ĐT Brazil với trận bán kết World Cup thua Đức 1-7: Ngày thảm bại!
Người vắng mặt cũng thế, ở đâu đó trong bệnh viện hay tại nhà riêng, anh cũng không thể ngờ rằng mọi thứ lại an bài nhanh đến thế. Và có thể anh sẽ tiếc nuối: "Nếu hôm nay có mình trên sân?". Những CĐV khác của Brazil có thể cũng vậy: "Ừ, nếu có Neymar, nếu có Thiago Silva ở trên sân?". Công bằng mà nói những người thay thế Neymar và Thiago Silva đều chơi nhợt nhạt, nhưng nói như chính HLV trưởng ĐT Brazil Scolari thì: "Đó không phải là lý do thất bại".
Tất cả những ai xem trận đấu ngày hôm qua, và xem một chuỗi các trận đấu trước đó của Brazil, từ vòng bảng, đến vòng 1/8, vòng tứ kết hẳn cũng sẽ có chung cảm nhận: nếu có Neymar, có Silva, khả năng lớn đội bóng này vẫn chết. Vì sao thế? Vì xét về mặt thực lực, Brazil của 2014 có lẽ là một trong những Brazil yếu nhất qua các kỳ World Cup. Khi mà những cầu thủ "chân gỗ" như Fred hay Hulk cũng được gọi vào ĐT, thậm chí còn được ra sân đá chính thì người ta hiểu "chất lượng đào tạo" của Brazil trong những năm qua đã xuống nhường nào. Và khi mà một Brazil - cái nôi của sự hào hoa bay bổng chỉ còn lại duy nhất một Neymar hào hoa thì người ta cũng hiểu là ở mảnh đất này, cái gọi là truyền thống, là bản ngã cũng đã phôi pha, nhợt nhạt nhường nào.
Thế nên không phải đợi tới trận đại bại trước Đức, mà ngay từ trận đầu tiên của World Cup, khi Brazil "ăn" một quả Penalty gây tranh cãi thì người ta đã đặt ra câu hỏi: nếu không có trọng tài, liệu họ có giật được 3 điểm ngày ra quân? Đến trận tứ kết với Colombia, khi cầu thủ Brazil thi nhau "chặt chân" đối thủ (phạm tới 31 lỗi) thì người ta cũng phải hỏi câu tương tự: nếu không có trọng tài, không có người tiếp tay cho thứ bóng đá bạo lực liệu Brazil có qua nổi người hàng xóm khó chịu? Còn trước đó, trong trận đấu ở vòng 1/8 với Chile, khi cái xà ngang cứu thua cho Brazil ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, và khi cái cột dọc giúp họ thắng quả Penalty cuối cùng của đối phương trong loạt đấu súng 11m thì người ta cũng hỏi: Nếu không có may mắn, liệu họ có thể vượt qua Chile? Như thế có nghĩa, trọng tài và may mắn là hai yếu tố đã yểm trợ cho họ.
![]() |
| Brazil và nỗi buồn bại trận. |
Nhưng trước một người Đức mạnh hơn mình toàn diện, khi mà HLV trưởng ĐT Đức Joachim Loew đã "rào" trước trận là "tôi sợ trọng tài thiên vị" thì ông trọng tài dường như cũng không đủ dũng cảm để đứng về phía Brazil mà... chống lại toàn thế giới. Mà thực tiễn sân cỏ cho thấy ngay cả khi có muốn đứng về phía Brazil thì ông cũng khó lòng thực hiện, bởi một phần, cầu thủ Brazil ngã rất thô, ăn vạ rất thô trong vòng cấm, và phần quan trọng hơn: ĐT Đức đã giải quyết trận đấu nhanh, gọn, hiệu quả như trong một buổi tập.
Nói như một số chuyên gia bóng đá sau trận đấu thì giá mà Brazil tiếp cận cuộc chơi một cách từ tốn, thận trọng hơn - thận trọng như chính họ trong các trận tứ kết và vòng 1/8, thận trọng như cái cách Algeria đã bày ra 2 tầng phòng ngự trước khung thành, khiến ĐT Đức bất lực trong suốt 90 phút (thực tế thì ở vòng 1/8, Đức chỉ thắng Algeria ở hiệp phụ, và thắng đầy khó nhọc) thì có thể mọi chuyện đã khác rồi.
Người ta có thể nói như thế khi kết quả trận đấu đã an bài. Chứ với HLV Scolari, người buộc phải toan tính, phải chọn lựa, và đã "lựa" đầy mạo hiểm theo kiểu "được ăn cả ngã về không" thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Có lẽ cũng vì thế mà sau trận đấu, sau khi thừa nhận: "Đây là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ bị nhớ đến như một kẻ thất bại" thì ông thầy nổi tiếng là can trường này cũng không trách cứ các cầu thủ. Ông nói rất rõ ràng: "Ai phải chịu trách nhiệm? Ai được lựa chọn làm HLV trưởng ĐTQG? Ai có quyền chọn người, chọn chiến thuật? Là tôi! Và vì thế, tôi hoàn toàn nhận lỗi về thảm bại này". Những gì Scolari phát biểu loé lên một chút ánh sáng phía sau ngày thảm bại.
|
Tất cả cùng xin lỗi Sau trận đấu này, hậu vệ David Luiz - người đeo băng đội trưởng thay cho Thiago Silva, người đã mắc rất nhiều lỗi lầm trong một trận cầu thảm bại đã khóc nấc lên, và phải rất lâu sau mới có thể cất lời. Lời đầu tiên của anh: "Tôi xin lỗi. Tôi luôn muốn các CĐV Brazil được cười sau trận đấu, nhưng rốt cuộc tôi lại làm mọi người phải khóc. Người Đức giỏi hơn, chuẩn bị tốt hơn và thực sự đá tốt hơn chúng ta. Họ đã dạy cho chúng ta nhiều bài học lớn sau trận đấu này". Trong khi đó tiền vệ Schweninsteiger của ĐT Đức cũng đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV Brazil vì đội bóng của anh đã thắng quá đậm. Sau đó thì Schweninsteiger nói những câu xã giao: "Dẫu sao tôi cũng thấy đội tuyển Brazil có những sự khởi sắc nhất định ở giải đấu này". Có lẽ nghe những lời xin lỗi kiểu này, các CĐV Brazil đau như xát muối! Ngọc Anh |
|
Đội nhà thua trận, Brazil chìm trong bạo loạn Hậu vệ David Luiz, HLV Luiz Felipe Scolari và cả Tổng thống Dilma Rousseff đều lên tiếng xin lỗi nhưng không đủ để làm hạ cơn tức giận của người hâm mộ. CĐV Brazil nô nức kéo tới sân, khiến Mineirao không còn một chỗ trống. Những người kém may mắn, không có vé vào sân thì chọn cho mình cách tụ tập ở những nơi có màn hình lớn để theo dõi trận bán kết. Đáng tiếc, thầy trò HLV Scolari đã không đáp lại được sự kỳ vọng lớn lao của CĐV. Brazil nhập cuộc đầu hứng khởi nhưng chỉ trong vòng 18 phút (từ 11 đến 29), họ để thua tới 5 bàn. CĐV có mặt trên sân Mineirao đã sốc thực sự với kết quả trên, hàng trăm người từ già tới trẻ bật khóc nức nở. Tệ hơn, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-7, nhiều CĐV đội chủ nhà đã không kìm chế được sự tức giận. Phóng viên Simon Romero của Báo New York Times đã chụp được cảnh CĐV Brazil nổi nóng đốt cả quốc kỳ. Trong khi đó ở khắp nơi trên đất nước coi bóng đá là tôn giáo này, người hâm mộ đua nhau đốt áo đội tuyển. Ngay cả chiếc áo của Neymar, cầu thủ bị gãy đốt sống lưng số 3, không thể dự trận bán kết cũng bị cho lên giàn thiêu. Trước đó, CĐV nước chủ nhà coi Neymar như người hùng, họ đã làm hàng chục ngàn chiếc mặt lạ hình anh, mang vào sân đeo với mục đích làm cho đội tuyển Đức khiếp đảm. Trên bãi biển Copacabana, tình hình còn mất kiểm soát hơn. Ngay sau khi hiệp một kết thúc, CĐV đội chủ nhà đã mất bình tĩnh, lao vào choảng lẫn nhau. Khi cảnh sát có mặt, đám đông này lao vào tấn công dữ dội. Hàng trăm cảnh sát đã phải làm việc hết công suất, sử dụng dùi cui và lựu đạn hơi cay mới có thể dẹp được vụ ẩu đả. Các nhà chức trách tiết lộ 7 thành phần quá khích đã bị bắt giữ, tuy nhiên, từ chối công bố con số thương vong. Tệ hơn, người hâm mộ Brazil tại bãi biển Copacabana còn nghe thấy một tiếng nổ lớn, giống như đánh bom. An Khánh |
