Cựu tuyển thủ Huy Hoàng bị nghi là con nghiện:

Góc khuất trong “thế giới” người của công chúng

14:40 09/09/2012
Dư luận sững sờ khi những hình ảnh về một cựu tuyển thủ QG cưỡi xế hộp tiền tỉ gây tai nạn và khi bị Cảnh sát giao thông buộc dừng xe thì “mắt lim dim, đầu óc mơ màng” như một con nghiện đang đắm chìm trong cơn phê ma tuý. Cầu thủ ấy đã được xác định là trung vệ Nguyễn Huy Hoàng đang khoác áo SLNA, trụ cột ở hàng thủ của ĐTVN một thời.

Sự thật phơi bày

Sự việc được diễn tả gắn gọn như sau: Chiều 7/9, Huy Hoàng cưỡi chiếc xe Honda CRV 37N-6752 của mình phóng bạt mạng ở trung tâm TP Thanh Hoá. Trên đường đi, cầu thủ này đã tông vào một người phụ nữ đi xe máy khiến bà này hút chết. Cảnh sát giao thông buộc phải cử lực lượng chặn chiếc xe điên do trung vệ của SLNA điều khiển để ngăn chặn tai nạn cho người đi đường.

Chính người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ đã khẳng định, nếu họ không dừng xe lại kịp thời thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sốc hơn là những hình ảnh được nhìn thấy khi chiếc ôtô bạc tỉ bị buộc dừng khẩn cấp. Người ngồi sau tay lái lái xe trong trạng thái vô thức, ngay cả khi Cảnh sát giao thông đã yêu cầu chủ phương tiện xuống xe thì anh ta vẫn gần như không biết gì. Thậm chí, cựu tuyển thủ Huy Hoàng còn không thèm để ý tới sự xuất hiện của hàng trăm người hiếu kỳ đi đường đang quay phim, bàn tán về mình.

Rất nhiều người đã nhận ra người ngồi sau vô lăng là Nguyễn Huy Hoàng bởi gương mặt của cầu thủ này dù đã ít xuất hiện trên các trang báo hay trên tivi thì cái áo số 3 của ĐTVN mà Hoàng từng khoác vẫn sờ sờ ra đó. Người dân cũng như Cảnh sát giao thông đều không hiểu vì sao Huy Hoàng lại lái xe được trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh như thế và cũng không hiểu những “trò” mà Huy Hoàng đã diễn trong trạng thái vô thức kia là do tác động của thứ chất kích thích gì.

Huy Hoàng chỉ thừa nhận việc “có phần quá chén” khi lái xe để lấp liếm đi sự thật kinh khủng đằng sau cơn mê sảng. Theo thông tin mới nhất từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hoá, Huy Hoàng có nồng độ cồn cao vượt mức cho phép khi lái xe, còn chất kích thích như thuốc lắc hay ma tuý thì đang phải chờ kết luận sau khi thử mẫu nước tiểu của cầu thủ này.

Bức tranh về thế giới cầu thủ hiện nay gắn tiền với sự nổi tiếng, tiền bạc và những chiếc xế hộp đắt tiền nhưng nó không thể xoá đi những góc khuất với những “thú chơi” thác loạn đến lạnh người.

Hình ảnh trung vệ Huy Hoàng phê thuốc được ghi lại.

Vì sao phải giấu?

Kể cả trung vệ Huy Hoàng có sử dụng ma tuý thực sự thì đó cũng là thông tin không mấy bất ngờ, nhất là với những ai hiểu môi trường bóng đá xứ Nghệ, hiểu thói quen sinh hoạt của một bộ phận cầu thủ nơi đây. Tuy nhiên, như một phản xạ tự nhiên, những người trực tiếp liên quan đến vụ việc đều phủ nhận hoàn toàn sự liên quan giữa những hình ảnh phản cảm của Huy Hoàng với ma tuý, thuốc phiện, thuốc lắc hay bất cứ chất cấm nào.

Người lớn tiếng nhất phản bác cáo buộc dùng ma tuý trong lúc lái xe chính là Huy Hoàng. Trung vệ này giải thích: “Tôi không hề biết mình có va quệt nhẹ với một phụ nữ trên đường nên tiếp tục lái xe. Khi Cảnh sát giao thông dừng xe lại, tôi thấy rất nhiều người vây quanh. Vì lo có việc gì đó không hay xảy ra với bản thân nên tôi quyết định ngồi trên xe và bảo các anh Công an đưa tôi về đồn giải quyết”.

HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng cũng lên tiếng bênh vực học trò: “Đó chỉ là một vụ va chạm giao thông chứ hoàn toàn không có chuyện Huy Hoàng sử dụng ma tuý”. Huy Hoàng đã được bảo lãnh ra về dù chiếc xe vẫn được giữ lại ở Thanh Hoá để kiểm tra. SLNA khẳng định cựu đội trưởng của CLB này không thể là một “con nghiện” như cách chứng minh cho sự trong sạch của cầu thủ được xếp vào hàng ngũ “công thần”, người được chính HLV Hữu Thắng ca ngợi là “chiến binh quả cảm”.

Huy Hoàng sinh năm 1981, cao 1m74, chơi bóng chuyên nghiệp cho SLNA từ năm 1998. Lần gần đây nhất Huy Hoàng được gọi và ĐTVN là năm 2010 khi HLV Calisto dẫn dắt ĐTVN dự AFF cup.

Trước đó, HLV Calisto từng gọi cầu thủ này vào năm 2008 nhưng Huy Hoàng từ chối với lý do “hết khát khao cống hiến cho ĐTQG”.

Tuy nhiên, trên thực tế, cơn bão ma tuý đã càn quét và vùi dập nhiều tài năng của bóng đá xứ Nghệ suốt bao năm qua. Ông Hồ Văn Chiêm - nguyên GĐĐH CLB SLNA nói: “SLNA không bao giờ chứa chấp những cầu thủ nghiện ma tuý. Chúng tôi từng thanh lý hợp đồng với những cầu thủ vướng vào con đường tội lỗi này”.

SLNA chỉ có biện pháp kiểm tra y tế để phát hiện cầu thủ có “chơi thuốc” hay không nhưng vẫn rất nhiều cầu thủ trốn kiểm tra. Gần đây nhất trường hợp cầu thủ ở đội hình A của SLNA mắc nghiện có thể kể đến Hồng Việt, Đắc Khánh. Lứa cầu thủ U19, U21 đều có những cầu thủ bị thanh lý hợp đồng vì chơi với “nàng tiên nâu”.

Có nhiều trường hợp SLNA buộc phải công bố cầu thủ mắc nghiện như một sự thật không thể khác bởi muốn răn đe lớp trẻ. Nhưng riêng Huy Hoàng, chắc chắn sẽ được bảo vệ để không bị mang danh “con nghiện” dù có thể SLNA cũng thừa biết giờ Huy Hoàng có ngã vào vòng tay của “nàng tiên nâu” hay không. Cứ nhìn phong độ và thể lực của Huy Hoàng ở mùa giải vừa qua thì một phần sự thật cũng đã rõ.

Ở SLNA, Huy Hoàng ít nhiều vẫn là biểu tượng, là “đàn em” của HLV Hữu Thắng. Nếu mẫu hình của “chiến binh” chiến đấu không biết mệt mỏi cho sự thành công của đội bóng sụp đổ, SLNA sẽ mất rất nhiều.

Có thể có rất nhiều con nghiện đang chơi bóng chuyên nghiệp

Đó là nhận định của ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Theo ông Viễn, việc xét nghiệm y tế để kiểm tra cầu thủ có sử dụng doping hay chất cấm hiện nay vẫn chỉ làm đại diện chứ chưa thể làm đại trà, phổ biến. Hầu hết các đội bóng cũng chưa có ý thức tự kiểm tra cầu thủ của mình để phát hiện ra những cầu thủ là con nghiện.

Liên quan đến sự việc của Huy Hoàng, ông Viễn cho rằng, những hình ảnh được ghi lại là rất phản cảm và làm xấu hình ảnh của bóng đá Việt Nam. “Đặc biệt là Huy Hoàng lại mặc áo truyền thống của ĐTVN dù cầu thủ này không còn là tuyển thủ QG nữa, nên dư luận có quyền nghi ngờ về lối sống không thể chấp nhận được của cầu thủ Việt Nam”- ông Viễn nhận định. Theo ông Viễn, trong Hội nghị Tổng kết mùa giải V-League 2012 sắp tới, ông sẽ kiến nghị các đội bóng phải kiểm tra doping và xét nghiệm để loại bỏ những con nghiện ra khỏi đời sống bóng đá. (V.Tũ)

Hải Minh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文