhà mình.

Cho dù cơ duyên đưa bạn tới chạy bộ là gì đi nữa, sẽ luôn có một đường mới để khám phá, một cự li mới để hoàn thành, một cuộc đua mới dành cho bạn.

Là chuyên viên phát triển thương hiệu cho nhà tuyển dụng đồng thời là một người tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng, anh Nguyễn Đức Khánh (sinh năm 1984) đã có hơn 3 năm gắn bó với môn chạy bộ. Khánh đến với môn chạy bộ khá tình cờ, ban đầu chỉ là muốn chơi cho vui, cho khỏe hơn, nhưng anh dần nhận ra chạy bộ đã trở thành đam mê.

Khánh thường xuyên phải đứng ra tổ chức các hoạt động thể thao cho nhân viên ở nơi làm việc, nhưng rồi đứng không một chỗ chồn chân, chàng trai gốc Bắc đang làm việc tại TP HCM này đã xỏ giày vào và chạy đua với các thí sinh luôn.

Quãng đường chạy kỉ lục mà Nguyễn Đức Khánh từng vượt qua là 104 km đường núi với 21 giờ 47 phút chạy liên tục tại cuộc thi chạy việt dã vượt núi mang tên Vietnam Mountain Marathon 2017 được tổ chức tại Sapa, Lào Cai vào ngày 23-9 vừa qua. 

“Marathon là cách để khám phá giới hạn bản thân và tiến bộ hơn mỗi ngày”, Khánh chia sẻ

Đối với những người chạy bộ, đây là môn thể thao vô cùng đại chúng, ai cũng có thể làm được, không có rào cản, thân thiện và vui vẻ. “Chạy bộ là môn thể thao không phân biệt giàu nghèo, học thức, văn hóa. Ai cũng có thể chạy. Nó rất đại đồng. Có nhiều người trước khi đến với bộ môn này thì thứ thể thao duy nhất là "nhậu" thế mà bây giờ cũng tham gia nhiệt tình”, Khánh chia sẻ.

Tham gia cộng đồng chạy, Khánh không chỉ hoạt động trong một nhóm khép kín, mà còn có cơ hội gặp gỡ rất nhiều hội nhóm có cùng sở thích, kết thân với rất nhiều người ở đủ mọi thành phần xã hội khác nhau. “Tất cả mọi người đều rất hòa đồng, vui vẻ. Bây giờ tôi đi từ Bắc vào Nam, ở đâu cũng có bạn bè”, Khánh nói. Trong những câu chuyện xoay quanh sức hấp dẫn của việc chạy bộ, Khánh còn bật mí bạn gái của anh hiện nay cũng từ những hội nhóm chạy bộ mà hai người nên duyên.

Cuộc sống là đường chạy "không giới hạn"

Khánh chia sẻ rằng, thời gian đầu tập chạy, anh cũng mắc phải tật giống nhiều bạn trẻ trong cuộc sống là không biết lượng sức mình, ban đầu thì rất hăng hái nhưng càng về sau càng tỏ ra hụt hơi.

“Nhiều người cứ bảo già thì yếu, nhưng tôi có những người bạn chạy đã lớn tuổi và họ có thể chơi môn thể thao này ở “đẳng cấp” khác hẳn mình. Ở một độ tuổi nào đó, con người ta tự có độ lắng đọng nhất định. Điều này thể hiện luôn ở trên đường chạy. Các bạn trẻ thường bứt tốc nhanh ở đoạn đầu, nhưng ở gần vạch đích những người cao tuổi hơn thường nắm ưu thế, bởi họ biết phân phối sức lực và có tính kiên trì hơn”.

“Bản thân tôi hiện nay cũng đang hướng đến làm được những điều như các bạn chạy lớn tuổi của mình”, Khánh nói.

Nhưng điều ý nghĩa nhất đối với người chạy, theo Khánh đó là thói quen lành mạnh kết hợp với sự khổ luyện khi chạy đã giúp anh học cách đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

“Cả quãng đường dài, chúng ta cứ chạy đều đều, nhưng không lẽ cứ khó khăn là mình chán nản, buông xuôi. Trong cuộc sống thực lẫn khi chạy bộ, chúng ta vẫn luôn phải tìm cách đối diện với khó khăn và cố gắng về tới đích, luôn phải tiến về phía trước chứ không thể bỏ dở được”, Khánh tâm sự.

Chúng ta chạy marathon không phải để chiến thắng người khác mà để học cách chiến thắng chính bản thân mình, khám phá giới hạn và tiến bộ hơn mỗi ngày. Chạy bộ khiến cơ thể ta trở nên bền bỉ hơn, tinh thần ta lạc quan và kiên định hơn. Chính vì vậy, marathon giờ đây không chỉ là một môn thể thao mọi người tìm đến để giảm cân, rèn luyện sức khỏe mà còn trở thành một phong cách, triết lý sống.

“Bạn đang chạy cho chính mình chứ không chạy để ganh đua với người khác. Khi hoàn thành mỗi mục tiêu mới trên đường chạy, bạn trở thành một phiên bản mới mạnh mẽ hơn của chính mình”, Khánh nói.

Hiện nay, tinh thần của marathon đang lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến cho cộng đồng chạy bộ ở Việt Nam ngày càng phát triển. Đã có nhiều câu lạc bộ quy mô từ vài chục tới vài trăm thành viên được thành lập như Sunday Running Club (SRC), Hội những người thích chạy đường dài (LDR)…, nhiều vận động viên chuyên và không chuyên của Việt Nam đã tham gia và dành chiến thắng ở nhiều giải marathon trên thế giới. 

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn thiếu các cuộc thi marathon tầm cỡ, chuyên nghiệp. Cộng đồng chạy bộ đang chờ đợi những cuộc đua marathon tầm cỡ quốc tế do các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… đăng cai, để thu hút các vận động viên trong nước và quốc tế tới tham gia thi đấu và trải nghiệm văn hóa, du lịch ở Việt Nam. Đây là những tiền đề thuyết phục để các nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà tài trợ tổ chức các giải marathon lớn hơn nữa ở Việt Nam. 

PV

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文