Hừng hực niềm đam mê bóng đá

09:06 02/08/2008
15h ngày 1/8. Cái nắng bỏng rát cuối hè không làm vơi đi nhiệt tình của những người hâm mộ môn túc cầu, đặc biệt là trước một trận đấu mang tính lịch sử giữa tuyển Việt Nam và Olympic Brazil. Vì thế, còn cách trận đấu tới 6 tiếng, mà quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã tập trung rất đông người và ôtô, xe máy từ khắp nơi tụ về. Tưng bừng cờ đỏ sao vàng, các băng rôn, biểu ngữ cổ vũ cho 2 đội bóng.

Đứng trước rừng người mang theo cờ đỏ sao vàng hay mặc áo mang hình quốc kỳ, hoặc đeo băng rôn in 2 màu đỏ - vàng tượng trưng cho màu cờ Tổ quốc, bỗng có những cảm xúc thật khó tả. Có lẽ, những ngày hội bóng đá như thế này, lại là dịp cho chúng ta cảm nhận thật rõ hơn niềm tự hào dân tộc.

Cuộc hội tụ này cũng cho thấy, người dân Việt Nam không chỉ bày tỏ tình yêu bóng đá, mà còn là sự hâm mộ cuồng nhiệt, lòng hiếu khách đối với những cầu thủ đến từ xứ sở của vũ điệu Samba. Với nhiều khán giả, có lẽ, họ khao khát được nhìn thấy những thần tượng trong đội Brazil đến mức, lân la trước sân cả buổi như để thỏa một cơn ghiền, dù biết rằng, còn lâu mới đến giờ khai cuộc.

Lực lượng Công an có mặt tại các chốt rất sớm để bảo vệ an toàn trận đấu.  

Hầu hết những người có mặt sớm trước sân vận động Mỹ Đình là từ các địa phương khác: Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP HCM, Cần Thơ…  Họ mang đến đây niềm yêu môn túc cầu và những khát vọng của mình qua những biểu ngữ, băng rôn đỏ rực.

Anh Trịnh Văn Tùng từ Kim Bôi, Hòa Bình chở theo 1 chiếc trống rất to cùng 10 chiếc nón sơn đỏ dán dòng chữ vàng "Bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi" có mặt ở đây từ trưa. Anh cho biết, từ 1 tuần trước, anh và mấy bạn cùng làng đã về Hà Nội xếp hàng mua được 4 vé rồi về mua 10 chiếc nón hết gần 200 ngàn đồng chưa kể tiền sơn và kẻ vẽ. Lý do đưa anh lặn lội đi xem trận đấu cách xã nhà anh gần trăm cây số còn chở thêm chiếc trống to tướng là để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam với hy vọng đội nhà sẽ ghi được ít nhất 1 bàn vào lưới đối phương.

Còn nhóm bạn 8 người của anh Huỳnh Vũ Hùng từ TP HCM bay ra đây từ chiều tối qua chỉ để chờ đợi được tận mắt nhìn thấy các cầu thủ Brazil - những thần tượng của họ. Họ cũng có mặt ở quảng trường trước sân Mỹ Đình từ buổi sáng. Trên người họ đủ băng rôn, cờ quạt để bày tỏ niềm ngưỡng mộ với các ngôi sao sân cỏ của Brazil.

Các anh cho biết, xem xong trận cầu là sáng mai lại về TP HCM ngay để bắt tay vào công việc. Để dự trận đấu đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam này, mỗi người trong nhóm họ phải bỏ ra gần chục triệu đồng để lo vé máy bay, vé xem bóng đá, chưa kể ăn nghỉ…

Người hâm mộ đến với trận đấu này đều có chung một tâm trạng là hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có bước tiến xa hơn.

Những người hâm mộ đầu tiên bắt đầu qua cổng soát vé vào sân.

Lượng người dồn về khu vực sân Mỹ Đình đông đột ngột đã kéo theo các dịch vụ ở nơi đây được dịp tăng giá. Niềm yêu bóng đá dẫu có phải trả giá thêm chút đỉnh nhưng không làm người hâm mộ phiền lòng. Với họ, được có mặt chứng kiến trận đấu này là niềm vinh dự khó quên và họ biết, cũng không dễ có lần 2.

Một chai bia Hà Nội hay một bát phở đều bị đội giá gấp 4 lần ngày thường. Một bắp ngô luộc hôm nay cũng lên 5.000đ/bắp, một chai nước khoáng là hơn 10 ngàn đồng.

Dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô mới được dịp "chặt chém": 30 ngàn đồng cho một xe ôtô 4 chỗ, 10 ngàn cho phí trông xe máy, còn xe đạp cũng 5.000đ/xe. Đặc biệt, những quán bia hơi và các quán ăn gần khu vực sân Mỹ Đình đông nghịt khách là người hâm mộ "nạp năng lượng" trong khi chờ đợi vào sân.

18h. Tất cả các lực lượng Công an làm nhiệm vụ trong và ngoài SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ở 3 cửa vào, những vị khách đầu tiên đã rục rịch vào sân. Lực lượng soát vé gồm cả lực lượng Cảnh sát, lực lượng vệ sỹ, CSCĐ, lực lượng An ninh. Để vào được sân bóng, các vị khách đều phải qua vòng kiểm tra an ninh, không có bất kỳ một vật kim loại, hay vật cứng nào "lọt" qua vòng kiểm soát này. Nửa tiếng sau khu vực ngoài SVĐ đã thực sự nóng. Từng dòng người và xe nối đuôi nhau đổ về các bãi đỗ xe.

Điều đặc biệt thú vị là những cổ động viên cuồng nhiệt của môn túc cầu thường đi thành từng đoàn, có sự chuẩn bị công phu, cờ, băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí khoác trên người cả một bộ trang phục đỏ rực màu cờ Tổ quốc. Và không khí thực sự sôi động, háo hức khi đoàn xe Cảnh sát dẫn đường đưa đội bóng Brazil vút qua đi vào phía trong SVĐ.

Bắt đầu từ lúc này, các phe vé bị lực lượng CSCĐ đẩy ra phía ngoài khu vực quảng trường. Họ không còn cơ hội tiếp cận người hâm mộ nên giá vé bắt đầu bị rớt giá do họ phải bán tháo để thu hồi vốn, chỉ bán bằng giá gốc, nhưng cũng khó bán.

16h. Trái với không khí cực kỳ sôi động trên sân là sự lặng lẽ triển khai các kế hoạch của các lực lượng bảo vệ an ninh. Các đội Cảnh sát cơ động của Công an Hà Nội đã tập trung đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trung tá Ngô Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động số 7 có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài cho biết: "Bắt đầu từ 18h, lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ kiểm tra vé và thẻ vào sân của tất cả những người vào khu vực quảng trường. Mọi diễn biến xung quanh khu vực cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, theo các kế hoạch phòng ngừa đã được vạch sẵn, tuyệt đối không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến trận đấu".

***

19h. Trợ lý HLV Trưởng Mai Đức Chung cho biết: "Từ 17h30', các tuyển thủ Việt Nam đã được ăn nhẹ, để 18h15 bắt đầu ra sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận đấu. Tinh thần của các cầu thủ cực kỳ hưng phấn và đây là yếu tố tốt trước khi các cầu thủ vào sân". Bữa ăn chính của các cầu thủ sẽ diễn ra sau khi trận đấu kết thúc, vẫn với chế độ ăn buffet như mọi khi, gồm các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao: cơm rang, bánh mỳ, tôm nướng, thịt nướng… Duy nhất món rượu sẽ không có trong danh sách ẩm thực".

Thanh Hằng - Thu Uyên

Liên tiếp hai Huy chương Vàng SEA Games 33 đến với Thể thao Việt Nam trong tối 12/10. Đáng chú ý đây đều là những tấm huy chương đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại các môn Bơi và Bi sắt của SEA Games 33.

Những tuyến phố từng được coi là “đất vàng” của Hà Nội đang dần mất đi không khí sôi động quen thuộc, khi biển “trả mặt bằng”, “cho thuê gấp” xuất hiện ngày một dày đặc. Làn sóng cửa hàng rút lui khỏi phố trung tâm không chỉ phản ánh sức mua suy giảm, mà còn phơi bày áp lực chi phí mặt bằng cao, sự thay đổi thói quen tiêu dùng và một cuộc tái cấu trúc âm thầm nhưng khắc nghiệt của thị trường bán lẻ đô thị.

Chiều 10/12, tại nội dung 500m đôi nữ môn Canoeing Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu tiên, qua đó đoạt tấm Huy chương Vàng nội dung 500m đôi nữ. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực từ 1/7/2026. Riêng chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 có hiệu lực từ 1/1/2027.

Chiều 10/12, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), và các bị cáo đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo VKS, có 4 bị cáo là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và Lê Thanh Thy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố. Tuy cơ quan chức năng đã truy nã, phát thư kêu gọi ra đầu thú nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文