Đánh bại Sài Gòn FC, Viettel thắp lại hy vọng bảo vệ ngôi vương

21:29 03/04/2021
Chiến thắng đậm đà 3-0 trước đối thủ phương nam Sài Gòn FC trong trận đấu tối 3/4 giúp các nhà đương kim vô địch Viettel thắp lại hy vọng bảo vệ ngôi vương V.league.

Vòng 7 V.league, CLB bóng đá Viettel trở lại sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón đối thủ Sài Gòn FC. Các nhà đương kim vô địch hẳn rất muốn giành chiến thắng để quên đi trận thua thảm trước HAGL trên chính sân Hàng Đẫy ở vòng 5 và đội bóng phương nam thực sự là một đối thủ vô cùng thích hợp.

 Sài Gòn FC đã thua 3 trận liên tiếp trong 3 vòng đấu vừa qua, HLV Shimoda Masahiro phải ra đi trong khi vị "thuyền trưởng mới" Phùng Thanh Phương chắc chắn chưa thể giải quyết triệt để rất nhiều vấn đề còn dang dở trong của đội bóng này.

Tối 3/4, Viettel (áo đỏ) tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc vòng 7 V.league 2021.

Một điểm bất ngờ trong trận đấu này khi chính các vị khách vốn không được đánh giá cao lại sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Văn Thiết của Viettel phá bóng hụt 2 lần trong vòng cấm, tạo cơ hội để Merlo và Quốc Chí băng vào áp sát. Rất may cho đội chủ nhà là cú sút của Quốc Chí lại trúng người Merlo. Song đó cũng là lần gần như duy nhất hàng thủ của đội bóng quân đội để "xổng" những mũi nhọn tấn công của đội khách. Bởi sau đó hàng công của đội bóng áo đỏ đã "gánh việc" rất tốt cho những đồng đội ở tuyến sau khi tạo ra một sức ép lớn buộc Sài Gòn FC chơi phòng ngự tầm thấp. 

Những nỗ lực của Viettel được đền đáp vào phút 31 khi đường căng ngang của Venancio đưa bóng đến vị trí Minh Tuấn, cầu thủ này khống chế gọn gàng rồi vung chân sút bóng hạ gục thủ thành Văn Phong mở tỷ số trận đấu.

Các vị khách hiện không có phong độ tốt khi chịu thất bại trong 3 trận liên tiếp. 

Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, HLV Phùng Thanh Phương chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ song với một hàng công vốn đã "tịt ngòi" 3 trận đấu liên tiếp gần đây thì thật khó khăn để họ vượt qua được bộ đôi Hải Quế - Tiến Dũng chứ chưa nói đến việc xuyên thủng mảnh lưới thủ thành Nguyên Mạnh.

Cũng chính vì kết quả không tốt đó mà Sài Gòn FC đã phải "thay tướng", HLV Phùng Thanh Phương mới đảm nhiệm chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm được vài ngày.

Trong khi đó, với bàn dẫn trước "làm vốn", Viettel bình tĩnh chơi phòng ngự phản công tìm sơ hở để xuyên thủng hàng thủ đội khách. Điều gì phải đến cũng đã đến. 

Phút 63, trong một tình huống tấn công nhanh, ngoại binh Caique giật gót cho Trọng Hoàng băng vào vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại Sài Gòn FC nhân đôi cách biệt. 

Tiếp đà hưng phấn chỉ 3 phút sau đó, tỷ số đã được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà khi Văn Phong dùng chân cản phá cú sút cận thành ở góc hẹp của Caique, bóng bật ra đúng vào vị trí Công Thành khiến hậu vệ Sài Gòn FC vô tình đá phản lưới nhà.

Và tất nhiên là cựu danh thủ của bóng đá TP HCM một thời còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy một Sài Gòn FC.
Trong đó đặc biệt là hàng công vốn chỉ còn có 2 bàn từ đầu mùa giải. Trận đấu hôm nay hàng công đó cũng vẫn không thể "nổ súng" khi phải đối đầu với bộ đôi trung vệ thép Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải .
Và khi hàng công không thể tạo đủ sức ép lên khung thành Viettel thì Sài Gòn FC tất yếu sẽ bị đối thủ với sức mạnh vượt trội nhanh chóng "đè bẹp".
Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Viettel cũng có được bàn mở tỷ số nhờ công Vũ Minh Tuấn ở phút 31.
Những phút tiếp sau, Viettel dần "nhường" thế trận cho đội khách khi rút cả Caique và Trọng Hoàng ra nghỉ HLV Trương Việt Hoàng chỉ để lại một mình Minh Tuấn đá cao nhất trên hàng công Viettel tuy thế những nỗ lực của Sài Gòn FC cũng không giúp họ có nổi bàn danh dự. Chung cuộc Viettel đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 3-0, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 với 13 điểm sau 7 trận.
Sau khi có được lợi thế dẫn bàn, thế trận của Viettel càng trở nên mạch lạc. Các nhà đương kim vô địch chơi nhàn nhã những vẫn có được bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63 do công của Trọng Hoàng.
Đã "khó" Sài Gòn FC còn gặp vận đen khi Công Thành lóng ngóng đá phản lưới nhà trong một tình huống lùi về phòng ngự.
Viettel giành chiến thắng 3-0 chung cuộc để vươn lên vị trí thứ 4 qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương mùa này.
Nguyễn Bình - Phong Sơn

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文