Golfer trẻ Ngô Bảo Nghi: Không coi golf chỉ là cuộc chơi

10:31 19/07/2012
Muốn thành công trong golf, với Ngô Bảo Nghi, trước hết cần phải có đam mê. Đừng coi golf chỉ là cuộc chơi thỏa mãn sở thích cá nhân...

Nghi sinh ra như thể dành cho golf. Khi 12 tuổi, em theo bố ra sân golf. Khi ấy, trong tâm trí cô bé 12 tuổi, golf có chăng chỉ là sự tò mò muốn khám phá. Rồi em quan sát, tìm hiểu và khi đã tự tin cầm gậy bước ra sân, cô bé hiểu, đây mới thực sự là niềm đam mê của mình. Giải thưởng đầu tiên giành được ở giải của CLB golf Vũng Tàu càng khiến cô bé thêm tự tin, quyết tâm: “Em thích cảm giác chạy theo trái banh golf và đưa nó vào lỗ” – Nghi nói.

Nhận ra niềm đam mê của cô bé, gia đình đã đầu tư để Nghi có thể trở thành một golfer chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Hàn Quốc Jang Kyl Kyong, cô bé đã có thể tham gia thi đấu ở các giải đấu lớn vốn dành cho các golfer có tên tuổi. Để có thêm cơ hội luyện tập và thi đấu, gia đình đưa Nghi sang Thái Lan, nơi có phong trào tập golf phát triển hàng đầu Đông Nam Á.

Đánh golf tới nay được 7 năm, Ngô Bảo Nghi được coi là golf thủ nữ hàng đầu Việt Nam với bảng thành tích ấn tượng: vô địch quốc gia 2009, 2010, 2011; vô địch trẻ quốc gia 2008, 2009, 2010, 2011; Vô địch Faldo Series Vietnam 2009, 2010; Vô địch các trường quốc tế ở Bangkok 2011; Vô địch đồng đội ở giải HBU invitation 2012; Vô địch đồng đội ở giải Lady Jacks Invitation 2012… Tuy vậy, nói về mình, Nghi vẫn rất khiêm tốn: “Quan điểm sống của em là nhìn lên để thấy mình thua nhiều người chứ không nhìn xuống để vỗ ngực khen mình giỏi”.

Ngô Bảo Nghi hiện được coi là golf thủ nữ hàng đầu Việt Nam.

2 lần tham dự SEA Games (25, 26), Ngô Bảo Nghi đều được kì vọng sẽ mang vinh quang về cho đội tuyển golf Việt Nam, tuy nhiên kết quả không như ý. Cô cho rằng: “Golf Việt Nam vẫn ở vị trí rất khiêm tốn trong khu vực bởi chúng ta là người đến sau. Việt Nam vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể sánh ngang tầm với Thái Lan, Malaysia”.

Nghi bảo, chuyện thua thắng trong golf rất bình thường. Golf là môn thử thách chính mình, tự chiến thắng chính mình. “Trong golf, thất bại không có nghĩa là mình thua người ta. Thất bại chỉ là mình đã không hoàn thành được mục tiêu mà mình đặt ra. Ở giải trẻ 2011, em đã thất bại. Mặc dù em vẫn thắng bảng nữ nhưng em đã không giành được ngôi vô địch toàn giải do mất tập trung ở hai lỗ cuối”.

Nói về mục tiêu của mình, Nghi tâm sự: “Trở thành golfer chuyên nghiệp là mơ ước của em và gia đình em. Bố rất thích em đánh golf nhưng ông vẫn muốn em có được một tấm bằng đại học. Em không xem trọng đánh golf hơn học tập hay ngược lại. Bằng chứng là điểm học kì vừa rồi của em vẫn khá tốt (3,6 trên thang điểm 4,0 của Mỹ) mặc dù em vẫn tập và đánh golf hàng ngày.

Mục tiêu gần nhất của em là tốt nghiệp đại học và đánh golf tốt hơn. Một trường đại học bên Mỹ (Lamar University) cho em học bổng toàn phần để em đánh golf cho đội tuyển của họ. Vì vậy, em có thể vừa được đánh golf, vừa đi học. Ở Mỹ, em đi học buổi sáng, đánh golf buổi chiều, buổi tối rảnh thì đi gym (một dạng của thể dục nhịp điệu) không thì ở nhà làm bài tập.  Em không thích những nơi ồn ào nên mỗi lúc rảnh rỗi em thích được ngồi máy tính để nghe nhạc và tán gẫu với bạn bè. Em cũng rất thích shopping”.

Golf là môn thể thao cần sự đầu tư, cả về thời gian và tiền bạc. Muốn thành công trong golf, với Ngô Bảo Nghi, trước hết cần phải có đam mê. Đừng coi golf chỉ là cuộc chơi thỏa mãn sở thích cá nhân. Đam mê - tài năng - nỗ lực không ngừng. Đó luôn là công thức chung của thành công

Khánh Vy

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文